Cái thế giới sao của thế hệ 8x như tôi hầu như rất ít xảy ra scandal. Điểm qua các sao như CL, ĐT, LT, ..... là những người rất nổi trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Thế hệ đó vẫn còn nhiều bài hay cho đến bây giờ. Nhưng họ rất giữ gìn hình ảnh cá nhân. Ngày nay việc nổi tiếng càng dễ dàng với công nghệ lăng xê hiện nay. Mô tip chung : trước khi lên sân chơi hay chuẩn bị cho việc trở về của 1 sao nào đó đã gần bị lãng quên là nhân vật đó sử dụng đến scandal. Rồi còn đạo nhạc, phong cách phải khác người ..... Thời cuộc khiến mọi người phải thay đổi cho phù hợp nhưng các sao càng lúc càng đi theo lối sống hưởng thụ. Ví dụ : NS, CTS, ...... Các bạn nghĩ gì về thế giới showbiz Việt hiện nay ????
Cứ so sánh hồi xưa bây giờ. Nhưng mà có một số điều thế này. Cái thời Lam Trường, Mỹ Tâm... đình đám thì Internet chưa thông dụng. Scandal có tung lên thì cũng chỉ có thể dùng báo để tung. Mà những người thích tám về sao thì thường không thích đọc báo. Nên chiêu bài này làm không được. Thế là ai có thực lực mới nổi tiếng được. Còn giờ nổi tiếng dễ quá mà. Chơi nổi xong đăng lên web là xong. Và những người hay tám về sao lại hay lướt web nữa. Vậy là có phương tiện để sử dụng hữu hiệu scandal. Thế là tệ nạn scandal nổi lên. Mà một người đầu tư thật sự vào sản phẩm của mình thì lại chả ai quan tâm vì đơn giản là người ta không có cái quái gì để thiên hạ tám cả. Trách người cung thì cũng phải trách người cầu. Vì người cầu thích tám và soi mói hơn là thích hưởng thụ nghệ thuật thật sự. Đến nỗi nghệ sĩ còn hãnh diện khi họ hát được phong cách "nhạc thị trường". Y như đầu bếp hãnh diện khi nấu được gói mì ăn liền.
Bình thường thôi. Xã hội văn minh phát triển thì mọi thứ phải thay đổi. Thế hệ 7x có ai thích Lam Trường, Mỹ tâm, Thanh Lam.. đâu. Người ta phải nghe Chế Linh, Trường Vũ, Phi Nhung, Tuấn Ngọc....Có những ca sĩ thế hẽ này 8x cũng thích mà.
bác nhắc làm em nhớ tới ...nào giờ nghe nhạc Mỹ Tâm, Mỹ Linh, Quang Vinh, Noo Phước Thịnh...nghe mấy đứa nhóc nghe HKT cũng tìm coi các " em ấy" ra sao, mà mấy đứa nhóc khoái z, hehe. Ai zè... Mà nào jo nghe nhac, HKT or nhạc chế nhạc đạo j j đó cũng coi nhiều lắm, biết nhiều ca sĩ lắm...Nhưng tới hồi mới té ngữa ra là còn 1 ca sĩ mình chưa biết, đọc báo congan mới biết có ca sĩ tên Châu Việt Cường nữa. Đọc xong tự nhiên thấy kiến thức âm nhạc mình còn hạn hẹp quá. Qua sự việc đó, CVC trở nên nổi tiếng và mình cũng được dịp nghe " anh ấy" hát, thiệt là một..."nhân tài", " hát hay" vô đối.
Lổi ở khán giả chứ ko phải lổi ở họ! Nếu họ tung scandal ra mà bạn ko quan tâm thì có làm vài lần cũng rồi hết! Ai biểu quan tâm chi, mà mấy cái scandal đó toàn là chuyện đời tư chứ có gì hay ho mà quan tâm! KG nghe-nhìn cái tài của họ (nghệ thuật) chứ họ tung đời tư có nhân ra có phải là nghệ thuật đâu mà cần phải quan tâm?
Lổi ở khán giả chứ ko phải lổi ở họ! Nếu họ tung scandal ra mà bạn ko quan tâm thì có làm vài lần cũng rồi hết! Ai biểu quan tâm chi, mà mấy cái scandal đó toàn là chuyện đời tư chứ có gì hay ho mà quan tâm! KG nghe-nhìn cái tài của họ (nghệ thuật) chứ họ tung đời tư có nhân ra có phải là nghệ thuật đâu mà cần phải quan tâm?