Sắp vào tuổi 30. Tình hình là mình đang làm cho 1 cty HQ, chủ 1 dự án BDS nghỉ dưỡng lớn ở VN quy mô chỉ thua dự án HappyLand tỷ đô ở Long An, khác ở chỗ là chưa triển khai dc vì còn chờ ông tỉnh ALO OK ... nói thì như vậy chứ mình làm thiết kế nên ko biết nhiều tài chính của cty, nhưng sự thật cảm nhận là cty tài chính ngày càng yếu dần do sự đục khoét , vòi vĩnh, nhũng nhiễu của quan chức tỉnh mà dự án mình thuộc về tỉnh đó, kéo dài từ năm nay sang năm khác đã thế BDS VN đang đóng băng .... mình là người cuối cùng và duy nhất còn sót lại trong 1 thế hệ "bô lão" thiết kế dựng lên toàn dự án. Do mọi người ngồi chơi lâu ngày chán quá ko có việc làm nên nghỉ hết 90% ... Mình làm khâu quản lý mỹ thuật 2D và 3D cho dự án kiêm luôn thiết kế, biên tập và đạo diễn phim 3D animation nên việc của mình vẫn còn ko nghỉ dc ... Nhân viên càng ngày càng thưa thớt rồi bắt đầu từ việc ông xếp lơ đi việc ký tiếp hợp đồng lao động với mình mặc dù vẫn trả lương đều nhưng 1 năm rồi ko chịu tăng lương ... trước đây mình cũng từng làm cho 1 cty HQ chế độ rất tốt hơn nhìu so với VN nhưng Cty HQ này khiến mình chán nản muốn bỏ đi quá, ko đóng BHYT, tiền thưởng lễ tết thì hên xui có hoặc ko có (nếu có thì chỉ 300k/lần), lương mình cực thấp so với vị trí cv đang làm (1 chục chai), 1 năm nhắc thì mới lên lương ko thì im luôn .... mình đang rơi vào tâm trạng đến năm 40-50t ko biết đi đâu về đâu, ko đủ tiền nuôi vợ con, mua nhà ... vì sau 30t (mình vài tháng nữa mới 30t) tìm việc làm cực khó nếu còn trẻ (chưa vợ con) thì mình chẳng phải lo ... Giờ sắp bước vào tuổi 30 mình có 2 giai pháp cần các bác tư vấn giúp: 1- Nếu tiếp tục ở lại (cty tư nhân) a/Ưu điểm: - Làm gần Nhà. - Giữ dc cấp quản lý. - Nếu BDS hồi phục hên xui mà mình trúng mánh dc 1 con xế hộp hay 1 căn nhà. - Công việc tự do dễ chịu, ko ai giám sát. - Cơ hội 102 tham gia lĩnh vực làm giàu từ BDS b/Khuyết điểm: - Lương thấp - Tiền thưởng thấp (chỉ 1 tháng lương 13 cuối năm) - CV thiết kế xong khi nhàn rỗi, ngồi không đến phát chán. - BDS tiếp tục đóng băng 1-2 năm nữa thì 100% phải ra đi rồi. - Lỡ phải ra đi thì sau 30t khó tìm dc việc làm hoặc tìm đc việc đúng vời chuyên môn (làm phim 3D về kiến trúc dự án) - Trình độ tiếng Anh yếu, chỉ nói dc với xếp nhưng câu đơn giản. Phải đi học nếu muốn ở lại lâu dài. 2-Nếu làm cho cty nhà nước (Hiện tại mình có 1 cv làm ở Hàng Không nếu rời cty hiện tại) a/Ưu điểm: - Làm gần nhà. - Lương cao hơn hiện tại 1 xíu. - Làm đến tuổi về hưu chẳng lo mất việc. (quan trọng và thích nhất) - Tiền thưởng cuối năm bằng vài ba tháng lương. - Đủ lo cho gia đình và dư giả 1 chút .. b/Khuyết điểm: - Phải chi 50-100t để dc vào làm. - Cho đến cuối đời ko có cơ hội tham gia làm giàu từ lĩnh vực BDS - Ko dc làm trong lĩnh vực chuyên môn yêu thích - Bỏ đi hết toàn bộ kĩ năng "độc" (vì ở VN người có kĩ năng này rất hiếm) về số 0 và ko bao giờ sự dụng lại. - Ko hi vọng dư giả mua xế hộp, hay mua nhà. - Môi trường làm việc nhàn nhả ko có gì đặc biệt. - Làm trong môi trường nhà nước các mối quan hệ đều chia phe phái mà tồn tại. hợp thì tồn tại ko hợp thì áp lực mỗi ngày.. - Làm nhân viên quèn ... Hi vọng các bác U40 - U50 sẽ cho câu trả lời chính xác hơn cả .... thanks
nếu kỹ năng "độc" quá, "ở VN hiếm người có" thì ko làm cho thằng nào cả, tự đứng ra làm riêng để tận dụng kỹ năng độc đó
theo mình thì bạn nên chọn làm nhà nước đi vì 1.công việc ổn đinh, 2.hưởng lương sau khi về hưu 3.làm hàng không có nhiếu mánh khóe có thể kết hợp làm ăn với phi công hay tiếp viên mà buôn hàng xách tay hay đại loại là mánh khóe khác chẳng hạn .... mà bạn có thể làm giàu nhanh mà ko cần suy nghĩ lo âu nhiều như bên BĐS đâu 4.bạn thấy ít ai làm nhà nước mà nghèo hết cả.nếu nghèo ít ra họ sống thanh liêm,chính trực quá thôi 5.BĐS nếu mà giàu thì cũng ko tới lượt bạn đâu.Đại gia còn chết huống hồ chi mình... mình thấy bạn có cơ hội quá tốt rồi nhiều người ko có cơ hội như bạn đâu
em trôi nổi ngoài đời cũng nhìu gòi bác , làm nhà nước có , làm tư nhân có , làm chủ có . _ Làm nhà nước thì chia bè kết phái. _ Làm tư nhân thì nhàm chán , nếu ko cập nhật trình độ có thể bị sa thải bất cứ lúc nào _ Làm chủ thì áp lực kinh doanh , áp lực nguồn vốn , nhân công Nhưng dc cái thick lắm. ====> Có phấn đấu có thành công chia sẽ với bác vài dòng