Các em chuyền "phao" cho nhau:snicker: Giám thị cũng tham gia cho có tụ: "Ném phao cho các em":beauty: Không khí thi Tốt Nghiệp có vẻ khá hòa bình thân thiện [video=youtube;bYWxx1bNbCA]http://www.youtube.com/watch?v=bYWxx1bNbCA[/video]
ai nói cái này thi tốt nghiệp hoy` nào đâu tar,xì căn đan chắc lun 15/03/2009 chụp cái hình bôi mệ nó cái date trên clip. thi cử gì mà bàn ghế dơ thế kia,ồn ào,loa phát thanh um sùm:beat_shot:
lúc thi Hóa ông thầy còn nói đọc cho bạn chép nhỏ nhỏ thôi em, còn thi Toán thì kêu kéo bài xê xê ra xíu cho bạn chép với, còn mấy môn kia thì cũng trao đổi, chỉ bài tùm lum
Nhớ hồi thi môn Toán, chép bài của đứa bàn trên, bị giám thị sinh ziên lườm nguýt, nhưng lại đc giám thị lão làng cười cười.. thế là qua ải
Hồi trước cấp 3 mềnh học rất khá tốt nghiệp điểm khá đạt tâm nguyện thi 1 phát vô cd kinh tế luôn... nếu như không trọ học ở bến vân đồn q4 thì cuộc đời đã không đi về tăm tối như thế!đi "nghỉ mát"vài tháng ra quyết tâm tiếp tục theo học lại cd kt và may mắn ra trường trong sự "bò" khá vất vả và kiếm 1 công việc lương thiện cũng khá gay go trong 1 công ty quảng cáo sự kiện..... đến hôm nay nhìn lại mấy đứa thi tốt nghiệp cấp 3 mà nhớ thờ ấy ghê! mềnh khóa 3 mà sau học khóa 4 ngành kế toán bác nào chung khóa không ta?
các em bỏ hết tài liệu và điện thoại ra khỏi phòng thi...........Câu nói vô dụng nhất mọi kì thi của giám thị:beat_shot:
hồi trước thi tốt nghiệp thi 3 môn đầu gần đủ điểm đậu rồi mà ko có bát nháo như cái trường này. giám thị đâu ra đó đàng hoàng. ko trao đổi được luôn chứ đừng nói quay bài.
ngày xưa thi tốt nghiệp ngay đợt chống tiêu cực, làm căng quá trời. kết quả năm đó tỉ lệ rớt gần 50%. cũng may ngày xưa còn siêng năng, cần cù học bài nên qua. lên dh riết rồi cái lười quen lun, 3 tháng chơi, 1 tuần học.... cũng may vẫn ra trường dc:smile:
Hajzzz, thấy cách trả lời của cơ quan chức năng & các biện pháp chế tài có vẻ nhạt nhách, chả có nghĩa lý gì trong vụ này =.=