Tìm kiếm bài viết theo id

Bị chuốc thuốc mê, mất hết rồi mấy bác ạh...em buồn quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Công An Huyện, 8/6/12.

ID Topic : 5164499
Ngày đăng:
8/6/12 lúc 16:18
  1. Công An Huyện Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    18/5/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    663
    Em có 1 topic đăng nhận thiết kế đồ hoạ, quảng cáo, làm freelance trên này.
    Cách đây 1 tuần có 1 người gọi đến nhờ em thiết kế bộ nhận diện, logo và bảng hiệu cho nó. Nó tên Luân, nói là tính mở tiệm săm mình, mặt bằng thuê ở dưới Kha Vạn Cân, Thủ Đức rồi...Hôm thứ 7 tuần trước nó có hẹn em ra cafe Thuỷ Mộc ở Phan Xích Long, gặp nhau cho biết mặt và bạn công chuyện. Nó luôn đi 2 thằng, bạn nó tên Vinh, ốm ốm.
    Hôm sau khoảng 9 rưỡi tối thì nó có tạt ngang nhà em đưa cho em coi 1 vài style nó ưng ý để em biết style nó, hôm đó nó đi 1 mình.

    Ngày hôm thứ 4 ngày 6/6/2012 nó nt kêu em ra cafe Thủy Mộc để chép file tham khảo. Nhưng hôm đó em đi học máy hết pin, về nhà mở máy thì gọi nó. Nó kêu đang ngồi ở quán Ngọc Hương (Mười Trí cũ) dưới chân cầu Kiệu, lúc đó tầm 10h tối, em mang ba lô laptop ra để chép file, ra thì có 2 thằng, 2 thằng hôm trước với 1 thằng nữa, nó giới thiệu là Cường thợ xăm,đang cbi hợp tác về làm.

    Chép file xong thì tụi nó mời em 1 ly bia,và múc cho e 1 chén cháo. Em ăn khoảng 3 mũông và uống 1 ly bia, xong em xin phép ra về. Em chạy về gần tới nhà ( e ở chung cư A3 Phan Xích Long) thì điện thoại reo, mở ra thấy thằng Luân gọi. Nó kêu là lúc nãy quên chưa chép cho ông mấy thứ này nữa, có j ông quay lại đc ko ? Mình k nghi ngờ j quay lại, ể xe sát đó để tính chép xong về luôn.

    Nhưng ngồi coi nó tìm file khoảng 4-5 phút thì mình bị tình trạng mê man k biết gì, như bất tỉnh.Không có 1 chút nhận thức nào nữa. .....Giật mình tỉnh dậy lúc 9giơ sáng ngày 7/6 thì thấy mình đang nằm trong khách sạn Xuân Hồng ( Khu nhà thi đấu Tân Bình) nhìn sang bên cạnh thì thấy quần sịp mình vứt trên đó, 1 cái sim của mình, và cái bóp chỉ còn giấy tờ và 1 tờ 100k.

    Mình biết đã bị dính chưởng rồi, tổng tài sản mất là 1 xe Airblade Fi màu đen, 1 laptop HPdv6t, 5 triệu đồng tiền mặt trong bóp, 1 điện thoại nokia X1 2 sim, 1 đôi Doctor. May hôm đó em k mang theo cái máy chụp hình DSLR

    Em đã báo công an phường 12 Q Tân Bình, nơi khách sạn nó đưa e vào, và công an P12 kêu về phường 17 (chỗ Ngọc Hương) trình báo nữa... Em đã chạy đi chạy lại mà thấy mấy ông này có vẻ xếp hồ sơ đó cho xong chứ k làm, em biết là cũng phải bôi trơn, nhưng hiện tại mình k còn tiền nữa, tiền đó là mình cbi đóng học phí và trả tiền nhà trọ.Bị chuốc thuốc mê, mất hết rồi mấy bác ạh...em buồn quá.

    Những chi tiết em nắm được khi tiếp xúc với tụi nó:
    Chỉ biết thằng đó tên Luân, số đt: 0932 64 33 74 đi xe Alizabeth màu đen, e k bit biển số mới đen, thằng Vinh kia ốm, thằng Cường thợ săm cũng ốm ốm. Hôm trước bàn bạc thì nó nói thuê mặt bằng ở đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức, khúc di qua trường Công An, nó nói chỗ đó có 1 tiệm xăm rồi, giờ nó mún mở lên cạnh tranh.
    Theo em phán đoán thì bọn này khu vực Phú Nhuận đây thôi, tại vì: Hôm trước nó tạt wa nhà e đê đưa file, nó gọi e, em kêu là Mình đang ở nhà, chung cư A3 đó, có j Luân tới alo rồi mình xuống. Nó kêu xuống liền đi, L đang đầu đường.Khi mình xuống thì thấy nó chạy ngược chiều xuống ( người nào ở gần đây thì hiểu vì sao nó chạy ngc chiều, vì quay đầu xa lắm). Nó nói nó ở Biên Hoà, Quận 2 thì khôgn thể rành đoạn đuờng này mà đi ngược chiều cho nhanh như vậy. Với nữa là nó hay ngồi cafe Thuỷ Mộc, dường Phan Xích Long, và hôm nó nhậu thì quán Ngọc Hương Cầu Kiệu.
    Mình post lên đây với hi vọng anh em 5giay rộng lớn có thể tình cờ thấy con xe em
    Airblade Fi màu đen bạc, biển số, đuôi đèn dán đen 2xi nhan
    59 _E1
    105.96

    thì alo cho em em sẽ hậu tạ
    số em 0906.0909.32

    Và xin nhận đc nhiều ý đóng góp phân tích về cái thằng chó này để em gặp đc nó. Có lẽ nó dùng chiêu này lừa nhều người rồi


    Update 9/6/2012
    E cám ơn rất nhiều vì các bác dã chia sẽ với em. Có rất nhiều tình tiết em sẽ Update ở post 1 của em để các bác tiện theo dõi và giúp đỡ em, tuy nhiên có 1 vài thông tin, chi tiết về bên nghiệp vụ thì em k share lên đây đc. Em cám ơn các bác nhiều lắm,vì dã chia sẽ, em suy sụp mấy hôm nay, hôm wa mấy anh quen biết tay to có gọi cho e và an ủi, hỏi trong túi giờ còn tiền không, tự nhiên em khóc ồ lên mấy bác àh. Ngay lúc này đây em đang khóc đây... em không hận bọn nó. Em mong là sẽ tìm ra dc tài sản, đó là tất cả những j của em. Em sẽ up post này lên post 1.

    Tối qua sau khi đi gặp và ăn uống với vài người quan trọng, thì tối về có 1 số lạ gọi cho em:
    Gọi em và xưng là cán bộ điều tra, xin hỏi có phải Quý ko ?
    Em nói dạ đúng rồi. Lúc đó em tưởng là người bên anh kia làm và hỏi nên em k đề phòng j, nó nói là Anh có liên lạc với số 0932 64 33 74 không ? Đó là số lừa đảo, tôi gọi để xác minh coi anh có liên lạc với nó không.
    Em ngu quá lúc đó k nghĩ j nên nói là Dạ có, nó mới lừa em anh àh, và em cũng có dc thôgn tin số đt đó ( nhưng e k nói rỏa là ai, số CMND j). Nó nói Thôi đc rồi, có j nếu cần thì chúng tôi sẽ triệu tập,bây giờ vậy đi.
    Ngồi 1 lúc thì bạn gái e nói là chắc là nguời tụi nó đánh hơi đấy. E nghĩ là đúng.
    Bác nào làm bên Mobifone thì check giúp em số này coi ntn nhé máy bác..
    Em đã đưa thông tin số thằng lừa đảo mà bác Gia Khang tra giúp cho thằng cháu trong bộ rồi, hy vọng ra đc manh mối j dó

    Em ps cho các bác thắc mắc về cái khách sạn và giấy tờ:
    Khách sạn nó khai là tối hôm đó có 3 thằng tới, dựng xe trước đường, 1 thằng đứng giữ xe ( có thấy 1 chiếc AB màu đen ở truớc, còn xe sau là j thì k biét). 2 thằng đó nói là "bạn em xỉn wa nên em thuê phòng cho nó ngủ, còn bọn em về vì nhà gần đây" Sau đó tụi nó xuống và đưa giấy của em cho ks, có lẽ lúc đưa em lên thì nó lục bóp tìm cavet và lấy giấy để thuê phòng. Do đó ks k lưu dc số CMND hay manh mối j, mà tụi nó đâu có ngu dữ vậy.
    Thứ 2 là ks k có camera.

    Em cũng thắc mắc như 1 bác nào đó là Lý do vì sao nó lại đưa em lên ks Xuân Hồng cách Mười Trí 1 khoảng rất xa, mà k phải 1 ks nào đó ở khu PXLong. Nó có quen ks này k ? ( khi hỏi ks thì ks bảo k quen, nhưng có lẽ do nó ngại phiền toái nên tloi thế).

    Ps bác nào thắc mác em có bị thông ass ko thì em chắc chắn là k bị, mặc dù mê man k bit j nhưng nếu nó thông thì sáng ra em đã thấy cảm giác khác liền, nhưng k, lúc dó tỉnh dậy em hoảng quá, chỉ kịp mặc quần sịp vào, còn quần đùi em nhét túi quần, mang đôi dép của ks màu xanh xanh đi bộ vật vờ ( thật thảm ) vì đôi Doctor em nó cũng lấy luôn rồi.

    Bác nào nói nhóm tám tử j mà tìm ra chiếc sport đó có contact không cho em xin với nhé.

    20h....9/6
    Cám ơn các bác nhiều lắm... Cái vụ đi khám thì em khỏi luôn mấy bác afh, cũng đã 3 ngày rồi, với lại kết quả biết có dính hay k thì cũng sau 3 tháng, uống phơi nhiễm thì mệt lắm trong khi xác suất em bị thông hay không thì rất ít bởi vì: Khoảng thời gian nó đưa em lên phòng và xuống rất nhanh, trong khi lên nó lục lọi bóp em, ba lô tìm giấy tờ và mọi thứ nữa... Nếu có thông thì sáng dậy chắc e cũng phải có cảm giác thốn hay j đó chứ, trong khi e bình thường. E nghĩ nó làm trò đánh lạc hướng để em lo lắng vụ này thôi, hoặc cùng lắm là thổi kèn thì cho nó thổi thoái mái.

    -------------------------------------------------------------
    Thằng này không phải đọc bài của em trên 5 giây.
    Em có đăng 1 topic bên dohoavn.net nữa.
    Xảy ra 2 trường hợp:
    - 1 là nó đọc bài em bên dohoavn và liên lạc ( chắc là ở đây, vì 1 anh bên vnphoto cũng bị dính, chắc là tụi nó thường vào các forum chuyên ngành để tìm con mồi.
    - 2 là có người chỉ điểm để nó hại em, mặc dù em sống rất chan hòa và vui vẻ với mọi người, bạn bè, dồng nghiệp, nếu có thì chắc có thằng nào ganh ghét j đó rồi chỉ điểm thôi.

    Lý do e phán đoán như thế là vì
    Lúc nó gọi đến cho em thì nó hỏi có phải Quý không ? Có phải bạn nhận làm thiết kế không...
    Trong khi topic trên 5giay em để tên liên hệ là Long, tất cả thông tin giao dịch trên 5 giây đều là Long
    Chỉ có nó dọc bên dohoavn, nhưng cũng không phủ nhận là nó dang đọc topic này ở đây và bên voz


    Edit: Em vừa kiểm tra topic bên dohoavn thì cũng là copy từ 5giay qua, và lấy tên là Hoàng Long.
    Em hơi nghi có người chỉ điểm ( không nhiều), vì lúc đầu em bị thì nhiều người cũng có nghi vấn như thế..

    Em gặp nó 3 lần nhưng thực sự toàn chú tâm vào bàn công việc nên em không cảnh giác để ý đặc điểm của nó, giờ cho em gặp lại thì em nhận ra chứ phác thì chắc em không nhớ rõ chi tiết. Em phác tay cũng vừa đủ xài nữa, nên cũng khá khó
    1 điều lưu ý là tên này đi gặp em lúc nào cũng mặc áo sơ mi kín cổ và xả tay dài, thùng thình.
    Em nghi vấn đây là bọn đã lừa bác bên vnphoto vì bác bên đó nhận dạng tụi nó rất chi tiết, cho nên lần này nó cố che đặc điểm nhận dạng.
    Nó cũng tầm 1m65, đậm người, thằng kia cũng vậy
     
  2. X-const Thành Viên Kim Cương

    trời đất, tưởng chỉ bị cướp của thôi chứ
     
  3. Silent Joker Why So Serious?

    Chia buồn cùng bro.
    Cú này đúng thốn luôn .
     
  4. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    chia buồn cùng anh
     
  5. Mr.Kendy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tụi này cần tiền và tình luôn
     
  6. thanglh2000 Thành Viên Cấp 1

    xin chia buồn hix bạn mượn kiếm tiền "bôi trơn" cho mấy a công an đi bạn, mình nghỉ sẽ bắt được tụi này đó.
     
  7. hymalaya922 No Pain No Gain

    Dạo này tụi trộm cướp chịu khó đầu tư chiến thuật bài bản ghê, sao tụi nó ko chết hết đi cho thế giới này đỡ chật nhỉ (đất đai bây h giá cao quá rồi mà còn phải chứa cái lũ bại hoại xã hội này nữa). Trình CA thì chắc phải có bôi trơn thì may ra mới nhanh đc vì còn bao nhiêu vụ lận. Dù sao cũng chia bùn cùng chủ topic
     
  8. Dang4G Thành Viên Cấp 1

    chia buồn cùng bạn làm thế thì thật khốn nạn quá.
     
  9. LeBuu_5s Chữ TÍN Gấp Đôi Chữ Tiền

    bi cuop roi con bi thong nua ha bac @@ den the >"<...

    mong bac som lay lai dc xe va laptop
     
  10. vuongminh05 Thành Viên Kim Cương

    chán dữ, gặp hạn rùi
     
  11. MyToln Banned

    :beat_brick: A giai mất tiền và cả tinh thần nữa chớ(nhìn sang bên cạnh thì thấy quần sịp mình vứt trên đó) đi xét nghiệm koi tụi nó có làm gì a giai chưa Bị chuốc thuốc mê, mất hết rồi mấy bác ạh...em buồn quá ghê quá
     
  12. Công An Huyện Thành Viên Cấp 3

    Hic, k hiểu nó làm j mà cởi quần lót mỉnh ra, nếu nó thôg ass thì sáng dậy mình có cảm giác liền chứ, đằng này thấy bthuong, mình nghĩ cũng lắm nó thổi thôi. Má nó. Mất con xe, lap, 5tr, quan trọng là dữ liệu mình làm việc 4 năm trời, làm design nên thư viên và file quan trọng lắm. Hy vọng có ngày gặp lại nó. Mìh cũng có nhờ nhiều người wen trong ngành phụ giúp rồi. Hy vọng sớm gặp lại mày thằng chó Luân
     
  13. killer269 Thành Viên Cấp 6

    k chừng bị thông thiệt ah.ai bít dc mấy thằng đó có gay ko chứ ko tụt quần bác ra làm gì.đi xn uống thuốc khẩn trương đi bác
     
  14. MyToln Banned

    Nhưng mà tốt nhất theo e A giai đi xét nghiệm hay khám gì đi chứ ỷ y là hok dc đâu Bị chuốc thuốc mê, mất hết rồi mấy bác ạh...em buồn quá
     
  15. minhxu Thành Viên Cấp 4

    cướp mà còn biến thái nữa @@ chia buồn, chúc bác sớm tìm đc bọn chúng
     
  16. thanhlich089 Thành Viên Cấp 5

    ủa bồ là bOY mà nó cũng hiếp dâm lun hả Bị chuốc thuốc mê, mất hết rồi mấy bác ạh...em buồn quá...kinh quá vậy....
     
  17. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Lúc đó bạn mà còn cảm giác mới sợ, kiểu này chắc là tiêu đời trai bạn zòi, mình nghĩ 3 thằng nó thay phiên nhau... ặc ặc zòi Bị chuốc thuốc mê, mất hết rồi mấy bác ạh...em buồn quá Lần sau chú ý nha bạn, ai mời ăn uống gì đều không nên dùng nhé. Chia buồn, ai mà bị vậy cũng sẽ suy sụp lém, cố lên nha bạn.
     
  18. djkhung Thành Viên Cấp 4

    khiếp ... nghĩ cảnh chấp 3 thấy tội nghiệp bác wá ... đùa chứ mong bác tìm dc nó ... bợp tai dùm e mấy cái nha

     
  19. NEWLIFE ALL PRODUCTS IN ONE

    Theo mình nghĩ bạn nên liên lạc với anh nào làm bên mobilefone hoặc GiaKhang trên 5giay. Không thì xin công an giấy xác nhận bị lừa đảo, đến mobilefone lấy list danh sách cuộc gọi
    Nhờ lấy thông tin :
    1. Chủ số thuê bao ( có thể ko cần vì ko ai lấy số đăng ký để lừa đảo)
    2. Danh sách những số điện thoại gọi đi và gọi đến từ sdt đó. (có thể nó sẽ dùng số này để gọi điện cho gia đình nó)

    Sau đó bạn sẽ gọi điện hỏi thăm thử, ko thì đem nguyên cái list đó nộp cho police. Đút cho họ 1-2 chai gì đó nhờ họ điều tra.
    Mà tốt nhất bạn quen ai bên police. đưa học cái list nhờ họ làm cho lẹ

    Chia buồn và chúc chủ topic lấy lại dc tài sản bị cướp
     
  20. lienhuykd01 Thành Viên Cấp 5

    Mất cả tình lẩn tiền nữa mới khổ chứ, thôi xem như 1 bài học nhớ đời, chia buồn cùng Pro