Tìm kiếm bài viết theo id

Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thangkhin3, 26/9/11.

ID Topic : 3887904
Ngày đăng:
26/9/11 lúc 00:41
  1. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    Tham gia ngày:
    19/12/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    633
    Những điều đã làm được của bạn gái mình: (26/11/2012 : Bằng lái xe máy, Bằng A-B tin học, Bằng B-C-Toeic 600 , 2 Chứng chỉ kế toán, kinh nghiệm kế toán 3 tháng)
    - Updated 01/11/2012 : Được công ty tăng lương lên 3 triệu
    - Updated 10/2012 : Lấy được bằng C Anh Văn, đã quen với công việc kế toán tại cty người bạn
    - Updated 08/2012 : Học Chuyên Viên Ngân Hàng Hiện Đại và Phấn đấu thi Toeic dc >700 điểm (Mình hướng dẫn ôn) và đang làm cho công ty TNHH của 1 người bạn , lương khởi điểm 2 triệu 500k
    - Updated 07/2012 : Lấy được chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp và thi toeic được 600 điểm (Khả năng giao tiếp rất tốt)
    - Updated 04/2012 : Lấy được bằng B Anh Văn
    - Updated 03/2012 : Lấy được bằng B vi tính (Không học vi tinh nữa mà dành thời gian học anh văn và nghiệp vụ kế toán)
    - Updated 02/2012 : Lấy được chứng chỉ kế toán căn bản
    - Updated 29/12/2011 : Đã lấy được bằng A tin học
    - Updated 07/10/2011: Đã thi lấy được bằng lái xe gắn máy (ko liên quan lắm,nhưng cũng thấy vui vui)


    ----------------------------------------------------------------------
    Cuộc sống thật khó khăn đối với nhiều người, lúc nhỏ suy nghĩ rất đơn giản :"lớn lên em làm giám đốc,em làm kỹ sư.......".lớn lên 1 tí thì suy nghĩ cũng ko kém "kế toán ư,kỹ sư ah,.... quá đơn giản ,mình chẳng thèm làm mấy cái nghề đó đâu......"Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........
    Thế nhưng,vì những cám dỗ và những thú vui hoặc có nhiều người vì cuộc sống khó khăn nên học hành dang giở,bằng cấp chẳng có,tương lai thì mịt mù tăm tối.Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 1
    Nhiều người đã và đang ngồi suy nghĩ :"mình làm được việc gì bây giờ?kế toán ư,kỹ sư ư?.... mình ko có cái bằng nào cả,chẳng ai nhận mình đâu,mà cho dù họ nhận, mình cũng sẽ chẳng dám làm vì mình đâu có kiến thức hay kinh nghiệm gì đâu" :sweat:Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 2udency: .
    Tiếp họ nhận ra rằng,họ chỉ có thể lao động chân tay: Nhân viên bảo vệ,giữ xe,chở hàng,.......... nhưng những nghề đó thì không ổn định.Cuối cùng họ nhận ra rằng chỉ có thể làm công nhân may ra sẽ ổn định hơn. Nhưng tương lai ở đâu,1 cuộc sống đầy đủ ở đâu? Không lẽ không có lối thoát cho nhưng người lỡ đường như vậy????????:tire:
    Vậy đâu là lối thoát? Và đâu là con đường ngắn nhất?
    -ACE nào có kinh nghiệm hoặc biết cách nào có thể giúp đỡ những người như thế ko?Nếu biết cách thì ace hãy post lên đây nhé,vì những lời khuyên của ae có thể giúp ích được rất nhiều người đó.Nếu cách hay em sẽ thường xuyên update.
    Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 3Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 4Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 5Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 6Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 7Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 8Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 9Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 10
    Tư vấn của ACE

    P/S: Em lập topic này với mục đích chính là giúp đỡ những ACE ko có bằng cấp và cũng vì muốn tìm được hướng để giúp bạn gái em.E đã vạch ra dc 1 hướng đi cho bạn gái em nhưng ko bik có khả thi không nữa:
    Bạn gái em năm nay 17 tuổi,đã nghỉ học 1 năm.

    Kế hoạch của em:
    1.Hiện tại em cho bạn gái em đi làm buổi sáng (Phụ coi cửa hàng 1 người bạn mình từ 8h -12h)
    2.Buổi Trưa: đi học Vi Tính (2-4-6) Anh Văn (3-5-7) .Thời gian từ 14-16h
    3.Buổi Tối: Đi học nghiệp vụ kế toán tại ĐHKT (khóa 3 tháng,học 2-3 khóa) .Thời gian học 19h-21h
    4."Kiếm" cho bạn gái em cái bằng 12.
    =>Sau 1 năm bạn gái em sẽ có:
    -Bằng Vi Tính : A,B
    -Bằng Anh Văn : B , TOEIC (Mình có bằng IELTS 6.5,với kinh nghiệm thực tế,mình cũng có thêm vài người bạn nước ngoài đang ở VN để giúp bg mình cải thiện gt,như vậy mình có thể hướng dẫn cho bạn gái mình lấy bằng B và Toeic 550 điểm trong vòng 6 tháng cũng ko khó lắm)
    -Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Kế Toán : 2-3 Cái (Mình từng tham gia các khóa chứng chỉ như thế rồi,và cảm thấy nó dạy cũng rất thực tế,nếu chịu học là sẽ hiểu)
    5.Vì cũng có kiến thức căn bản và nghiệp vụ nên em sẽ Sử dụng các mối quan hệ thì em sẽ lo được cho bạn gái em 1 công việc ổn định và có tương lai.
    Em thấy 1 ngày học 4 tiếng và đi làm 4 tiếng thì như vậy đâu có gì là ko thể đâu?sao e thấy mọi người không đồng tình lắm
    Xin MOD đừng xóa,move,khóa topic .Topic này sẽ giúp ích dc cho rất nhiều người
     
  2. han tinh Thái Dương Store

    Mình ko có bằng đh vẫn làm chủ được thôi(đính chính là nhà mình lúc mình lập nghiệp rất nghèo nha).Quan trọng là ở bạn phải có cái đầu và đi kèm với cái tâm Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........
     
  3. nguyen_ttd30 Thành Viên Vip

    Liên tục hoàn thiện kĩ năng, kiến thức, ko có bằng thì phải có thực lực rất mạnh. Topic tuyển nhân viên của mình mở cơ hội cho anh em ko có bằng cấp, mà nói thật, phỏng vấn 4-5 người ---> nản, trình độ yếu kém, có cảm giác chỉ xách cái chym đi xin việc, ngoài ra chẳng biết gì

    Nếu làm việc hay làm chủ, đều phải có xu hướng rõ ràng minh bạch, và lương thiện
     
  4. The.joker Thành Viên Cấp 3

    Đánh dấu chờ học hỏi kinh nghiệm
     
  5. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    có bằng cấp chỉ là có thể có nhiều cơ hội việc làm và đc đánh giá cao hơn những ai ko có bằng.Thời buổi này COCC nó chỉ cần chạy chọt đc cái bằng là chức cao quyền trọng ngay.Còn đối với những người bình thường ko có khả năng học cao thì trước mắt phải có 1 cái nghề cơ bản trong tay đã rồi hay tiến tới học chuyên sâu về chuyên môn,chuyên ngành

    Ko hiểu chủ top lập cái toic này ra làm gì nhỉ ? học hành bê bết rồi đổ thừa cho hoàn cảnh xung quanh rồi đâm ra nản àh ? Lối thoát duy nhất cho những ai ko có bằng cấp mà lại ko chịu làm lao động tay chân là phải kiếm đc cái bằng.
     
  6. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    trong công việc, ko có bằng cấp thì phải nỗ lực gấp đôi gấp ba người có bằng cấp để chứng tỏ mình ... biết làm

    nếu thế chi bằng nỗ lực 1 tí thôi để có cái bằng, dù nó là tại chức hay từ xa đi nữa
     
  7. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    Ko phải ko chịu lao động chân tay,mà ý mình muốn nói đến đây là "tương lai".Ai cũng có 1 thời sai lầm nạn ah.
     
  8. av_pts Thành Viên Kim Cương

    mình thấy hok bằng cấp thì đa số là culi cả ,còn mình thì có cái bằng trung cấp cũng culi luôn =.='! , lối thoát hay nhất là tìm mối quan hệ , ông này bà kia, cho người ta dẫn mình vô chỗ ngon mà làm . ( _ _ ") , lối thoát thứ 2 là học học hộc máu thì thôi -.-'!
     
  9. nguyen_ttd30 Thành Viên Vip

    nói cho mấy bạn nghe, người có bằng cấp đầy ra đó còn xin việc khó khăn, nói chi ko có bằng mà chuyên môn hay kĩ năng ko có gì đặc biệt
     
  10. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    vậy làm sao kiếm được cái bằng
     
  11. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    những gì bạn nói là rất thực tế.nhưng mình nghĩ cái gì cũng có cách giải quyết cả.
    Ví dụ lời khuyên của bạn:"ko có bằng thì phải có thực lực rất mạnh"
    - không có bằng thì phải có năng lực,mình thấy rất hay.

    Hay
    câu:
    "Lối thoát duy nhất cho những ai ko có bằng cấp mà lại ko chịu làm lao động tay chân là phải kiếm đc cái bằng."
    Nó rất thự tế,và để có được cái bằng thì ko phải chỉ có 1 cách Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........
     
  12. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    1 cái bằng bỏ ra bi nhiêu để có vậy

    1 kho kiến thức ko biết bỏ ra bao nhiêu để học được vậy

    có kiến thức => ko cần bằng cấp ( vì nó để ở nhà rồi ,ko cần dùng nữa )

    ko có kiến thức => ko có gì hết ( ko bằng cấp ,ko tri thức ... đi làm culi thôi )
     
  13. N8210 Gà Chiến Net

    Ý là tự khen mình hả, :snicker:
     
  14. njke Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn biết chia sẻ những lời này thì mình nghĩ bạn cũng khá thông minh đó , hãy tìm việc gì mà mình thich mà làm ngoài việc đam mê online ra
     
  15. kzam Thành Viên Cấp 6

    Ko có bằng thì phải cố gắn học nghề.
    Mình có mấy người bạn năm xưa bỏ học theo nghề,giờ bỏ nghề để theo học,hối hận tuy muộn màn như có còn hơn ko.Bởi vì có nhiều thứ chi phối.
     
  16. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    cái avatar và cái sign giống nhau quá Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........
     
  17. seachsim Thành Viên Cấp 5

    siêu nhân sáng đi làm chiều tối đi học, thứ 1 vì trước giờ áp lực của bạn gái bạn là ko có nhảy vào làm 1 lô như vậy sẽ rất ngộp và nản
    thứ 2 chưa chắc bạn gái của bạn đầy đủ sức khoẻ và thông minh để có thể tiếp thu đc hết những gì đã học và buổi sáng có thể đi làm
    đừng tham quá cái gì cũng từ từ mới 17t mà tưởng như ấy chị 25t ráng cày để lên chức Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........
     
  18. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Năm 23 tuổi tốt nghiệp đại học, 1 năm sau đi làm giấy công chứng xách theo bằng đại học, bị giựt đồ mất hết, thế là không còn bằng đại học.

    Làm trong ngành du lịch khách sạn, chưa bao giờ ai hỏi bằng. Đi làm sau vài năm, thẳng 1 lèo từ phục vụ bàn, lên tới thư ký GM, rồi... bị khách của KS "bắt cóc" theo... science.

    Đổi nghề (khác hẳn 180 độ chứ không phải nghề tương đương cho nên chẳng xài lại đc cái gì trừ tiếng Anh giao tiếp), mọi thứ học từ con số 0 từ sau đó. Hên là đến giờ vẫn còn sống sót Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........

    17 tuổi, bạn gái của chủ topic quá trẻ để làm mọi thứ từ đầu. Nếu muốn có 1 công việc nhanh, cho cô ấy học ngoại ngữ là con đường tốt, nhưng nếu cô ấy ko có khả năng học ngoại ngữ thì nên chọn theo con đường kỹ thuật bạn ạ.
    Không phải cứ lao động tay chân là hèn kém đâu, quan trọng là chọn đúng nghề trong khả năng và có năng khiếu, triển vọng phát triển thì mới đc.
     
  19. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Không phải ai cũng bắt đầu từ 1 nhân viên quèn rồi lên quản lý đâu thým 7 ơi, đếm trên đầu ngón tay thôi.
    Tụi SV ở các tỉnh đổ xô lên SG học và làm việc luôn ở đây nên bằng ĐH bây giờ rất rất nhiều nhiều. Thời buổi này muốn kiếm 1 cái bằng ĐH là rất dễ dàng. Tại sao ư, nếu chủ top đủ thông minh sẽ hiểu ra vấn đề này.
    Sáng đi làm chiều đi học, nghe có vẻ dễ nhưng có thể không thực hiện được vì sau khi làm xong rất mệt. Tối đi học chỉ có nằm ngủ thôi.
     
  20. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    vậy thì an phận làm công nhân đi bạn, thu nhập cũng ổn, tích lũy vài năm có vốn chuyển ra business.... link bên dưới nè
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 454 (Thành viên: 0, Khách: 449, Robots: 5)