trước người nhà có hụi Trung Nguyên, nó tổ chức ăn tiệc và rút thăm may mắn, người nhà chơi dư 1 phần nên cho mình đi, hên trúng được cái nhẫn vàng ^^.
Hồi nhỏ đi hội chợ chơi loto trúng đc bộ nồi nhôm 7 cái! khệ nệ ôm về nhà bà già la "Mày lấy của ng ai hả?..... Còn nhiều ko?"
em nhớ ra là 1 lần ông hàng xóm anh của ông là thầu đề ông thì hơi tưng tưng cứ gặp em là có số này đẹp chiều nay mà nó không ra thì anh đi bằng đầu thế là em theo ông đánh con 36 em thì cũng không rành số đề đưa ông 50k đánh gì mà trúng được 360 ấy. trước giờ chỉ biết 1 lần trong đời là trúng đề thôi.
từng trúng thưởng 1 lần trên 1 tờ báo, nhưng mà nó ghi sai tên mình, mang cmnd ra bưu điện lấy thì họ ko chịu vì sai tên, mình gọi lên tòa soạn thì nói sẽ giải quyết, giải quyết đâu ko thấy, chỉ thấy bưu điện gửi giấy báo về mấy lần mà lần nào cũng sai nên thôi khỏi lấy luôn =.=
đó h trúng vé số giải khuyến khích dc mấy lần đi siêu thị chơi gắp thú dc 1 lần. Còn lại số xui đúng nghĩa. Mất đt, mất xe ......
ba mình trúng cái TV lúc đi ăn cty sơn mời mấy ông thầu, trúng đc cái tivi 3 triệu mấy về rửa hết 2 triệu )
hồi đó đi ngang NVH thanh nien, thấy co ca nhac nên vào xem, ai ngờ trúng dc cai ipod và 2 chai dầu gội, cũng vui
Trúng số 2 tờ được 6 chai.Cho ông đổi vé 5 xị (đang say nên sang thế giờ nghĩ lại còn sót).Mua thêm cho ổng 10 tờ ngày hôm sau trúng 10 tờ khuyến mãi.Từ đó tới giờ tịt ngòi lun
Người ta nói ở đời làm phước để đức mà, nhờ bạn tốt với ông bán vé số hôm sau mới trúng 10 tờ tiếp đó. Tiếp tục làm phước bạn ơi !!!
thấy hình như bên wall đang có ghép kem que khuyến mãi đó huh? Mà phần thưởng có vẻ hơi nhạt, có bác nào chơi chưa?
đó giờ cũng me nhiều CT khuyến mãi, rồi me CT dự đoán này nọ trên mạng,rồi tham gia nhiều hội thảo bên tinhte,thấy người ta trúng máy tính, đt lum la mà mình chưa bao giờ trúng được cái gì cả. Nhiều khi cũng ức chế
nghe đâu ăn kem trúng máy game Nintendo thì phải. mùa này mà trúng máy PS3 về nhà đá pes cùng lăn bóng với EURO thì tuyệt vời nhỉ.