Cho đến khi từng thằng lao vào cuộc sống cơm áo gạo tiền, lập gia đình thôi. Vì vậy cho nên nếu đang thân thiết với nhau thì cố gắng tranh thủ đi chơi nhiều vào, sau này không tiếc nuối !
Thấy các bác nói đến bạn thì đều nói đến tiền. Nếu bạn thân là người sẵn sàng cho mình mượn tiền lúc khó khăn thì em có cả chục người. Nhưng mà có điều đó chắc chưa phải là tình bạn theo mình nghĩ bạn bè phải là người quan tâm, hiểu biết về mình, sẵn sàng chia sẻ với mình lúc vui lúc buồn, vui thì chơi chung, buần thì nghĩ cách xả stress chung vậy mới là bạn thân chứ.
bạn thân là người bạn tốt với mình, chứ không phải là người bạn giúp đỡ mình về tiền bạc. Phải thông cảm với bạn bè khi đã có gia đình rồi, lúc đó nó không còn thân với mình nữa vì còn biết bao nhiêu chuyện nó phải lo toan cho cuộc sống của nó và gia đình nó. Bạn thân là những lúc gặp nhau thường hay kể cho nhau nghe những chuyện ngày xưa, chứ không phải canh me để mượn tiền nó để rồi nó không cho mượn thì trách móc nó, mình có thằng bạn nó nói thẳng với nhóm bạn chơi chung là : "tao sẵn sàng giúp đỡ anh em khi cần thiết, nhưng chỉ giúp về công sức thôi chứ còn giúp về tiền bạc thì xin lỗi tao không giúp được, vì khi đụng tới tiền bạc thì anh em còn xích mích nữa huống chi bạn bè, tụi bây thông cảm nha", mình đồng ý với câu nói của thằng bạn này.
Mình: Đi massage ko m, mấy bữa nay làm mệt, t mún thư giãn. Bạn: Thôi t hết tiền ròi, chưa lãnh lương, m đi đi. Mình: Ko sao, t trả cho, vé và tip lun. Bạn: Thôi, m mệt thì m đi đi, t đâu có mệt, đi vậy phí tiền m. tiền m cũng làm cực khổ mới có mà. ----------------------------------------------------- Mình: t hết tiền rồi m ơi, h còn có 20k Bạn: t cũng vậy, còn có 100k à. Mình: ....... Bạn: nè, m lấy 50k đi, t đi làm đem 50k đủ ròi, m đi xe ngoài đường, nên cầm thêm. ...đã làm bạn như thế 6 năm rồi, và sẽ tiếp tục như thế nhé bạn...
có đc 1 con nhỏ bạn thân, thân cực kì, thân tới mức nó dọn về nhà mình ở rồi quản lý hết cả tiền bạc, nhưng dù sao nhỏ đó cũng có qua có lại, nhả ra cho mình đc 1 cục vàng
sao cứ đụng đến tiền thì ưng lòng, thế chưa đủ để là tri nhân ! [h=3]Rượu ngon không có bạn hiền Không mua không phải không tiền không mua.[/h][h=3]Chén trà nhấm nháp tình tri kỷ Chuyện vãn khề khà thú ngắm hoa[/h]
cái gì củng vì tiền , có được 1 người bạn thân thật sự rất khó , mà để giử tình bạn bền vửng còn khó hơn nhìu lúc có thể do mình mà mất đi tình bạn
:snicker: bác này nói chuyện vui ghê mà ước gì mình cũng có thằng bạn thân nhỉ, cuộc sống cũng cần chia sẻ mà mình suốt ngày thui thủi một mình, bùn lắm.