Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch Gặp nhau cuối tuần "Club Tửu Lượng Vô Biên"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi -Dark Moon-, 5/6/10.

ID Topic : 1938835
Ngày đăng:
5/6/10 lúc 01:19
  1. -Dark Moon- Tửu Lượng Vô Biên

    Gần đến ngày rồi anh em đăng ký lẹ đi chứ.
     
  2. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

    Đăng ký cho xôm tụ nào anh chị em ui Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
     
  3. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

    Thời nay đàn ông hay gọi bạn gái là bà xã..
    ...
    ...
    ... Nhưng xin các bạn gái nhớ cho là:
    ...
    ....
    Ngoài bà xã...còn có
    .
    .
    .
    .
    Bà Huyện..
    .
    .
    .
    Bà Tỉnh
    .
    .
    .
    . Bà Trung ương
    .
    .
    .
    .
    Và còn nhiều bà Địa Phương khác =))

    @May là ng iu ko gọi mình là bà xã
    :smile:​
     
  4. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    có chỗ ngủ và nấu cháo cho nhok Ken hok Thành?
     
  5. thanhkent Tửu Lượng Vô Biên

    cái đó thì ok có đó, chi sắp xếp đi chung cho vui, có võng cho Nhok Ken ngủ luôn, nấu cháo thì vô tư! Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
     
  6. SwanLove Tửu Lượng Vô Biên

    nhà vắng tẻo tèo teo
     
  7. Quyndi ♥ ßÿ ♥ ¶v¶ÿ ♥ Šïdë ♥

    hom nay quá xui,anh em nhắn dùm lại so6` dt cho mình nha,mất hết số rồi,nếu ai rãnh vô bệnh viện thăm nha.thank anh em
     
  8. quoclap092 Tửu Lượng Vô Biên

    bị gì vậy anh ? bi giựt Dt té xe hả
     
  9. Quyndi ♥ ßÿ ♥ ¶v¶ÿ ♥ Šïdë ♥

    đang bon bon,bị 1 thằng khốn nó chạy bán sống bán chết nó quất trúng.té xuống đường rớt cái dt cùi bắp ra,tưởng nó xuống xe đỡ mình dậy,ai ngờ nó xuong xe lụm dt của mình chạy mất dép.bó chim
     
  10. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

  11. DavidNguyen159 Thành Viên Cấp 4

    Té xe "hàng hóa" có hư hao j ko mày ??? Tội nghiệp "thằng bé"...Đã "Sụi" rồi mà còn chấn thương nữa chứ...Xin chia buồn............
     
  12. -Dark Moon- Tửu Lượng Vô Biên

    Ngày 16/6 TLVB sẽ off ở Đồng Tháp (trưa thứ bảy xuất phát, chiều chủ nhật về). Kèo này cây nhà lá vườn nhé, các món đồng quê: ếch, chuột đồng, gà thả vườn, rắn, đặc biệt là có hồ bơi thiên nhiên (nhớ mang theo đồ bơi nhé). Chi phí dự tính 350k/ng (chi phí này dự tính để các bạn mang theo chứ mình ko thu nhé, chi tới đâu thu tới đó)

    Danh sách tham gia:
    01. Dark Moon.
    02. Anh Hổ.
    03. Chị Phương
    04. Thành Nhỏ.
    05. Lý nhỏ.
    06. Pé Ngân.
    07. Pé Nga.
    08. Pé Diễm - 4quay.
    09. Pé Quyên.
    10.....

    Anh em nào muốn tham gia liên hệ Dark Moon 0925.100.100 nhé.
     
  13. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    âm thịnh dương suy :snicker:
     
  14. -Dark Moon- Tửu Lượng Vô Biên

    Cộng thêm BX mình nữa sao mà chuyến này "Âm Thịnh, Dương Suy" thế ko biết.
     
  15. -Dark Moon- Tửu Lượng Vô Biên

    Nhớ Vịt Trời quá. Lên nhậu với anh cái coai.
     
  16. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô BiênGặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2 [h=1]Phụ nữ cũng có trăm ngàn lý do để nhậu[/h] [h=2]Chuyện nhậu nhẹt giờ không phân biệt giới tính, bởi thế mà chị em phụ nữ ngày càng lấn sân, xông pha vào mặt trận này một cách quyết liệt không kém cạnh gì cánh đàn ông.[/h] Nhắc đến nhậu là người ta thường nghĩ ngay đến phái mạnh nhưng giờ thì đã khác. Lang thang khắp các quán nhậu, có thể thấy không quán nào vắng bóng các chị em phụ nữ. Từ thịt chó, lẩu dê, chuột đồng tới các món trên rừng dưới biển, cứ đôi ba bàn thì cũng có một bàn có vài bóng hồng.
    Chị em phụ nữ ngày nay không phải như trước đây cứ nhất thiết lấy chồng sinh con rồi ở nhà nội trợ. Họ vừa biết làm tròn trọng trách của một người vợ, người mẹ, vừa có thể gánh vác các công việc xã hội không thua kém gì đàn ông.
    Do nhu cầu của công việc thế là chị em cũng bắt đầu tập tành và dần quen với bàn nhậu. Thế nhưng, không phải lúc nào chị em lên bàn nhậu cũng có thể tự chủ được bản thân và giữ đúng chuẩn mực của một người phụ nữ.
    Tại nhiều bàn nhậu, chúng ta vẫn thấy cảnh chị em nâng cốc bia, ly rược hò hét, cười nói không kém gì cánh đàn ông.
    Người đi làm rồi nhậu đã đành, nhưng ngay những nữ sinh viên, học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường cũng không kém cạnh. Nhiều bạn quyết chinh chiến tới cùng trên bàn nhậu để thể hiện đẳng cấp không thua kém gì các bạn nam.
    Những trường hợp như khiêu khích nhau, nam với nữ uống thi, cá cược trên bàn nhậu dừng như đã quá bình thường hiện nay. Sinh viên thì có càng nhiều lý do để nhậu, nay thì sinh nhật đứa này, mai lại sinh nhật đứa kia, bữa sau lại mừng vì đứa này có người yêu, lúc thì nhậu vì bị bồ đá, thất tình…với trăm ngàn lý do để nhậu.
    Một cô bạn sinh viên của tôi tâm sự về câu chuyện của đau lòng mình: trong một lần thất tình, bạn bè rủ đi nhậu vì muốn uống nhiều cho quên đi nỗi buồn và muốn biết cảm giác say thật sự như thế nào, cô đã uống hết mình.
    Một người bạn trai trong nhóm tình nguyện đưa cô về nhà trọ nhưng thay vì đưa vào nhà trọ, hắn lại đưa cô vào khách sạn. Sáng hôm sau khi tỉnh rượu thì sự đã rồi, cô chỉ còn biết khóc cho sự ân hận muôn màng của mình.
    Nhiều chị em còn thích chơi trội, phân bì cho rằng cánh đàn ông nhậu thì tại sao mình không thể. Vui thì ta nhậu ăn mừng, buồn thì ta nhậu trút bầu tâm sự cảm thông chia sẻ thế là họ tự tụ tập với nhau để nhậu nhẹt, ăn chơi xả ga rồi nhảy múa hát hò điên loạn. Trong lúc say xỉn thì gọi điện chọc phá người này, người nọ, trút hết tâm can, bực bội dồn nén bấy lâu nay để rồi gây phật ý, mất lòng người khác…
    Chuyện chị em nhậu say, mất kiểm soát hành vi của mình rồi bị kẻ xấu lợi dụng đã xảy ra. Thay vì khuyên nhủ các bạn gái uống ít lại thì nhiều bạn nam ngày nay lại cổ vũ họ uống hết mình và đây là lúc cho những chuyện không mong muốn.
    Còn đâu vẻ yêu kiều nữa khi người người qua lại nhìn thấy cảnh tượng chị em gác chân trên ghế, hô hào, hò hết trên bàn nhậu? Còn đâu là hình tượng người phụ nữ Việt Nam đoan trang, nhã nhặn khi trên bàn nhậu họ phát ngôn những câu nói khiếm nhã, thậm chí văng tục, chửi bậy, la ó rồi đến những cảnh quần áo xộc xệch, cởi bớt nút áo vì nóng hay kéo vạt áo lên quạt trước mặt bao nhiêu người?
    Dẫu biết rằng do yêu cầu của công việc và các mối quan hệ, chị em phụ nữ chúng ta cũng phải lên bàn nhậu. Thế nhưng chúng ta nên biết kiểm soát về hành vi của mình, đừng để những điều đáng tiếc xảy ra và nhận phải sự chê bai của xã hội. Chúng ta nên biết thế nào là chuẩn mực để biết dừng lại.
    Thu Ngân

     
  17. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    chắc cho Ken bú bình, chuyến này mình "hại" ox mình lun sao ta Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên
     
  18. HataKool Thành Viên Cấp 3

    hội mình thấy đa số là con trai mà, con gái chỉ có một hai người làm sao mà tìm đc một nửa kia chứ?

    hiểu òy ha, trước lạ sau thì là người dưng luôn...Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1(
     
  19. cubi91 Thành Viên Cấp 3

    Em tên..Hồ Trần Trung Trực
    SInh năm:1991
    Yahoo: cubidzuidze@yahoo.com
    SDT:0166.723.6960
    Nay xin mạn phép dcd đăng ký là thành viên của tửu lượng vô biên...mong các ace cho phép
     
  20. SwanLove Tửu Lượng Vô Biên

    Dzay toi t7 nay nhau di dai ca.a Ho chung do cho a e minh