ko có nổi buồn nào , bằng cái nỗi buồn này, ko có sự tức nào bằng cái sự tức này chắt hẳn ai ai trong chúng ta ( trong 5giay này ) cũng có những chuyện bức xúc như thế này ,nhưng ko dừng ờ đó nó còn đang lan rộng ra như 1 con virut của xã hội nói chung và 5giay nói riêng em xin tường thuật 1 chuyện rất rất là làm em bức xúc ko thể chịu nỗi và nó đang vỡ bờ chả là hồi trưa nay em có vô tình vô topic này http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4979398 với nội dung ip 3gs vip rẽ nhất 5s sau 1 hôi băng khoăng em liền gọi điện , thì máy bận rùi ko trả lời ,:confuse: em cố gọi lại thì có 1 anh nghe giọng cũng lớn tuổi nên em trả lời nhiệt tình có ý định muốn mua và đặt gạch,anh này ok , đúng 1h em tranh thủ, nhưng cũng hơi ngại đường xa ,q12 tới qua phà cát lái thấy thui kệ nhiệt tình là ok ,em hẹn khoảng gần 3h em qua danh dự uy tín, ko thèm ăn cơm trưa , đam mê công nghệ em vắt giò chạy cố qua để đúng hẹn., giữa cái năng khói bụi em chạy tới q2 call anh ấy thì bận bận và bận, nãn chay tới đây rùi thui cố ,hên call lại anh bắt máy, bảo em sắp tới rùi, kêu qua phà rùi call anh , gần đúng 3h chiều em chạy tới phà mừng vì sắp mua được máy ,mệt vì chạy xa quá, qua tới nơi ,call điệp khúc mấy bận lại bắt đầu ,liên miên, cố kiên nhẫn em gọi tiếp thì đỗ chuông ko thấy trã lời gọi thì cúp máy, hiễu rùi nha cố gắng call lại thì may quá bắt máy (em tới rùi anh ra đi ,hắn trả lời ok đứng đợi lấy xe nha) phù ....phù đợi .,,,,,,,,đợi ,,,,,,, 30p haiz call o i2eeeeeeee ,,,,, thuê bao quý khách vừa gọi hiên ko liên lạc được cúp :beat_shot: em đứng như trời tròng đứng như 1 cái tượng bị 1 con chim ĩa trên đầu, sao mà nó khốn nạn đến thế cơ chứ công sức thời gian tiền bạc, bỏ tất cã để tới đây nghe o i e thui sao ,để tới đây cho leo dây qua phà cát lái ,để tới đây thêm bực đành lặng lẳng đi về trời sao mà xui thế ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cơn mưa thế là em phải tắm mưa từ văn thánh về tới q12 hên hên vừa về đi lễ luôn:sweat: (sory mod , nếu mày có vô đây đọc topic này thì mày hãy nhớ ,đời còn dài lắm ,ko hiểu sao lòng mày làm bằng gì sao mà nó thúi đến nỗi tao muốn kinh tỡm sống phải có tâm ,và hãy sống như 1 con người việt nam , sống phải có lòng đừng để lòng tha ra cho chó gặm sory mod ko phải xin bỏ qua em bức xúc quá đây 1 còn rất nhiều lần em bị ,như là rao ko đúng sự thật máy bị lỗi nặng mà máy nói leng keng tới nơi đấm bụng mà đi về ( em bị 5 lần rui) còn anh em nào bị trường hợp giống em xin chia sẽ, bực quá về nhà bị cảm lun :cold: tâm + tín = ác + lừa = thanhk all mod và anh em
Mình cũng mới bị 1 vố hqua, nhưng đỡ là không phải đi đâu Nhưng cũng khó chịu vì mua bán mà đi nhắn tin chứ không gọi điện Hẹn 1h qua mua thẻ nhớ, trước đó 11h còn nói sẽ qua Làm ngồi móc mỏ ở nhà đợi đến 1h30 cũng không thấy đến, nt lại cũng không thấy trả lời
Trên 5s topic bán ip đầy rẫy ra, bạn có thể nắm giá đc tình hình chung rùi...tại sao cứ chọn những topic rẽ màh mua làm gì...tiền nào của đó thui mah...cho dù nó có bán máy...máy nó bán rẽ hơn ngta vài trăm thì chắc chắn tình trạng máy của nó sẽ kém hơn máy chỗ khác bán...đã vậy gặp địa chỉ xa thì càng nên suy nghĩ lại, nếu đi mua máy mới thì ok chứ mua máy cũ thì thiếu gì chỗ...làm vậy chỉ cực thân cho bạn chủ topic thôi
Không phải ai bán rẻ thì chất lượng đều thấp, ko nên quơ đũa cả nắm. Nhưng mà khi mua, nên tìm chỗ uy tín mà mua. Hoặc phải test thật kĩ
thank all anh em da chia se, hoi qua chay xe ngoai troi ma gap ngay mua da nua chu , trang xoa ca duong luon
mềnh cũng bị trường hợp tương tự roài nè!! Call hẹn quận 2 gặp giao hàng, qua tới nơi gọi hoài ko được, tấp vào quán cơm ăn tối, 30 phút sau gọi vẫn ò í e... nãn quá mò về nhà. Vừa về tới nhà nó gọi bảo là nãy giờ nhậu, điện thoại hết pin nên ko biết.... Nó hẹn mình chiều mai qua, thôi thì lỡ rồi cũng ráng, chiều hôm sau mình cẩn thận gọi trước.... đổ chuông nhưng thím ấy ko nghe máy. Hiểu tình anh í luôn )
Trường hợp này mình tránh nhiều lắm nhưng đôi lúc cũng dính khi mua bán, bản thân mình cũng vậy có khi chưa tham khảo giá đã bán vội, đăng bán nhưng có lịch đi làm đột xuất.... thì mình ko đến nỗi im luôn như tên kia, gọi điện xin lỗi, bao cafe hay phở cháo, bù tiền xăng, nên mấy lần đó anh em cũng vui vẻ, he he he mặc dù thật ra mình ác ý ko bán nữa. THích cái từ Virus xả hội của chủ thớt
Chuyện như pro nói thì mình gặp hoài, riết rồi quen...hẹn giờ dữ lắm, nhưng ko thấy đâu hết. Hôm qua cũng vậy, kêu giao hàng..trời mưa cũng xách mang qua...xem đã đổi ý ko mua nữa...cũng ko phụ mình tiền xăng đi về...pó tay...nhà chủ tiệm vàng mà kẹo đến mức bất lịch sự tới mức đó luôn