[h=2]Tám lần thi tốt nghiệp THPT đều trượt, lần này ông Danh Út Hiền, 54 tuổi, cán bộ xã Vĩnh Qưới (Ngã Năm, Sóc Trăng) quyết tâm đậu, song lại thở dài khi thi xong môn Lịch sử. > Nhà sư đi thi tốt nghiệp THPT[/h] Hai ngày qua điểm thi Trường THPT Mai Thanh Thế ở huyện Ngã Năm (Sóc Trăng) xuất hiện nhiều thí sinh lớn tuổi ở hệ giáo dục thường xuyên (bổ túc). Trong đó có cán bộ xã Danh Út Hiền 8 lần đi thi nhưng đều trượt. Ông Hiền công tác lâu năm ở xã Vĩnh Qưới, huyện Ngã Năm. Gần 10 năm trước người đàn ông này được cơ quan tạo điều kiện đi học bổ túc rồi lên Sóc Trăng thi nhưng không đậu. Những năm tiếp theo kỳ thi nào ông Hiền cũng có mặt. Năm ngoái ông cùng con gái đi thi, nhưng người cha lại rớt tốt nghiệp. Năm nay là lần thứ 9 ông Hiền “ứng thí” với hy vọng “nở mày nở mặt” với con cháu. Cả hai cán bộ xã là ông Hiền (trái) và ông Hoàng đều thi 8 lần trượt. Ảnh: Thiên Phước Chờ rước cha vào chiều 3/6, con gái út của ông Hiền cho biết, kết thúc môn Địa lý hai cha con nhẩm tính 3 môn thi xong chỉ khoảng 10 điểm. “Không có bằng lái xe nên mấy tháng nay ngày nào cha tôi cũng đón xe buýt hoặc quá giang bạn bè ra Phú Lộc ôn thi, nhưng lớn tuổi rồi muốn đậu tốt nghiệp không phải dễ. Cha bảo sợ nhất là môn Toán, nếu đề khó quá có thể bị điểm liệt”, cô con gái lo lắng. Kết thúc môn Lịch sử, ông Hiền rời phòng thi với nét mặt không vui vì chưa làm hết bài. Đây cũng là tâm trạng của thí sinh 54 tuổi Lê Văn Hoàng ở xã Vĩnh Biên (Ngã Năm, Sóc Trăng). Ông Hoàng công tác xã đội, đã 8 lần thi trượt. “Hồi trước vướng nhiều chuyện cơ quan, chuyện đồng áng, rồi vợ con lu bu nên không có thời gian ôn thi. Năm nay tôi với anh Hiền ôn tập rất kỹ nhưng sao thấy ‘5 ăn 5 thua’. Sợ nhất vẫn là môn Toán vì có năm thi môn này không được điểm nào”, ông Hoàng chia sẻ. Ông Sơn Tông (trái) quyết tâm đậu tốt nghiệp để đi thi đại học. Ảnh: Thiên Phước Tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, TP Sóc Trăng, thí sinh Sơn Tông lớn tuổi nhất. Năm nay 47 tuổi, là Phó chủ tịch HĐND xã An Ninh (Châu Thành, Sóc Trăng), nhưng ông Sơn Tông không có bằng cấp 3. Theo ông Tông, lúc nhỏ gia đình khó khăn nên không có điều kiện đi học. Gia đình gửi vào chùa tu hơn chục năm mới “xuất sư” về nhà làm cán bộ ấp. Khi được rút lên xã công tác, ông Sơn Tông được đi học bổ túc rồi thi tốt nghiệp năm 2008 nhưng không đậu. Những kỳ thi sau kết quả cũng chẳng khả quan nên năm 2011 ông Tông đăng ký ôn tập hàng đêm tại Trường Bổ túc Pali trung cấp Nam Bộ với quyết tâm đậu tốt nghiệp tại kỳ thi lần này. “Thi đậu cấp 3 tôi sẽ đăng ký thi đại học hệ tại chức chuyên ngành tài chính kế toán. Đây là ước mơ lớn của cả đời tôi để dòng họ được nở mặt nở mày nên phải quyết tâm theo đuổi”, ông Tông quả quyết. (theo vnexpress) Vãi cả lúa Con lạy mấy pa, mấy pa làm cán bộ như vầy làm sao dân nó không khổ
hehe đúng là lớn tuổi thi TN PTTH thì quả là rất khó ... nhưng cán bộ xã mà chưa TN lớp 12 thì ... ... chỉ có thể là cả xã đó chưa TN lớp 10 @___________@
Nên khen vì chú ấy tự lực cánh sinh. Chứ mua cái bằng THPT và cái bằng ĐH giả thì dễ làm nhưng chú ấy không làm. Đây là tấm gương sáng, đừng nên chê bai.
cán bộ thì phải làm nhiều hơn lính ít ra còn đỡ hơn chánh vp Đ Ủy đi học cao học mướn tới 2 ng thay nhau học và thi, chuyện hot nhưng có thật =))
Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng có nói : Dốt nát cộng nhiệt tình bằng đại phá hoại Cha cán bộ này có cái nhiệt tình đấy, nhưng cũng chỉ là dân phá hoại thôi =))
Họ đi thi nhưng thi bằng thực lực thôi,chứ mấy cô cậu đi thi ai mà chả mở phao. Thấy ghen tị thì xin về vùng đó làm cán bộ xã đi.:|
đáng trách nhưng cũng đáng khen đáng trách: chưa tốt nghiệp 12 nhưng được làm cán bộ đáng khen: tự trọng và biết khắc phục khuyết điểm, còn hơn mấy thằng cha nội ko có thời gian nâng cao kiến thức, nhưng dư thời gian nghĩ việc tham nhũng
Hồi đó mới học nn về, dạy một ĐH lớn của NN, lương tháng có 2tr nhưng hăm hở lắm. Cầm cái bằng TS xin vào Đảng để làm cán bộ quản lý, hy vọng cái gì mình học sẽ không uổng, cơ quan cho học đối tượng 3 lần vì có Đảng mới lên quản lý được, nhưng không bao giờ vào được, luôn luôn quá thời hạn đt đảng. tới mức thằng NV bảo vệ xin vào lần đầu với mình, nó vô cái rẹt, đến lần thứ 3 nó ngồi xét hồ sơ cho mình mới đau chứ, vẫn không vào. Không lí do pa là người hoa, thì cũng lí do chưa phần đấu, lần cuối củng thì cơ quan nói còn trẻ quá .... Xin ra khỏi NN, làm nước ngoài cũng không cần lăn tăn đảng điết gì nữa, cứ làm kiếm tiền, một tháng hơn 30tr. Ai cũng có ước mơ nhưng mà quan trọng là cái thằng quản lý nó không cho thôi.
các bạn ở thành phố không biết rồi, chủ trương là do đảng và nhà nước còn ở xã là để giư chổ thực thi theo lệnh thôi, ở quê đa số mấy cha làm lâu năm, và vào xã làm thì dể hơn ăn cơm toàn quen biết đưa vào làm, lương chủ tịch xã tháng tầm 1tr2 người có bằng cấp các bạn làm không, nhưng bây giờ đa số lớp trẻ như tụi mình vào xã làm đều có bằng cấp 3 hết nha các bạn
Bình thường ko có j hay. Phí phần lớn cuộc đời để kiếm 1 điều vô nghĩa. Nhưng mà nghĩ lại chắc đang cần để lên chức )
không lên chức nủa đâu bạn à, nhà mình nhiều người làm viec trong xa nên mình rành lấm bạn làm ở xã giư lấm là bí thư hay chủ thich xã nếu hết nhiệm kỳ mà không ngồi được nửa thì về ấp làm trưởng ấp hay hội chiến binh nếu bạn ở xã mà có thể xuống huyện thì theo mình biết là con số rất ít bạn phải có gốc mạnh mà đa số họ rut xuống huyện thì toàn người trẻ tầm 30 đổ lại chứ già như ông này mình nghĩ là hó có chí mà thôi
đừng nói là xã ở sóc trăng nhé, ở tại cái TP lớn nhất nước như SG thì phường xã vẫn còn đầy mấy ông chưa tốt nghiệp, chỗ tui cũng vậy nè, sau đó nghe nói là lãnh đạo cho thời hạn 3 năm để tốt nghiệp PTTH (trước đó ổng mới học hết cấp 2) nhưng cuối cùng cũng ko qua đc, đành làm đơn xin nghỉ, nó làm trong bộ phận thanh tra xây dựng đấy các bác. còn đám cảnh sát GT thì thiếu cha gì đứa học hết cấp 2 rồi học bổ túc 1 năm rồi tiếp tục theo lớp sơ cấp để ra làm CSGT và bắt người như thường sau đó tiếp tục học 1 lớp từ xa để tốt nghiệp đại học (thậm chí mua bằng) để tiến thân, có điều tại gốc nó to quá thôi chứ nhiều chú học đại học ra hẳn hoi cũng chưa chắc đc cái vị trí ngon bằng nó