Tôi tviết nên vài dòng tâm sự này để mong nhận được sự đồng cảm, quan tâm và chia sẻ từ mọi người. Cha tôi! Một cựu THANH NIÊN XUNG PHONG chuyển ngành năm 1979, nhờ sự giúp đỡ của nhà nước đã cấp cho cha tôi và cô lớn tọa lạc tại 511 Trần Hưng Đạo B quận 5 (đã hóa giá năm 1991). Hiện nay cha tôi đã gần 60 tuổi lại mang nhiều bệnh, ông đang làm việc cho một cơ quan nhà nước, lương tháng dưới 3 triệu. Mẹ tôi cũng thường xuyên đau ốm. Về bản thân tôi: đã vào Cao Đẳng, nhưng vì không có điều kiện nên đã nghỉ học. Gia đình tôi đang gặp nhiều khó khăn, hiện tại, căn nhà mà ba mẹ tôi đã dày công vun đắp 33 năm đang có nguy cơ bị mất trắng vì lòng tham của một số người có quyền lực trong xã hội. Không biết mai này cuộc sống của gia đình tôi sẽ như thế nào khi cha già, mẹ yếu, bản thân tôi lại là con gái phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, không nơi nương tựa Tôi chỉ ước mong có một vị Bao Thanh Thiên thời hiện đại để giải oan cho ba mẹ tôi thắng án
Chắc là bị quan chức tịch thu nhà ngày xưa cấp phát cho gia đình... không hiểu chuyện gì đã đến với bạn và gia đình nhưng cũng xin chia buồn cùng bạn, mong bạn và gia đình sớm vượt qua, xã hội này chẳng bao giờ có 1 vị như là BAO THANH THIÊN cả, toàn 1 lũ tham ô ăn cướp trắng trợn mà thôi. "Con ơi nhớ lấy câu này cướp đêm là giặc cướp ngày là quan " Qủa đúng không sai!
mình không biết up hình trong đây ra sao, nhưng mình co những điều chi tiết tại đây http://www.facebook.com/media/set/?set=a.188544811274083.39429.100003556977261&type=3. Mong các bạn xem qua và chia sẻ hộ mình
cái này chắc chỉ có bác luật nào giỏi vào cứu thì được Bao Thanh Thiên thì chắc ko có rồi , chứ bây giờ tụi này nó cậy quyền lắm , nếu gia định bạn đủ giấy tờ chứng mình thì được , ko thì mất trắng .
Ko hiểu rõ việc của bạn cho lắm. Mình cũng mong đời sẽ có 1 vị Bao thanh thiên. Ông bà dạy ko hề sai 1 ly: Con ơi nhớ lấy câu này. Cướp đêm là giặc Cướp ngày là quan
Ngân nhà nhà nước ... kho bạc nhà nước ... đất nước ... chứ k phải ngân hàng nhà dân ... kho bạc của dân .... đất dân ... Xin lỗi ... các bạn đã hết giá trị lợi dụng ... Chia buồn cùng bạn , hi vọng có ai đó đủ khả năng giúp .... mà bạn ơi ... Bao thanh niên cũng là quan đấy bạn ... hix
Thế sao lại có chuyện đòi lại được. Năm 1976 papa mình vào tiếp quản, dãy nhà 3 lầu ở đường Tháp Mười (đối diện chợ Bình Tây) muốn lấy mấy căn thì...lấy Rốt cục cho cả gia đình vào khu tập thể ở.
Mặt tiền THĐ thì tụi nó lăm le là phải.. Thôi mình nghĩ như vầy, bán căn đó đi rồi chuyển về ngoại thành mua một căn khác rẻ hơn. Số tiền chênh lệch cậu mang gửi NH lấy lãi hàng tháng mà sống.. Người lớn tuổi đau bệnh rồi mà còn làm việc thì khổ cả đời ah.. Cố gắng giữ lại căn nhà thì cũng bị bọn " COCC " nó cướp thôi.. Vài lời chân thành
chia bùn cùng bạn, xã hội bây giờ khốn nạn là thế đấy, mình nghĩ bạn nên tìm đến 1 tờ báo uy tín để được giúp đỡ.