Tình hình là em kết em kia,học chung lớp trung cấp Đh Nguyễn Tất Thành,lúc đầu em quan sát thấy em nó đi xe biển tp lại quận 7,(em nó ở khúc ng ã4 Nguyễn Thị Thập đối diện Khu định cư Tân Qui Đông có đường đi vô bên trái gần chỗ quán lẩu 404,hồi sáng em mới về chung với em nó)Có ai là dân ở khúc này ko??? em nghĩ là dân tp,em thăm dò biết là em nó quê ở Long An,mãi hôm qua em nhắn tin mới biết rõ em nó là em nó trước giờ ở dưới LA mới lên đây được 2 năm ở nhà anh chị ruột ,vừa học vừa làm,phụ anh chị bán cửa hàng vật liệu xây dựng,em này nói chung cũng dễ tính,ở dưới đó thì em ko biết trước giờ có mối nào chưa thì em ko biết,mà lên đây em thấy là ko vì thứ nhất dân tỉnh khác dân tp ở chỗ dân tp đủ điều kiện hơn,có nhà cửa,có cha mẹ lo cho hết đâm ra ko phải làm gì(vật chất quyết định ý thức) ,còn ở tỉnh thì phải lo đủ thứ,tiền ăn tiền phòng...lại ở xa gia đình,lại thiếu tình cảm cho nên cưa hơi bị dễ,em nó chủ yếu đi học và đi làm,tối thì ở nhà,lại thường hay ngủ sớm,em đoán là chưa có mối nào.Em này mà là dân tp,em nghĩ chắc em ko có trình độ vì dân tp khác dân tỉnh mà,lắm mối.Em hỏi ở đây là có phải tán gái tỉnh hay tp đều giống nhau hay khác.Anh em vào chém nhẹ tay cái!!
có có anh đây! nhà anh ngay đường số 32, gần cái tiệm VLXD đầu đường 32 - nguyễn thị thập ( đối diện Tân qui Đông luôn). share giờ giấc em nó ngoại hình anh ME giùm cho nhá
con gái mà ở chung với anh chị khó tán hơn mấy e ở 1 mình hay với bạn bè ! vì hay dc nghe giảng đạo !