Tìm kiếm bài viết theo id

Sài Gòn, xác chuột chết ngoài đường sao nhiều quá.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nihonjin, 11/6/12.

ID Topic : 5176652
Ngày đăng:
11/6/12 lúc 10:49
  1. nihonjin Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/3/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    9
    Khoảng độ gần 2 năm gần đây thì đi trên đường không ngày nào không thấy cảnh tượng Xác chuột chết nằm trên đường. Con thì khô queo chỉ còn long nhưng nhìn thì cũng đủ biết là con chuột. Tỏm hơn nữa thì y như miếng thịt bò đỏ tươi. Hay còn nguyên vẹn nhưng cái đầu thì bẹp lép. Nhìn riếc chẳng còn muốn nhìn vì đi đâu cũng thấy. Từ Quận 1, Quận 3, Quận 4, Phú Nhuận, Bình Thạnh…Tất cả mọi con đường ở Saigon này. Phải chẳng dân Sài Gòn mình đã quá quen cảnh tưởng xác chuột bị xe cán nằm nhan nhản khắp nơi với hình thù biến dạng, thịt đỏ văng tứ tung nhiều quá nên quen rồi?
     
  2. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    chài, đô thị phát triển thì chuột cũng phát triển theo thôi
     
  3. MoZart Thành Viên Cấp 6

    chuột ăn no buổi sáng chạy về nhà ngủ mà ko thấy đường nên bị xe máy (mà dòng họ chuột gọi là xe Benz) cán banh xác T__T
     
  4. Voica Thành Viên Cấp 2

    SG mà! Khô chuột, khô mèo thậm chí là khô chó cũng có! Tại dân mình để chuột chết trong bao mà mấy nv vệ sinh tới chậm 1 2 ngày là thôi rồi, vì vậy họ phi ra đường, nhất là các khu chung cư, nhiều khi đang đi trên đg dưới thấy con chuột bay từ trên cao xuống!
     
  5. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Trời mưa nên hang chuột bị ngập,nên tụi nó chạy đi kiếm con tàu Noah,chưa kiếm được thì gặp trúng xe tải Hino
     
  6. convitconmd Banned

    Dường như chuột là đặc sản của đường phố sài gòn ><
     
  7. cuti_5s V.I.P Member

    mới thấy một con chuột bự sáng này nè,dẹp lép như con tép ^^
     
  8. khanhha1708 Thành Viên Cấp 3

    tai nạn giao thông thui bác, cứ thế này vài năm nữa, người chết cũng ngang ngửa
     
  9. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    Sáng nào đi làm cũng cán qua ! thấy quen nhìu khi ko cán thấy nó thiếu thiếu gì đó, đều đó chứng tỏ ý thức người dân còn rất kém cũng như bên đô thị môi trường họ làm việc còn quá chậm, chuột chết nếu để trong thùng rác mà 2-3 ngày ko ai dọn thì nó thúi rùm nguyên nhà lun, quăng ra dg xe cán nắng lên khô queo ít ra đỡ thối hơn.
     
  10. kogian_kogiau Thành Viên Cấp 3

    Sài Gòn, xác chuột chết ngoài đường sao nhiều quá. Mới sáng nay bẫy được mấy con chuột, nó to bằng cổ chân chứ không ít, cái lồng mà nó cặp sắt trầy trụa luôn, đủ biết răng nó cắn 1 phát như thế nào rồi.... mềnh nay chơi tiêm thuốc độc cho nó chết, tử hình nó cũng nhẹ nhàng = 1 liều . rảnh rỗi thì cột nó trên gốc mận sau nhà vác súng hơi ra " TÓC" nó xịu xuống, kê sát mang tai chơi phát nữa liệng vô rác luôn
     
  11. kzam Thành Viên Cấp 6

    Con này mà thả ra nó trả thù điên luôn
     
  12. muaban_dzuidze Thành Viên Cấp 3

    Thảm họa của nhận loại, chuột là con vật mang nhiều dịch bệnh, sinh sản nhiều, mình sợ nhất trên đời là con chuột, chuột sống, chuột chết gì cũng sợ, nên mõi lần chạy ngoài đường, thấy xác chuột chết là né, sợ cán phải, sợ la lên giơ chân, hên la không có buông tay, nếu không là tiêu rồi, càng ngày càng tội nghiệp thân mình, vì chuột ngày càng nhiều, xác chuột cũng nhiều, lúc nào đi đường cũng sợ gặp phải.
     
  13. kakalucky Thành Viên Cấp 2

    Do ý thức người dân vứt ra đường nên mới vậy thôi. Chứ bình thường hết vòng đời là nó tự tìm nơi bí mật để chết. Khó khi nào phát hiện được con chuột chết tự nhiên lắm.
     
  14. djkhung Thành Viên Cấp 4

    èo chịu khó xịt ít tương đỏ vs miếng xì dầu + chút tiêu , hành ... kẹp bánh mì cũng dc bữa sáng đủ chất
     
  15. huongduagang Thành Viên Kim Cương

    hok lẽ mình đánh rắm có xí mà chuột chết dữ dzậy sao tar:ah:
     
  16. Chú 3 pO Thành Viên Cấp 5

    NHÀ EM CÓ CON HAMSTER MÀU XÁM LÔNG CHUỘT.



    Sài Gòn, xác chuột chết ngoài đường sao nhiều quá.Sài Gòn, xác chuột chết ngoài đường sao nhiều quá. - 1
     
  17. minhduc153 Thành Viên Cấp 3

    thuốc độc làm sao bác.chĩ em vs bữa nào em thử vs mấy con em bẫy dc coi sao
     
  18. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    tại tụi nó qua đường mà ko nhìn đèn xanh,đèn đỏ.
    Bị cán dẹp lép như con tép
     
  19. chocan Thành Viên Cấp 4

    đây là món chuột khô do bọn trung quốc đặt hàng, cách làm dân mình rất độc:

    1. dùng bẫy hoặc keo dính chuột, bắt được đập chết và thảy ra đường.
    2. Đợi 7 lần 7 49 ngày, cho nó khô, sau đó đóng gói, chuyển sang trung quốc cho bọn tàu ăn
     
  20. kenta. Believe your Style

    Trước giờ đi đường cũng lỡ cán 2 em xịt... Sài Gòn, xác chuột chết ngoài đường sao nhiều quá.