Chuyện là mình có chiếc ex2011, mình thích lắm, nài nỉ ỷ ôi 6 năm trời nay mới dc sỡ hữu nên đi kỉ lắm, sáng nay chạy đi làm, đang chạy bon bon thì 1 chiếc xe ben đi ngược chiều bên kia chạy xuống, mình chạy chậm thôi, mọi chuyện ko có gì là gây cấn, tự nhiên cái tấm bạt che cái thùng xe ben gió thổi nó bay phạc phạc và dích 1 cục đá xanh cũng bự từ trên thùng xe bay xuống cái đèn trước của xe mình 1 cái bạch làm trày cái đèn trước, cũng may là ko bể. Vừa chạy vừa xót cái xe. Chạy đc 1 đoạn mới sực nhớ lại lúc nãy may phước mà cục đá nó ko bay zô đầu hay zô mặt, ko thôi là cũng ccmr. Anh em ra đường thấy mấy cái xe chổ vật liệu thì né xa xa ra cho an toàn nha.
trầy xe thì có thể đi sơn dặm lại được, chứ vỡ sọ thì ngặt lắm bác còn may mắn đó vì có bà độ cho hehe
Bác hên thiệt đó. Hôm qua tối, đang chạy ở Trần Hưng Đạo q1. Đang chạy bon bon // với anh kia, tự nhiên có thằng đàn bà chở bồ chạy Vespa LX màu vàng chói chạy tới tấp vào lề trái. Mặc dù nó để xi nhan nhưng cái kiểu chạy như là: ta để xi nhan rồi, ai cũng phải né mình vậy đó. Làm mình hết hồn lun.
bữa có xái xe tải chạy qua làm đứt cáp nhà e thế mà thằng hàng xóm chạy theo nói làm đứt cáp nhà nó.thằng xe tải đền 100k kêu nối lại giùm.thằng kia về chia cho e 50k
hì.bác giống em. cách đây 1 năm đi trên qlo. cái khúc gổ nó rơi từ trên xe xuống trúng ngay cái mặt nạ. hên lúc đó là chưa trúng ng và hên nữa là lúc đó cái mặt nạ e đang đi dán decal ^^ nên cây gỗ văng trúng cái sườn
lý thuyết thui bác, chứ bọn chạy xe đó lúc nào cũng có hàng đó bác, vừa này thì chưa vào mặt, quả này chắc vào
đã có vụ ông kia đi trên đừong, phía trước có cái xe chở vật liệu là đá dăm. cục đá dăm nhỏ xíu bị cán qua cán lại văng vô ổng xuyên đầu mà chít đó! nghe như final destination lun!
Lúc trc đi e đi miền Tây, quất hết ga đu theo sau 1 chiếc xe trái cây. Đang chạy nghe cái "bốp", ko biết chuyện gì chạy chậm tấp vô lề thấy cái đèn lái bị lủng 1 lổ có viên đá bằng đầu ngón tay cái bên trong. Viên đá bắn từ bánh xe sau của xe tải ra! Nếu nó bay cao 1 tý chắc thành "Độc nhãn long"!