Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi ngày một tin nhắn...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 28/11/09.

ID Topic : 1403119
Ngày đăng:
28/11/09 lúc 15:12
  1. minha Thành Viên Cấp 5

    hi vọng lần này có quyết định sáng suốt >.<
     
  2. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Có những câu đã nói ra rồi ngàn lời xin lỗi cũng không xóa bỏ được ra khỏi ký ức.
     
  3. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vẫn chờ mãi một lời nói, để lại được yêu không suy nghĩ!
    Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu ...Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  4. lyly^^ Thành Viên Bạch Kim

    cần ng mở dùm mih 3 thẻ huhuhu, dead line ùi Mỗi ngày một tin nhắn...(
     
  5. minhxu Thành Viên Cấp 4

    chiều nào mình cũng mong trời mưa to thật to, sau 6rưỡi, liệu như vậy có ích kỉ quá ko...
     
  6. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    giờ đó em đi bạn ơi,,, mưa sao em đi:tire:
     
  7. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    mình cũng mong vậy.
     
  8. {L*T} Thành Viên Cấp 4

    tôi mạnh mẽ hơn A tưởng...
     
  9. minhhoxe BOSS Bằng Lái Xe

    lại những lời em hứa nhưng em ko làm được Mỗi ngày một tin nhắn...
    ko bít có phải mình ích kỷ quá ko nhưng anh chỉ muốn tốt cho em, em phải hiểu là như vậy, muốn tốt cho tương lai sau này thôi mà em Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
     
  10. minhxu Thành Viên Cấp 4

    "Tôi viết những tâm sự này, chỉ muốn chia sẻ với những chị em đang đứng giữa hai ngã rẽ, hay cân nhắc và chọn lựa cho kỹ, đừng để như tôi phải hối tiếc, lỡ làng. Đừng nghĩ rằng lấy người yêu mình, có hoàn cảnh tử tế đã là hạnh phúc. Tình cảm phải đến từ hai phía, nếu yêu thương nhau, thấy rằng đời mình cần có nhau hãy mạnh dạn mà tiến tới, không bao giờ là muộn cả. Đừng vì một điều gì mà từ bỏ cả, vì tình yêu là thứ quý giá và duy nhất ta có thể mang theo trong đời."

    ........................
     
  11. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    mới về:smile: ngủ hồi 3h mấy,7h kém dậy ,ngồi rêm cả lưng...

    "Thông thường thấy chổ nào giàu có thì mừng lắm,nghĩ là có chổ nương tựa không lo cái ăn cái mặc,mà quên mất bản thân người lấy con mình có khả năng như thế nào hay chỉ biết bám vào gia đình,thấy con giới thiệu người đó có gia thế nghèo thì cương quyết không cho lấy,sợ con mình quen với cảnh ăn sung mặc sướng về với chồng không có điều kiện sẽ khổ...vì sao không nghĩ đến chuyện giúp đỡ vợ chồng con làm ăn?có cần câu thì vẫn hơn là có con cá chứ?,mà chỉ nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của nó.Thật sự mà nói nếu 2 gia đình quá chênh lệch về đẳng cấp thì lúc bình thường không sao,đến khi đụng chuyện đem cái khó,cái nghèo mà người kia từng trãi qua mà xỉ vả,đôi khi cũng không hiểu ý nghĩa của từ bạn đời là như thế nào,là giúp đỡ nhau cùng sống,cảm thông,chia sẻ hay chỉ đơn giản là cần những đứa con và điều kiện sống sung túc..."
     
  12. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    đang bùn ghê gớm Mỗi ngày một tin nhắn...
     
  13. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Mỗi ngày một tin nhắn...
    hoa sala đây
    Mỗi ngày một tin nhắn... - 1
    trái sala đây
    Mỗi ngày một tin nhắn... - 2
    nguyên cây đây

    hôm nay sao ai cũng mặc áo đỏ vậy nhỉ?ông chụp hình cũng đỏ lòm luôn,biết vậy mượn cái áo khoác đỏ mặc vô cho đồng bộ.:smile:
     
  14. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    cả ngày hôm qua ko vào 5s được ... nhiều chuyện làm e cứ phát điên lên ... tại sao gđ lại cứ như thế ... muốn gục ngã ... haizzz ... nhưng ít ra thì cũng có a và bạn bè động viên e đứng dậy ... mọi người luôn khuyên nhủ e những lúc e như thế ... cảm ơn mọi người nhiều lắm ... cảm ơn a và mọi người đã ở bên e lúc này ... lúc e muốn quỵ ngã ...
     
  15. _Promise_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Oaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaooaoaoaoa huhuhuhuhuhuhuhuhuhuh hức hức hức hực hực hực hức.
    Hức Sao zậy taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. 0a.
    Không biết gì hết , hix.
     
  16. minhxu Thành Viên Cấp 4

    Liễu Song Tuyên Ái Lăng Lam Khuê
     
  17. lyly^^ Thành Viên Bạch Kim

    vẫn băn khoăn 1 câu trong đầu....làm thế nào để nc với a đây???????
     
  18. Nghèo Nghèo Đâu Phải Tội

    Ghen vì....thương
    Phát điên vì.....nhớ
    Giận....vì....quan tâm
    Đau lòng...vì....không muốn mất
    im lặng...vì...quá thất vọng
     
  19. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    cả ngày hôm nay bị bệnh... kg ăn được miếng cơm nào... chiều quất hộp cơm+ lon pepsi rùi uống thuốc mah... ói sạch... nằm sốt vật vã từ 3h chiều đến 22h mới tỉnh... bụng đói mà nhà hết cơm... đầu ngõ hết hủ tiếu, hết cháo, nhà hết sữa... cầm cái 6300 lên yahoo, tự nhiên màn hình tắt cái phụt:sweat: tự hiểu luôn... ui cuộc đời,đang nghèo...:sweat: sao mah..Mỗi ngày một tin nhắn...
    h uống nốt nửa lon pepsi rùi đi ngủMỗi ngày một tin nhắn... - 1
    hi vọng kg đau bụngMỗi ngày một tin nhắn... - 2
     
  20. 0904627527 Thành Viên Vàng

    a ngủ trước nha e, đừng nhắn tin nữa bùn ngủ roài