Tìm kiếm bài viết theo id

thất nghiệp rồi, chán nản quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi but.ong88, 4/6/12.

ID Topic : 5137999
Ngày đăng:
4/6/12 lúc 06:56
  1. b_boy124 Banned

    chua kiem dc viec moi ma da nghi viec cu..po tay
     
  2. Bong Bóng Thành Viên Cấp 2

    Không bác nào lập trình an ủi bác kia 1 tay. Lập trình ~ 3 năm là hơn nghìn rầu còn j
     
  3. ota13 Thành Viên Cấp 3

    Cũng IT từng cày như trâu điên trên đất Sài Gòn nhưng cũng chỉ đủ xài, giờ về Vũng Tàu mở tiệm internet với sửa chữa lặt vặt. Tiền không nhiều nhưng cũng thoải mái, bác chủ ẩu quá ít ra cũng phải kiếm được chỗ mới rồi mới chia tay chỗ cũ chứ.
     
  4. BDS_vland.tk Thành Viên Cấp 4

    dù ngày mai ra sao thì cũng tự hào vì quyết định hôm nay nhé bạn. Mình lúc trước cũng từng như bạn sau đó nghỉ ngang hiện tại cũng khó khăn ngập đầu nhưng nam nhi đã quyết thì không bao giờ hối hận.
     
  5. PKN Thành Viên Vàng

    -ko giữ dc bạn gái thì sao. ko có bạn gái này thì có bạn gái khác. mình chẳng bao giờ lo sợ khi ko giữ dc bạn gái. vì mình ko yêu bất cứ 1 người con gái nào. thế mà bạn gái bám mình như sam. còn dụ dỗ mình có em bé nữa.

    -nói thật. mình chỉ thương Mẹ, luôn nghĩ cho Mẹ, thích thấy Mẹ cười. mình tin tuyệt đối vào tình cảm của Mẹ dành cho mình. biết ơn Mẹ đã cho mình có hình hài ngày hôm nay. còn bạn gái là người dưng nước lã, tự dưng vì 1 tí tình cảm mà lo lắng đến ko ăn, ko ngủ. rồi hằng đêm còn chập chờn lo so ko giữ dc bạn gái mà đâm ra héo mòn sức khỏe. cho dù nó có nói yêu mình thì chắc gì 2,3 năm nữa nó còn yêu mình.

    -sao bác ko nghĩ là đi làm kiếm tiền để lo cho bác và lo cho gia đình bác nhỉ.

    -mình là mình hận mấy đứa vì tình yêu mà quên đấng sinh thành lắm nhé.
     
  6. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    co len ban nhe. ^^ dung nan chi la dc
     
  7. anhbahung9 Thành Viên Cấp 3

    Giờ mà mình có vốn chừng 200 triệu là mình mở 1 quán Playtions 3 liền. Chỉ có Kinh doanh mới làm giàu đc thôi.
     
  8. SATAN-ĐI-DYLAN Thành Viên Bạch Kim

    làm it mà óc ngắn quá thời buổi này ai tuyển người đầu mà có tuyển chắc gì lương đã bằng chỗ cũ.Không chịu làm tay trái hay kiếm thêm chứ lương giờ cao thì hơi ít àh.Ban gai nuôi lớn thì cưới luôn để cho nó đi làm lâu là thế thôi tình cảm nhạt dần lương lại cao dek cần bro rồi