Chào các Anh/Chị mình hiện này 25 tuổi,là nam; sang tuần sau mình sẽ có một cuộc phỏng vấn cho công việc mới là giám sát các bạn phục vụ tại một nhà hàng sang trọng tại quận 1, theo nguồn tin nội bộ thì chắc chắn ban giám khảo sẽ hỏi câu hỏi như thế này, mà bây giờ mình chưa suy nghĩ ra hướng trả lời sao cho hợp tình hợp lí, câu hỏi như sau: "trong quá khứ bạn đã bao giờ gặp phải hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống? và bạn làm gì để vượt qua khó khăn đó?" Anh/chi có ý kiến gì hay hay giúp em với nhé! em xin đa tạ ạ!
quen 1 cô gái thật quyến rũ, nhưng không có cắc bạc nào trong túi, phải vay mượn nợ nần xã hội đen để có 1 buổi tối lãng mạn với nàng...khi chuẩn bị check out phòng khách sạn thì phát hiện nàng là đực rựa 100%, ko biết tối qua xỉn quá đã làm gì...và đã làm gì để vượt qua.....thì mình ko có câu trả lời, hehe
"trong quá khứ bạn đã bao giờ gặp phải hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống? và bạn làm gì để vượt qua khó khăn đó? Đáp: Trong đời ai mà không gặp khó khăn, và tôi cũng không ngoại lệ. Hồi năm ngoái, do ăn chơi quậy phá, cờ bạc gái gú nên tôi đã báo cha báo mẹ hơn 300 triệu. Lúc ấy, trong tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất đó là tự kết liễu cuộc đời mình. Nhưng trời xui ma khiến thế nào mà tôi lại không làm điều đó, tôi nẩy ra một ý nghĩ khác, tồi tệ và ngu ngốc hơn, đó là cùng chúng bạn xấu xa đi buôn heroin, hòng kiếm số tiền để trả nợ và làm lại cuộc đời. Bất ngờ, giông tố kéo đến với tôi, tôi bị công an bắt, họ đánh đập tra hỏi tôi nhiều điều, may mắn thay cha mẹ đã cứu tôi thoát khỏi cảnh cửa tù đen tối. Ba tháng trôi qua, vẫn chứng nào tật nấy, tôi lại làm thêm một việc ngu xuẩn khác, đó là trai bao. Và rồi... Còn tiếp...
thì bác kể việc thật của bác ra thôi.chứ k lẽ bác nhờ anh em viết kịch bản cho bác xong bác học thuộc?như thế thì con nít cũng biết bác diễn trò.
câu tra lời là có, Trong tháng này tôi có đi phỏng vấn và gặp câu hỏi rất khó khăn giống câu này...... Cách vượt qua là bây giờ tôi ngồi đây PV...."và lại gặp.."...
em sẽ trốn chạy hoặc chuyển dịch nó cho người khác.Nếu 2 trường hợp đó không được thì em nằm ngủ đến khi nào khó khăn đi qua,nếu nó vẫn chưa đi qua nữa thì em sẽ ngủ tiếp coi đứa nào sợ đứa nào cho biết. Nói lại người pv 1 câu : mấy anh thật xàm,tui thấy câu này đầy rẫy trong sách giáo khoa , internet.Câu hỏi này thuộc loại kinh điển rồi, đứa nào cũng biết lách qua hết.Vui lòng hỏi mấy câu hay hơn : chẳng hạn,công ty trả lương 2000 USD/tháng ,bạn OK hem ?:beat_brick::beat_brick::beat_brick:
" Cuộc sống e ko có bị gì khó khắn hết! E ở vila, đi xe có tài xế đưa đón, tiền ba mẹ cung cấp. Khó khăn nhất của e là vượt qua các kỳ phỏng vấn, e toàn gặp mấy cha giám khảo hắc ám làm e thi đi thì lại hoài. Cũng như hôm nay nữa sẽ là 1 khó khăn nữa cho e!"