Tìm kiếm bài viết theo id

Vui Buồn lẩn lộ cho 1 chuyến đi từ thiện ý nghỉa !!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tran cao long, 4/6/12.

ID Topic : 5138963
Ngày đăng:
4/6/12 lúc 10:00
  1. tran cao long Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/4/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    46
    Dù chỉ là vài cuốn tập, một ít quà bánh nhưng với các em điều đó đã quá hạnh phúc rồi. Chân bùn đất, đầu tóc rối ren, thậm chí còn có trứng, chí (nghe mấy bạn hớt tóc kể) cứ như thấy mình hơn chục năm về trước. Cuộc sống của người dân ở đây còn quá nghèo khó. Con đường đến trường của các em chông chênh như chính cuộc đời những con người nơi đây. Giữa cuộc sống Sài Thành với biết bao phồn hoa, nơi con người ta cho tiền như đổ nước, chợt nghĩ đến một vài bài báo nói về giá trị những bộ quần áo vài nghệ sĩ sử dụng tính tiền tỷ bỗng thấy chạnh lòng. Nó cách xa nhau đến thế ư?
    Lần đầu tiên tham gia chương trình từ thiện, đi về tâm trạng thật khó tả.
    Vui vì có thêm nhiều bạn mới, vui vì thấy nụ cười hân hoan của các em học sinh mang trên tay món quà dù giá trị mang lại không bao, vui vì còn thấy nhiệt huyết của rất nhiều con người có lòng nhân ái...
    Buồn ...
    Một cô giáo có thâm niên 15 năm ở trường nói rằng các em học sinh ở đây đa phần chỉ có thể học đến cấp 2, cuộc sống còn quá nhiều khó khăn. Chân tây lấm lem, bươn chãi cùng cha mẹ để có thể sống qua ngày, chưa tính những mùa nước nỗi, hành trình đến trường còn lo lắng hơn. Bọn mình có thể làm gì hơn ngoài những món quà tinh thần? Có lẻ đây không phải là nỗi trăn trỡ của riêng ai mà là tâm trạng chung của cả các thành viên của cả 2 CLB. Mong sao các em ở đây có thể vượt qua những khó khăn trước mắt để có thể vươn lên. Mong sao, có ai đó cho các em thấy rằng chỉ có học mới có thể thoát được cảnh nghèo khổ. Mong sao sẽ có nhiều hơn nữa sự quan tâm của các đoàn từ thiện, các nhà hảo tâm đối với các em học sinh nơi đây. Và cuối cùng...Mong sao mình có thể hoàn thành nhiệm vụ để nếu có dịp trở lại cũng thấy nhẹ nhỏm, an lòng hơn.
    Cám ơn thầy Trí Bửu, mong thầy có thật nhiều sức khỏe để có thể vận động nhiều hơn nữa các mạnh thương quân, các nhà hảo tâm để mang đến niềm vui cho nhiều hơn nữa những con người cần được giúp đỡ. Cám ơn các thành viên CLB Hoa Từ Bi, những trái tim Việt, các bạn đã cho tôi thấy thế nào là nhiệt huyết, là tấm lòng của những người trẻ có trách nhiệm với cộng đồng. Tks all
     
  2. javavn Thành Viên Cấp 2

    Nhìn họ sống, mình sẽ thấy mình đã sống như thế nào.
     
  3. TUAN ANH85 Thành Viên Cấp 4

    Biết rồi khổ lắm nói mãi, xã hội thì phải có này có kia, đâu khi nào cân bằng được,
     
  4. thanhvienvang8x0 Thành Viên Cấp 3

    khong biết chổ bạn nói là chổ nào, đọc đa đời chả biết là chổ nào
     
  5. tran cao long Thành Viên Mới

    trường tiểu học thanh hóa Long an bạn à . học sinh đây khổ quá thấy mà thương
     
  6. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    Long An mà bạn còn thấy khổ thì xa tận Cà mau hay vùng Quảng Trị,Nghệ An,Lai châu,điện biên...chắc bạn ngất luôn.Mình đã từng chứng kiến cảnh 1 đám nhóc quần đùi áo thun chạy tung tăng trong sân trường trong cái rét 10 độ C,thương lắm nhưng giúp không hết dc
    tiện thể cho mình xin mail hoặc số dt của bro,nếu dc mình cũng xin góp tý sức mọn
     
  7. thanhvienvang8x0 Thành Viên Cấp 3

    đúng rồi đó mình nửa tại việt nam mình ăn dữ phải chi mỗi người dân chúng ta tự giác làm từ thiện giúp đơ lân nhau
    mỗi người 1 tháng đóng gốp 1 nghìn đòng thôi thì hơn 83tr thì số tiền phải được tầm 83 tỉ chứ phải không các bạn
     
  8. dragonice Thành Viên Cấp 5

    ua ban Long co tham gia ahh? minh la Huy ne......xuong do cong nhan tinh than va nhiet huyet cong voi noi khat khao dc vui choi cua cac e lam minh thay cam dong lam, vui nhat la khi moi nguoi ra ve, cac e du thieu thon van chay ve nha hai nhung trai oi trong vuon va mang ra moi cac anh chi truoc khi chia tay, cac ban mong muon dong gop vui long lien he:

    Hoa Tu Bi web site : http://www.hoatubi.com/trang-chu.html

    va Nhung Trai Tim Viet : https://www.facebook.com/profile.php?id=1162212889
     
  9. BondVo Thành Viên Cấp 2

    từ thiện cũng dc thôi, quan trọng là số tiền đó đi đến dc đúng nơi hay không, hay là 83 tỉ đi từ đây về quê nghèo còn có 8tr3 thôi
     
  10. 7800II Thành Viên Kim Cương

    trong 83 triệu người đó thì có những người nằm trong số những người nghèo ko thể kiếm ra nổi 1000đ nữa đó bạn, bạn chưa trừ đi rồi. nói vậy chứ tháng nào cơ quan mình cũng trừ đi mấy chục ngàn tiền xóa đói giảm nghèo mà mình chẳng biết có đến đc với người nghèo hay ko nữa, hay là nó góp phần làm giàu cho nhưỡng ng làm công tác xóa đói giảm nghèo Vui Buồn lẩn lộ cho 1 chuyến đi từ thiện ý nghỉa !!!!
     
  11. shopthethao.com Thành Viên Cấp 2

    bạn này nói cực chuẩn luôn.số tiền thực sự có đến tay họ ko??? vậy tại sao ko chính tay mình trao cho họ ???
    CÔNG ĐỨC>1000TỶ MÀ Vui Buồn lẩn lộ cho 1 chuyến đi từ thiện ý nghỉa !!!!????
     
  12. tran cao long Thành Viên Mới

    THanks các pro quan tâm mình biết và hiểu tâm tình và suy nghỉ của các bạn nhìu khi do các xxx nhà ta đứng ra nhận tiền từ các mạnh thường quân nhưng mà lại đem đi làm những việc sai mục đích làm cho chúng ta mất đi phần nào lòng tin vào họ !

    Nhưng thưa với các bạn rằng mình đã tham ra vào nhìu chương trình nhưng lần này mình thấy là ý nghỉa nhất mình đã đi chung với Thầy Trí Bửu đc vài chuyến và đều cãm thấy rất ý nghỉa và thiết thực các bạn à !
    NHư những ct chiếc áo mùa mưa chẳng hạng thầy đã đến và đi từng vĩa hè lúc 1==> 2h sáng chỉ để tìm và phát quà ( mì tôm , bánh bao , nước uống , áo mưa , tiền ....) cho những người lang thang cơ nhở đó là xuất phát từ đâu ==> Một bông HOA TỪ BI giửa đời thường đó bạn à 1 HOA TỪ BI mà ta có thể cảm nhận và thấy đc bằng cã trái tim mình mà thôi !
    Thầy có dạy đã làm từ thiện thì hảy làm bằng cã cái tâm !!!
    CHúc các pro luôn vui và khỏe !
     
  13. kogian_kogiau Thành Viên Cấp 3

    phụ tấm lòng tốt,mình chưa làm được như thế Vui Buồn lẩn lộ cho 1 chuyến đi từ thiện ý nghỉa !!!!
     
  14. tran cao long Thành Viên Mới

    Thanks pro nhìu hy vọng sẻ đc gặp bạn một ngày gân nhất !
     
  15. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    cần lắm những tấm lòng...
     
  16. thanhvienvang8x0 Thành Viên Cấp 3

    sau anh em mình khong lập ra hội để đi từ thiện về khuya nhi
     
  17. tran cao long Thành Viên Mới

    Đã có và đang hoạt động đó bạn ơi nhưng tại vì ko muốn phô trương thui ! Vì phô trương quá thì nhìu người có suy nghỉ tiêu cự rồi làm loãng đi ý nghỉa của nó ! Nếu bạn muốn đi thì thứ 7 hàng tuần có ct phát quà và tiền cho người lang thang cơ nhở đó ! Bọn mình sẻ tìm đến và trao tận tay những phần quà cho những người ko nhà cửa ko nơi nương tự ngủ lang thang ngoài vĩa hè đó bạn à !
    BẠN XEM BÀI VIẾT CHO CHUYẾN ĐI VỪA RỒI NHÉ !

    MỘT BUỔI TỐI Ý NGHỈA
    Hãy mở lòng mình ra , hãy tô những nét vẽ cho cuộc sống này thêm tươi đẹp, chia sẻ niềm hạnh phúc mà ta có được, dù nhỏ nhoi thôi nhưng cũng đủ ấm lòng những người đang khốn khó.
    Hôm trước vô tình tìm hiểu theo thông tin trên mạng tôi vô tình biết đến câu lạc bộ từ thiện Hoa Từ Bi do thầy Trí Bửu tổ chức. Theo lịch, đúng 8h tôi và một số bạn trẻ đã có mặt tại chùa Pháp Giới (110/55, Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú) tập trung phụ thầy vô quà vào từng phần.

    Không khí làm việc thật ấm cúng và chứa chan tình người.
    Các bạn ở đây có đủ các lứa tuổi từ học sinh, sinh viên cho đến các cô chú lớn tuổi. Đúng 10h đêm tất cả đều có mặt đầy đủ với hơn 40 thành viên chia thành 4 nhóm. Mỗi nhóm mang từ 30 đến 40 phần quà để chia sẻ cho những người lang thang cơ nhở, những mảnh đời bất hạnh...


    Chia sẻ phần quà đến những cụ già sống vỉa vè

    Nhóm chúng tôi gồm 10 thành viên do thầy Trí Bửu ( chủ tịch CLB Hoa Từ Bi) dẫn đầu. Thành viên lớn nhất là các cô chú hơn 50 tuổi, thành viên nhỏ tuổi nhất là một bé gái học lớp sáu. Tất cả đều mang một tấm lòng mong được chia sẻ tình yêu thương đến những mãnh đời bất hạnh.
    Chúng tôi len lõi khắp các vỉa hè công viên khu vực các quận để chuyển những phần quà nhỏ mang đầy ý nghĩa đến với những mảnh đời bất hạnh cần được giúp đỡ.
    Sau chuyến đi tôi nhận ra một điều rằng từ trước giờ chúng tôi đã được sống rất hạnh phúc hơn rất nhiều người. Có những cụ già lang thang không nhà cửa ngủ nhờ gầm cầu, hành lang, những mái hiên. Có những chú đạp xe xích lô phải dùng chính chiếc xích lô thuê của mình làm giường ngủ, những cụ già vừa kiếm sống trên chiếc xe lăn bằng những tờ vé số và còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh hơn mà chúng tôi đã gặp qua .
    Nhiều cô chú, cụ già đã bật khóc khi nhận được quà của đoàn. Tôi nhớ mãi hình ảnh một bà lão nhặt ve chai với gương mặt sang bừng khi nhận quà. Bà rối rít cảm ơn và cầm chiếc bánh bao ăn ngấu nghiến như từng được ăn. Hỏi ra mới biết mấy ngày nay sức khỏe bà yếu nên không thể nhặt ve chai nên mỗi ngày ai cho gì ăn đó.
    Món quà chúng tôi mang đến với những người đầy đủ có thể không là gì. Mỗi phần chỉ bao gồm mì gói, bánh ngọt, nước uống, áo mưa, dầu gió, bánh bao, một ít tiền nhưng với họ đó là cả một sự chia sẻ, là niềm thương yêu và hơn hết là cả một tấm lòng.

    Cuộc hành trình bắt đầu từ 10h và kết thúc hơn 2h sáng, tuy khuya và mệt nhưng tâm trạng ai cũng vui lâng lâng một cảm xúc thật khó tả. Ai cũng vui, hạnh phúc khi thấy mình đã làm được một việc rất ý nghĩa cho cuộc đời này dù là rất nhỏ nhoi .
    Tôi tin ta sẽ nhận lại được hạnh phúc khi tình thương mang lại hạnh phúc cho người nhận nó. Chúng tôi giúp họ có thêm nghị lực để vượt qua thử thách, khó khăn và nó cũng chính là động lực để giúp mỗi người chúng ta ngày càng hoàn thiện mình hơn
    Chia tay đoàn và thầy chúng tôi về nhà đã hơn 3h sáng, khi đặt lưng xuống tôi lại nghỉ đến cái cảm giác là bây giờ mình được chăn ấm nệm êm nhưng ngoài kia biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, không có được một chổ ngủ, không có được một bữa ăn no.
    Mong rằng chương trình ngày càng được sự quan tâm của cộng đồng và câu lạc bộ Hoa Từ Bi, một bông Hoa Từ Bi giữa đời thường ngày càng phát triển mạnh hơn nữa để nhiều hơn nữa những mảnh đời bất hạnh hơn được giúp đỡ.


    Trần Cao Long
     
  18. nhoc_baby Thành Viên Cấp 4

    Vui Buồn lẩn lộ cho 1 chuyến đi từ thiện ý nghỉa !!!!Vui Buồn lẩn lộ cho 1 chuyến đi từ thiện ý nghỉa !!!! - 1

    Thấy mấy đứa nhỏ..mà thương quá
     
  19. hoangtuan0412 Anh đã sai ...

    Nhìn họ sống, mình sẽ thấy mình đã sống như thế nào. Vui Buồn lẩn lộ cho 1 chuyến đi từ thiện ý nghỉa !!!!
     
  20. khanhha1708 Thành Viên Cấp 3

    giống mình ngày xưa quá, ở daklak đó, ở quê nữa, mỗi lần đi học là vác xe cả cây số mới đi được, thương mấy em quá, có dợt nào đi cho em đi với nha, chúc mấy em học tốt
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 877 (Thành viên: 0, Khách: 867, Robots: 10)