Đang lướt f13 thì tự nhiên đói bụng. Chợt thèm món thịt luộc chấm nước mắm ớt thật cay và cho vào đó 1 ít thịt con cà cuống. Cái con này em được ăn từ hồi lớp 1. Ông nội (giờ mất rồi) cho ăn lần đầu thì chê hôi, nhưng càng về sau càng ghiền. Giờ thèm quá mà không biết có còn bán không và cũng chả biết mua ở đâu. Nghe nói là có loại tinh dầu cà cuống của thái nhưng không ngon bằng con cà cuống sống. Anh em ai biết thì chỉ em với. P/s: em thấy con này người Bắc mới ăn chứ người nam em hỏi chả ai biết con này là con nào....
Nghe nói nướng lên ăn cũng đc mà trước giờ chưa đc nếm mùi nó như thế nào...Google thì ra con này. Nhìn giống con ve lai con gián :|
con cà cuống thơm mà chủ thớt bảo hôi?chắc là chưa dút cái đuôi nó ra còn chất bẩn đó.con này bắt về nướng ăn thì ôi thôi rồi.cách đây 3 năm về quê chơi nghe đâu tới 170k/1kg.bây giờ chắc x2 x3 quá.
Sao hồi cấp 3, bạn Bánh Bò nói cái này nướng lên giã thành bột là một loại thuốc kích d... Giờ hóa ra lại ăn đc à.
thuốc kích dục là con bửa củi bánh bò ui con cà cuống này mùi hôi hôi nhưng cho dzô nước mắm dậy mùi rất thơm,hồi trước trong miền nam rất nhiều nhưng do không biết tác dụng nên họ diệt sạch,giờ mà mua chắc 300k/kg quá :dribble:
mình ăn được nhiều lần hồi nhỏ, cái này hiện tại bên Campuchia còn bán rất nhiều, năm 2008 mình sống bên đó ăn cũng được vài lần, nói chung là nướng mới ngon, vừa có mùi thơm, hơi cay cay, ngoài ra nó còn có trứng nữa, hồi đó ở dưới quê nó hay đẻ trứng trên cây lúa, lấy nguyên cây lúa về ăn sống trứng luôn (rất đã), bên đường Hậu giang q.6, có quán bánh xèo chấm với nước mấm cà cuống, nhưng mà ăn không thấy thơm gì hết