Tìm kiếm bài viết theo id

Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thangkhin3, 26/9/11.

ID Topic : 3887904
Ngày đăng:
26/9/11 lúc 00:41
  1. thuanthanhhung Thành Viên Cấp 2

    -Mở quán nhậu hay quán cafe ra làm chủ.
    -Nhỏ thì mở tiệm tạp hóa bán sống qua ngày.
    -Liều thì đi mua quần áo ở TQ về bán.
    -Ngon thì đi qua casino làm 1 ván 100.000USD rồi về(qua đó chơi 1 ván ăn thì về,thua thì ở đó lun)
    -Còn thực tế ăn lương thì khuyên không nên học Kế Toán,vì kế toán tốt nghiệp ĐH nhiều lắm.Nếu là mình sẽ đi học thiết kế đồ họa,ngành này có ý tưởng tốt là có ăn,còn không thì họa viên kiến trúc,ra ngồi vẽ trên Cad thôi,lương cũng 5-6tr/tháng
     
  2. nguyen_ttd30 Thành Viên Vip

    Bạn nói đơn giản quá, mình chia sẽ những khó khăn hay rủi ro trong lời khuyên của bạn nha

    - Mở quán nhậu hay quán cafe ra làm chủ: bạn sẽ đối mặt với những vấn đề: mặt bằng (mặt bằng kinh doanh ăn uống ko dễ được chấp nhận cho thuê, vì chủ nhà sợ dơ hay bê bối, mặt tiền trệt đường trung bình ở Phú Nhuận hay q.10, Tân Bình 4 x 20 khoảng 14-16 triệu/ tháng). Nhân viên phục vụ + pha chế + chi phí đầu tư, bảo vệ, hạ tầng , bảo kê (chắc chắn có vì bạn dễ dính với CA hay giang hồ trong ngành phức tạp này). Cafe muốn thu hút khách phải mở quán hoành tráng cực lớn để gây chú ý , hoặc quán nhỏ nhưng có phong cách đặc biệt (như cafe Guitar Gỗ bên Thích Quảng Đức). Còn vô số cái phát sinh nữa mà mình ko nói vì dài dòng
    - Tiệm tạp hóa thì ok nhưng thu nhập cực ít, bỏ công sức nhiều, ngồi lết lết cả ngày
    - Vụ đi Casino nói cho vui thôi, chứ ko ai làm bậy như thế, và người có số tiền 100k USD họ sẽ có tư duy làm ăn khác
    - Quần áo Trung Quốc àh? Shop online lẫn offline đầy ra đó bạn, mà ế lòi ế sĩ ra, ai cũng rên như bò rên, kẻ làm thâm niên dần bỏ chạy mất dép, shop mới thì háo hức rùi một thời gian cũng chung số phận, chỉ có người đi buôn sỉ vẫn làm ăn ổn vì luôn có những khách hàng mới. Đọc đến đây bạn nói sẽ buôn sỉ àh? Đó là 1 lãnh vực khác, bạn nào quan tâm mình sẽ chia sẻ làm sao để buôn sỉ, chứ ko đơn giản là ôm 1000 hàng về rùi đem bỏ sỉ người ta sẽ lấy, mình chắc chắn bạn chào rẻ hơn ở chợ cũng ko ai mua Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ........... Bản thân mình từng là 1 shop lớn trên 5s mà bây giờ doanh thu chỉ còn 10% so với 1-2 năm trước, website của mình nà, để nói cho tin: www.thoitrangdep.com.vn
    - Học kế toán, đồ họa , hay CAD như bạn nói ít nhất cũng tốt nghiệp 12 bạn àh, vì như thế mới đủ khả năng theo học, số người chưa học đến cấp 3 mà giỏi đồ họa là cực ít, chú ruột của mình ở trường hợp này, bây giờ ổng làm thiết kế mẫu thêu vi tính (hùi xưa họ trung tâm Lê Thị Hồng Gấm)


    Hic, gõ mệt quá, làm việc típ Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 1
     
  3. thuanthanhhung Thành Viên Cấp 2

    Nói qua nói lại cũng là sợ khó khăn,không có ai tay trắng dựng cơ nghiệp mà không cực hết.Tui hiện giờ có 2 tiệm bán thiết bị ngành điện,bro đâu có biết hồi trước tui cực như con trâuLối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 2,sáng 6g dậy ra đường tới tối 10g mới về tới nhà,ăn cơm xong rồi ngủ,ngày nào cũng như vậy hết 1 năm,nếu muốn an nhàn không nguy hiểm,không mạo hiểm,chỉ có nước đi ăn xin thôiLối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 3
     
  4. cuong3mat Thành Viên Cấp 4

    Còn 1 điều kiện ko thể thiếu - đó là may mắn
     
  5. Nivea_For_Men Thành Viên Cấp 5

    Dưới e xin đi làm bằng cấp cũng quan trọng,cỡ trung cấp cũng xin dc nhưng quan trọng là cái "bằng lòng" nữa Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 1
     
  6. hoangvietcuongvn Thành Viên Cấp 3

    Ngồi hóng tiếp he he Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........
     
  7. benfromhell10 Thành Viên Mới

    Có cái bằng cái cấp để tạo lợi thế cho mình khi khởi đầu xin việc. Sau đó mới đến năng lực bản thân. Có những người năng lực bản thân trội hơn nên sẽ theo đuổi đam mê hơn là quan trọng bằng cấp. Những ở xã hội VN này, đi xin việc là cứ đòi bằng này bằng nọ, quen này quen nọ. Haizz
     
  8. nguoivietnamtramlang Thành Viên Cấp 2

    bác nói rất chí lý
     
  9. nguyen_ttd30 Thành Viên Vip

    Ko phải sợ khó khăn, mà làm gì cũng tính kĩ, chứ muốn lãnh rủi ro mà khỏi cân nhắc hả ? Góp ý thật lòng thôi Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 2
     
  10. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    cuộc sống muôn màu muôn vẻ....hoàn cảnh của từng người cũng khác nhau không ai giống ai...cơ hội đều đến với mọi người nhưng quan trọng có người nắm bắt được có người ko,hơn thua nhau ở chỗ đó.Và quan trọng khi mình đã nắm được cơ hội thì phải có thời vận và may mắn,thiếu 1 trong ba cái đó thì cũng ko được.Ai cũng mong muốn cho mình có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi-sung túc nhưng ko phải ai cũng thực hiện được,đã là xã hội thì phải có người giàu kẻ nghèo,người thành công người thất bại,người làm chủ người làm công...thế mới là xã hội.
    +Quan trọng là khi mình làm việc gì cũng phải có cái tâm và có trách nhiệm với việc mình làm.Phải hiểu rằng bất cứ tòa nhà nào dù cao hay thấp thì cũng phải xây từ phần móng trước,phần móng có vững thì phần ngọn mới cứng cáp được.Sau đó là đặt những viên gạch đầu tiên và xây lên từ từ.Trong công việc cũng vậy,đừng vôi thấy anh này làm tháng cả nghìn USD,chị nọ kinh doanh lời tháng vài chục triệu,rồi sinh ra trong lòng ảo tưởng ta phải được như họ..làm mọi cách để được như vậy thì ko ổn tí nào.Phải biết rằng để được như vậy họ cũng phải trải qua quá trình gian khổ đi từ thấp lên cao,xây từng viên gạch vững chắc để được thành công như ngày hôm nay.Bởi thế nên khi bắt đầu làm bất cứ việc gì...cũng nên làm từ nhỏ đi lên....luôn cố gắng hết mình dù công việc đó lương khong nhìu...bán món đó lời ko nhìu...nhưng sau quá trình rèn giũa công việc,tự trong lòng bạn sẽ biết nên làm thế nào để tiếp tục phát triển công việc của mình và đi lên từng bước.Hãy luôn tỉnh táo trong mọi trường hợp và quan trong nhất là bạn cần phải có một chút ít may mắn
     
  11. NoneLove1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sis 7 nói đúng đó.ko bằng cấp thì ngoại ngữ giỏi thì rất nhiều đg ra.e cug giống chị 7.từ thằng ko có học vấn gì đi làm bartender ở pub.sau tập giao tiếp tiếng anh với khách rồi đc khách quen bắt cóc vô cty làm....tất nhiên là ko = mấy người có bằng cấp nhưng lương thì cug~ xài khá thoải mái đó,còn học để có bằng cấp thì mất thời gian và chưa chắc theo cho có bằng đc.lúc đầu thì quyết tâm lắm nhưng từ từ yếu xìu luôn.con đường ngắn nhất ko có bằng cấp là english.english skill càng cao thì salary tỉ lệ thuận theo đó bác. im luckyone,right?Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp .......... - 1
    nowaday english is very important.
     
  12. Bằng cấp chẳng qua là 1 thứ mà người khác cấp cho bạn. Cái đầu mới là quan trọng và mới thật sự là của bạn. Có bằng chưa chắc có đầu, có đầu thì bằng cấp chẳng là gì. Đã từng chứng kiến những đại gia tay trắng làm nên mà chỉ học hết lớp 12. Cũng đã từng chứng kiến lũ bạn cầm trong tay tấm bằng ĐH Luật, Ngân Hàng, Kinh Tế nhưng chỉ hưởng lương ba cọc ba đồng
     
  13. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Mình cũng ko có bằng cấp j cả, đang rối nùi và ko tìm đc hướng ra đây. Bạn ở trên nói đúng Tiếng Anh bây h rất quan trọng, nhưng nếu chỉ biết tiếng a ko thôi thì cũng ko làm đc j cả
     
  14. gocao65 Sống Là Không Chờ Đợi

    không = cấp thì kinh doanh là ngon rồi :>
     
  15. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    Đúng quá thời buổi này muốn làm ngon phải có quan hệ và cái miệng .Mình và em họ đã tốt nghiệp 12 ,nhưng nhà em đó có mấy bà chị lanh lợi và có chồng làm chỗ ngon nên giờ người ta đi làm rồi ,1 tháng 4 triệu mà lương mới vào làm đó nha,bây giờ còn đi học thêm gì đó buổi tối sướng ghê.Trong khi đó mình không có gì làm toàn ở nhà phụ công việc bán cà phê và coi net cho gia đình toàn kinh doanh nhỏ nên tới tháng nội trả tiền nước ,internet,điện không là thấy muốn hết rồi chưa kể tiền ăn uống.
     
  16. thuanthien_laptop Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng đang rơi vào tình huốn này.Nhưng dc cái mình có công việc làm cũng dc 4-5tr 1 tháng giờ cũng đang kiếm gì học để có cái bằng mà ko bít học gì vì mình cũng ko bít mình thích gì.mình thì thích quảng trị kinh doanh.Gia đình bạn gái thì có công ăn việc làm mà ngặc nỗi ko chịu gã cho mình mới gê.giờ cũng ko bít sao luôn vì GD bạn gái ở quê mình thì làm o tp hx hx.một chữ nản to tướng
     
  17. pehien88 Thành Viên Cấp 3

    Có bằng cấp giờ nhiều lắm, vẫn thất nghiệp đầy ra kìa
     
  18. BABU Thành Viên Cấp 5

    không có bằng nhưng có tâm , làm việc cẩn thận , chịu khó lắng nghe tiếp thu ý kiến ... mình chỉ bảo thêm và cho làm quản lý ! có bằng cấp , ra vẻ ta đây , làm việc thiếu cẩn thận , sử dụng những gì đã học vào những việc gian lận ... cho đi về thẳng luôn !!!
     
  19. seachsim Thành Viên Cấp 5

    ông nội này để cái sign zo load hết nổi luôn Lối thoát dành cho những ai không có bằng cấp ..........
     
  20. 2406 Thành Viên Cấp 2

    Bằng cấp ?? cuộc sống không phải lúc nào bằng cấp là trên hết đâu bạn àh .Tôi đã thấy rất nhiều người không bằng cấp nhưng học xã giao tốt , có cái đầu trong kinh doanh biết nắm bắt thị trường . Tôi thấy những người có bằng cấp phải mơ ước được như những người này đấy bạn àh