Tìm kiếm bài viết theo id

chia sẻ...những câu nói nào bạn cảm thấy tâm đắc nhất trong cuộc sống của bạn???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hai.lua, 9/6/12.

ID Topic : 5170147
Ngày đăng:
9/6/12 lúc 18:41
  1. Menvodka Thành Viên Cấp 4

    Đừng tự hào mình nghèo mà giỏi, hãy tự hỏi giỏi sao vẫn nghèo!!!
     
  2. tinhtamOriflame Thành Viên Bạch Kim

    lao động là vinh quang
    lang thang là chết đói
     
  3. Sóc Sờ Bai Thành Viên Cấp 3

    Đức tính nào của con người quyết định bản chất của họ?
     
  4. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    " Người ta sẽ không thể đong đếm đc tầm quan trọng của một ai đó với bản thân, cho đến khi người ấy đi mất."
    (Nói là anh nhớ em đi - Phan Anh)
    P/s: Tặng a lúa thêm câu " 1 cú địt nhỏ giải tỏa đám đông "
    chia sẻ...những câu nói nào bạn cảm thấy tâm đắc nhất trong cuộc sống của bạn???
     
  5. Hoang NM Thành Viên Cấp 2

    Lâu lâu bác Lúa lại làm 1 topic hot!!!

    Thích câu này:

    "Điều gì đã xảy ra thì đó là điều phải xảy ra"

    (và thêm câu ở dưới sign của mình nữa - tên 1 bài hát)
     
  6. ats.digital Thành Viên Kim Cương

    Rất tâm đắc:
    Cuộc đời là biển cả, không bơi tất sẽ chìm


    Góp vài câu:

    - Không ai cho cái mình không có (Nemo dat quod non habet)
    - Hy vọng lau khô nước mắt mà u sầu đã nhỏ xuống
    - Không phải tất cả các vật lấp lánh đều là vàng
     
  7. Đồ Họa Thành Viên Cấp 3

    Oh, bạn hiểu sai ý mình rồi chia sẻ...những câu nói nào bạn cảm thấy tâm đắc nhất trong cuộc sống của bạn??? - 1 . Nó có nghĩa rằng, nếu đã là chuyện không thể tránh thì hãy vui vẻ, bình tĩnh mà đón nhận.
     
  8. Voica Thành Viên Cấp 2

    "Khôn chết, ngu chết, biết thì sống"
     
  9. nhanq9 Thành Viên Cấp 4

    biết điều gặp nhiều may mắn
     
  10. +Kid.+ Thành Viên Cấp 4

    Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào cuộc sống.Khi đã mất niềm tin, bạn như cái xác không hồn
     
  11. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    ..................................sống phải biết vương lên
     
  12. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    có những chuyện mình biết chắc rằng ko tránh được nhưng ko thể vui vẻ đón nhận được bạn à
    mình biết chắc trong thời gian tới gia đình mình sẽ gặp tai hoạ mà mình ko có cách giải quyết thì làm sao mà đón nhận được hả bạn
    mọi thứ trên đời ko đơn giản

    "cuộc sống ko là mơ vì sống trong mơ ko phải là đang sống" :bad_smelly:
     
  13. tieumap Thành Viên Cấp 4

    mọi chiện đều kết thúc tốt đẹp, nếu nó chưa tốt đẹp nghĩa là nó chưa kết thúc

    hụ hụ
     
  14. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    anh em có nhiều câu tâm đắc thấm thía quá.đọc tới lui 2 lần rồi hết 6 trang mà vẫn còn dư âm khá sâu
    thanks anh em đã chia sẻ...
     
  15. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    "Tiền em không thiếu chủ yếu anh phải ngoan" :beauty:
     
  16. anonymous_1431 Thành Viên Cấp 1

    " không thể thành công, khi cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người"
     
  17. sumiaisito Thành Viên Cấp 4

    kín đáo là bí quyết của thành công

    phải nghe nhiều ,nói ít để làm việc có hiệu quả
     
  18. thich dt Thành Viên Cấp 4

    đeo đuổi một mục tiêu cho đến khi thành công
     
  19. ballrush Thành Viên Cấp 6

    Không thử chắc chắn sẽ không được! nhưng thử thì cũng chưa chắc là đã được....vậy.... .hãy cân nhắc trước khi làm 1 việc gì đó!

    Người tôi yêu lúc nào cũng đẹp...bởi tôi nhìn bằng ánh mắt của trái tim.
     
  20. Đồ Họa Thành Viên Cấp 3

    Đúng là không thể vui nổi, nhưng nếu nó đã là chuyện không thể tránh khỏi bởi mới phải học cách sống chung với nó. Có 2 cách: vui vẻ chấp nhận hay đau khổ chấp nhận. Bạn chọn cách nào ?
    Bố mình có từng nói 1 câu như vầy: nếu đã là chuyện không thể tránh thì hãy tập cách yêu lấy nó. Ông dẫn chứng rằng: Khi còn trẻ, ông cực kì không thích nghề giáo viên, ấy vậy mà vì thời cuộc mà phải theo nghề giáo - không theo nghề sư phạm thì phải đi lính. Thế là ông quyết định: thay vì cố chấp không theo hoặc theo mà chán nản thì chấp nhận và tập cách yêu nghề, hết lòng với nghề. Kết quả: dù đã ra trường hơn chục năm, dù đi lập nghiệp tứ xứ, cứ ngày 20/11 hàng năm, học trò cũ lại kéo nhau về thăm thầy đầy nhà từ sáng đến tối chia sẻ...những câu nói nào bạn cảm thấy tâm đắc nhất trong cuộc sống của bạn???. Giờ đã về hưu, ông vẫn nói: nếu hồi đó mình cố chấp thì giờ đã không "thành đạt" như bây giờ.
    Mình còn 1 câu nữa: "Mọi vấn đề trong cuộc sống của bạn phải do bạn tự quyết định, dù đúng, dù sai, đã là do bạn tự quyết định, chắc chắn đó là quyết định đúng - vì thế không được hối hận" . Cho đến hiện tại, dù có vấp ngã đôi lần, nhưng toàn bộ quyết định quan trọng, mình đều không hối hận (buồn thì có nhưng hối hận thì không) :41_002:.
    P/S: mình có 1 cách để sống vui: Niềm vui mỗi ngày đều có rất nhiều nhưng vì nó quá nhỏ nên hầu như mọi người đều bỏ qua. Mình đi làm buổi sáng, chỉ cần để ý đôi chút xung quanh, đột nhiên thấy bông hoa đẹp, cô gái dễ thương, mình tự cưới một cái - đó là niềm vui. Ngay cả khi bạn đang gặp chuyện buồn, thử cách này, mỗi lần cười, nỗi buồn sẽ tạm quên đi. Mình đã áp dụng và thấy rất hiệu quả.
     

Tình hình diễn đàn

  1. conhiuhong,
  2. Le Nhi Gia,
  3. xetaimoi,
  4. HONEYZ
Tổng: 869 (Thành viên: 9, Khách: 842, Robots: 18)