Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi rundown113, 11/6/12.

ID Topic : 5177258
Ngày đăng:
11/6/12 lúc 12:21
  1. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    20/2/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    780
    Hi Bros,

    Tối hôm qua gặp 1 tình huống cực kì khó xử... Mình cũng ko phải dạng chưa từng trải nhưng mà h khó suy nghĩ quá anh em nào cho mính 1 ý kiến sáng suốt với...Chuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử QuáChuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá - 1Chuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá - 2


    Mình vừa mới quen 1 nhỏ rất đặc biệt làm ở bank, mình cũng hay giao dịch ở đấy nên biết em ấy... Cũng có chút cảm tình vì mỗi lần đến giao dịch y như rằng bấm số thì cứ trúng em ấy mà ko trúng mấy quầy khác, em ấy cười rất tươi hehehe.Chuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá - 3Chuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá - 4Chuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá - 5 mình cũng chủ động làm quen 8 tháng trước nhưng mà cũng chỉ xin số dt rồi để đấy thôi vì em ấy thua mình 1t thôi nên mình nghĩ có wen cũng chẳng tiến đến đâu, thôi thì đừng làm em ấy mất time... Mới đây thì ko hiểu sao tình huống "Đưa Đẩy", mình lại cảm tình và muốn quen em ấy:smile::smile::smile:

    Sau khi cua ciếc, giăng mồi thì 2 tháng sau mới hẹn được em ấy đi chơi :beat_brick::beat_brick:, công nhận mình gà thiệt

    Hôm qua đi qua cầu ánh sao (lãng mạn bà cố Chuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá - 6Chuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá - 7), tính nói với em ấy rằng mình thích em và liệu xem có thể tìm hiểu quen nhau hay ko... sau khi đi ăn và đi chơi rất vui vẻ, nói chuyện cũng rất hợp thì tới lúc mình tình nói thì em ây vẻ mặt bùn bùn và nói rằng em ấy ko mún giấu mình... Em ấy có 1 người con trai khác đã rất yêu thương em và lo lắng ko chỉ em mà cho cả gia đình, em ấy cảm thấy nợ anh đó và ko mún làm a đó tổn thương nếu quen mình... Mặc dù tình cảm dành cho anh đó ko có nhưng em khóc và nói con gái thi khác con trai nên em ấy mong mình hiểu <== Sis nào vào giải thích chỗ này với chẳng hiểu gì cảChuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá - 8Chuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá - 9Chuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá - 10...

    Nhưng mà con trai mà, cái gì càng khó+tranh chấp càng khoái nhất là mình nữa hehe. KO biết sao hôm qua nói chuyện hay bà cố, văn chương tuông ra eo` e`o như lập trình sẵn:surrender::surrender::surrender: Thế là mình nói mình để time cho em, mình sẽ để cho e lựa chọn ai là người mà e nghĩ em se hp và vui khi đi bên em. ..

    Em ấy nói em thích mình nhiều nhưng lại sợ tổn thương người kia, nhưng nếu ko chấm dứt 1 trong 2 em lai càng cảm thấy có lỗi... Em đề nghị chấm dứt và chỉ xem mình là 1 người bạnChuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá - 11Chuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá - 12Chuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá - 13

    Em ấy trách mình tại sao ko nói thật lòng ra từ lâu, nếu như mình đến sớm hơn 1 chút nữa thôi thì có lẽ e se ko buồn như vậy... Mình cũng chẳng biết nói thế nào đành đi về và chơi tuyệt chiêu cuối cùng: "em đừng bùn, chỉ cần em vui, được wan tâm, được hạnh phúc thì a cũng se ko buồn đâu. Vui lên cười cái coi" <= hiêu quả vãi hehe. Em ấy cười và nói xin lỗi mình.

    Khúc này mới là gay cấn, đang trên đường về thì tới ngã tư có cái thằng chạy xe nhanh mình phải né thắng gấpChuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá - 14... Mà em thì hôm qua mặc váy, ngồi 1 bên nên phải đưa tay ôm eo mình:beat_brick:... Ko biết sao liều mạng hay phản xạ gì đó 1 tay cầm lái 1 tay kia nắm tay em luôn :byebye::byebye:Chuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá - 15Chuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá - 16 trong đầu cứ nghĩ em sẽ rụt tay lại (chắc mình quê lắm) nhưng ko ngờ em cúi đầu vào vai mình rồi để im luôn... Sau đó về nhà thì em nhìn mình mặt mình bùn bùn, như là vĩnh biệt vậy đó... Tối hôm đó em chúc mình ngủ ngon và nói cám ơn.

    Như vậy là sao các bác em có nên dừng lại ko hay phải tiếp tục bước tới, khổ tâm quá:too_sad::too_sad:
     
  2. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    nam mô a di đà phật con phải làm gì đây
     
  3. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    [h=2][/h]
    nam mô a di đà phật con phải làm gì đây
     
  4. mapnhuheo Thành Viên Cấp 4

    Bác giàu ko? Có đạn dồi dào thì đề nghị em ấy là trả 1 cục tiền lớn cho thằng kia,với đk là em ấy phải làm vợ bạn.Nước này ko được nữa thì bỏ,kiếm em khác.
    Gái bây giờ chỉ cần đạn mạnh là bắn đổ nhanh gọn lẹ hết à.Khỏi cần cưa đổ cho lâu.
     
  5. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    giờ bạn cũng tạm thời đừng liên lạc 2-3 ngày coi phản ứng em ấy ra sao, thường bạn hay nhắn tin hay nói chuyện nhiều sẽ tạo cho em ấy 1 thói quen, giờ bạn bổng bặt vô âm tính sẽ kích thích em ấy nhớ bạn. sau 2-3 ngày thì sms cho nàng 1 tin " anh đã cố thử quên em, đã dặn lòng không được nhắn tin cho em nữa, nhưng mấy ngày nay trái tim anh đau lắm vì nó mãi nhớ về em và hôm nay anh không thể không nhắn lấy tin nhắn này cho em và muốn nói rằng... anh nhớ em rất nhiều..." gái dạng này cưa phải sến và tình cảm chút, không được tấn công dồn dập bro ơi.
     
  6. love_5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    like
     
  7. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    1 vé cho tiếp tục... nghe trái tim mình đi bạn, ko đc thì cùng lắm chỉ mang tiếng là... lì! chẳng sao cả!
    Hồi sau ... hạ hồi phân giải! Chẳng ai biết đc ngày sau sẽ ra sao!!!
     
  8. phuocthao90 Thành Viên Kim Cương

    tiến tới lun đi bác ơi, thái độ của em như vậy là cũng có tình cảm với mình rồi chỉ còn chưa dứt khoát với người kia thôi,
    mà theo mình thì e kia cũng hok phải là có tình cảm với người đó, chỉ là thấy người đó tốt với gia đình mình quá nên thấy tội thôi Chuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá,cái này để dài lâu sẽ rất nguy hiểm
    chỉ cần bác chai mặt tán nữa là e ấy đổ ngay thôi, jio e đó đang có tình cảm thì dễ , Chuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá - 1chứ không vìa bữa tình cảm nhạt rồi thì hết cách>
    p/s: e nghĩ sao thì nói vậy!
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    trời ơi là trời, đã nắm tay mà ko nói gì thì phải hiểu tăng lever lên chứ, nắm tay chỉ là bước thăm dò thôi, có khi em ấy có tâm sự thiệt mà cũng có khi đang thử bác đấy, mà có tâm sự thiệt thì kêu kể ra rồi tìm cách gỡ coi sao, nếu đường cùng ko gỡ đc thì thôi, hẹn với em ấy là anh đi lấy vợ em đi lấy chồng nhưng lâu lâu phải cho anh gặp nhé....
     
  10. datnn Thành Viên Cấp 4

    Trong hoàn cảnh này chắc có nghĩa là: con gái nặng nợ ân tình hơn con trai mà con gái muốn đền đáp thì chỉ có thân xác này thôi :cry_002:
    Em này chắc cũng sến như con hến đây.
     
  11. Gia Khang Verified

    vụ này hẻm rành
     
  12. ROOCKYVN Thành Viên Cấp 4

    Bác vào NH gửi vài Tr e nó có chịu làm quen bác ko? hay bác ôm balo vài trăm thì e nào chả đổ
     
  13. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    nghĩa là cảm thấy mắc nợ người ta, ko muốn làm người ta tổn thương vì mình, sợ người ta buồn vì ko được đáp lại nên nhiều bỏ qua tình cảm thật của mình để chấp nhận 1 thứ tình cảm gượng ép kiểu trả ơn vậy đó! kèm cả sự tội nghiệp nữa!
     
  14. U P Thành Viên Cấp 3

    tới luôn đi bác, đồn ko địch ko đánh Chuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá
     
  15. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    tới lun đi bác Chuyên Gia Tình Yêu Vào Tư Vấn Em Với, Khó Xử Quá
     
  16. taolahai85 Thành Viên Cấp 4

    nếu là em thì em sẽ dắt bé đó zo hotel
    hít cho phát có bầu => cưới luôn khakhakhakha
     
  17. bebeshop911 Thành Viên Cấp 6

    Nếu mới là bạn chưa tỏ tình j mà cô ấy đã ôm eo bạn thì cô ấy thích bạn và muốn tiến tới với bạn đó ( trừ những người đong đưa gặp ai cũng ôm nha ).

     
  18. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    ủa, mà mới quen, đi chơi lần đầu mà kể tất tần tật chuyện riêng lun à..
     
  19. dh04ny Thành Viên Vàng

    mới đi chơi lần đầu đó
     
  20. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Sen qua minh ko lam dc bro oi hehehe
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. balokity,
  3. Thanhthientd,
  4. vanquyensg2020,
  5. vanquyensg2024,
  6. vanquyensg2021,
  7. nguyenbadu
Tổng: 918 (Thành viên: 12, Khách: 896, Robots: 10)