Tìm kiếm bài viết theo id

Một ngày không vui và một bài học trong mua đồ cũ ! Cảnh báo !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sell.by_hung, 9/6/12.

ID Topic : 5168688
Ngày đăng:
9/6/12 lúc 13:29
  1. hieukent1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nói như bạn vậy thì thôi bạn lập topic này làm chi cho loãng topic quá vậy. bạn lập topic ra nói là bị lừa mà ko nói rõ làm a e tò mò rồi bạn lại nói tìm hiểu kỹ 1 chút là biết mua cái gì bán cái gì haizz sao ko nói thẳng ra luôn mà còn up up mở mở chi vậyMột ngày không vui và một bài học trong mua đồ cũ ! Cảnh báo !
     
  2. miphuong Thành Viên Cấp 4

    ah, là phải nhấp dô chữ ký của bác phải ko, ah ah, bác muốn giới thiệu sản phẩm hả.
     
  3. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    close thớt đc òi, đọc kg hỉu h ==''
     
  4. kiki_333 Thành Viên Cấp 3

    cụ thể lả hàng j vậy pro ??
     
  5. eochanghy0406 Thành Viên Cấp 2

    Các bác 5s nhà ta sao chậm hiểu thế nhỉ...bác ấy mua..mà bác ấy không muốn nói ra thì cũng phải hiểu chứ...Một ngày không vui và một bài học trong mua đồ cũ ! Cảnh báo !
     
  6. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Đt chứ j nữa, sao bạn trách người ta bán ko có lương tâm trong khi bạn ko tự trách mình là quá ham đồ rẽ
     
  7. tran van trung Thành Viên Vàng

    mua đồ cũ thì phải chấp nhận , một khi đã chấp nhận thì k than thở gì hết , tiền nào của đó thôi àh
     
  8. khanhha1708 Thành Viên Cấp 3

    bác chủ nguy hiểm quá
     
  9. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    đọc lại ko thấy thông cảm mà thấy giống đang PR trá hình quá,kêu ng ta search coi ông đang bán cái gì mới ảo chứ :snicker: