Hoàng Hải FC được đánh giá là đội bóng tên tuổi. Đặc biệt với quá trình thành lập và phát triển đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, cọ xát gần 50 giải lớn nhỏ. Có lẽ vì vậy mà trước một đối thủ là DH Ngân Hàng chủ yếu là sinh viên sức trẻ, nhiệt huyết Hoàng Hải được nhà cái William Hill xếp cửa trên. Hàng ngàn con bạc lớn nhỏ trên khắp thế giới đều bắt kèo Hoàng Hải. Đặc biệt các ông bầu lớn đang sở hữu hàng loạt đội bóng tên tuổi như gia đình Glazer đã cử Alex Ferguson sang sân mini Linh Tây (16 Trần Văn Nửa, Linh Tây, Thủ Đức)xem giò 5 cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Hoàng Hải để bổ sung hàng công cho Man U cho mùa giải mới. Bên cạnh đó đối thủ Man C cử Mancini sang theo dõi thủ môn Lâm Hoàng của DH Ngân Hàng để về dự bị cho Joe Hart. Hàng trăm phóng viên báo chí quốc tế từ Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Anh....đổ dồn về sân Linh Tây để đưa tin cho các sự kiện này. Trước một đối thủ đầy bản lĩnh và kinh nghiệm. DH Ngân Hàng chủ động áp đặt lối chơi bằng các pha đập nhả liên tục. Trong một tình huống phản công nhanh. Thủ môn Lâm Hoàng đã khiến cho Mancini phải nhảy ra khỏi hàng ghế từ khán đài đã có một tình huống chuyền bóng nhanh xuyên qua một rừng chân đến chân Thế Vinh. Ngay một nhịp Thế Vinh căng ngang và Văn Ngọ đã ghi bàn ngay phút thứ 2 của trận đấu. Một khởi đầu thuận lợi. Niềm vui chỉ kéo dài được 3 phút khi phút thứ 5, phút thứ 8 Tuấn Thành đã giúp Hoàng Hải vươn lên dẫn bàn 2-1. DH Ngân Hàng trở thành đội rượt đuổi tỷ số. Phút thứ 9 Tuấn Tùng gia tăng cách biệt cho Hoàng Hải sau một loạt pha xử lý cá nhân qua 3 cầu thủ của Ngân Hàng. Khi Ferguson đang gật gù hài lòng thì Mancini tỏ ra khó chịu. Những cử chỉ nhỏ đó không qua được các cặp mắt của phóng viên. Nhưng cũng chính vì thế nên mancini chạy ra đường biên cổ vũ cho DH Ngân Hàng. Và không phải chờ lâu khi phút thứ 16, 18 lần lượt Thế Vinh và Văn Tài lập công đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp thứ nhất. Mancini dơ nắm đấm về phí Ferguson như một lời thách thức. Khởi đầu hiệp hai Tuấn Thành hoàn thành cú hattrick ở phút thứ 24 đưa Hoàng Hải lần nữa vươn lên dẫn điểm. Niềm vui chỉ kéo dài vài phút khi phút thứ 26, 28, 30 Thế Vinh, Hoàng Dương, Ngọc Sang đưa Ngân Hàng vươn lên dẫn điểm với tỷ số 6-4 khi trận đấu chỉ còn 10 phút. Bước ngoặt trận đấu khi phút thứ 31 trong một pha mãi tấn công, DH Ngân Hàng dính đòn hồi mã thương của Hoàng Hải. Thủ môn Lâm Hoàng buộc phải phạm lỗi với đối phương ngoài vòng cấm và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Mancini ôm đầu, Ferguson bật dậy chạy ra sát đường biên chỉ đạo Tuấn Thành đá chậm, và tích cực di chuyển cắt mặt thủ môn. Không làm ferguson thất vọng, phút 32, 40 Tuấn Thành ghi liên tiếp 2 bàn thắng cân bằng tỷ số. Sân Linh Tây nổ tung. Hàng trăm CDV hai đội hồi hộp nín thở chờ đợi trọng tài kết thúc trận đấu để hai đội bước vào loạt đấu súng đầy may rủi. Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp hai. Hai đội hòa 6-6 phải bước vào loạt sút luân lưu để xác định cơ hội vào tranh chung kết. Sau 8 lượt sút Hoàng Hải FC dành thắng lợi với tỷ số 7-6. Chính thức nhận chiếc vé vào chơi trận chung kết. Nước mắt CDV DH Ngân Hàng đã rơi, Họ rơi vì buồn thua trận nhưng họ cũng khóc vì chính họ đã nỗ lực hết mình. Lâm Hoàng chính thức trở thành dự bị số 1 cho Man City cho mùa giải 2013. Bên kia chiến tuyến Ferguson cũng kịp ký biên bản ghi nhớ với Tuấn Thành (cầu thủ ghi 5 bàn thắng giúp Hoàng Hải đặt chân vào trận chung kết lúc 7h30-8h30 ngày 17-6) cho mùa giải 2013.