Từ đầu giải mình chỉ xem ở quán Candy, 136 Lâm Văn Bền, P. Tân Quy. Q. 7, vì: - Thiết kế đúng chuẩn: 2 TV LCD 42" rõ nét, loa to, không gian rộng, ghế giả mây to ngồi không mỏi lưng, toilet sạch, wifi free, giữ xe free. - Giá cả phải chăng: chỉ 15.000đ là có 1 ly cafe, hoặc 1 lon bò cụng, hoặc 1 ly sữa nóng, cung cấp đủ năng lượng cho 2 trận đấu. - Phục vụ chu đáo: phục vụ người xem tất cả các trận vì anh Tính chủ quán là dân mê bóng đá, phụ anh có 1 tiếp viên nữ xinh xắn, lịch sự, trà đá, trà nóng miễn phí suốt 2 trận, cứ hết lại châm thêm. Quán có phục vụ mì gói trứng. Giữa 2 trận có chiếu phim hành động hoặc hài hước, nếu bạn về nhà hay đi đâu xả stress thì khi quay lại không cần gọi thêm thức uống mà vẫn được phục vụ trà đá miễn phí. Nếu bạn mệt muốn nằm nghỉ thì có ghế salon trong phòng máy lạnh. - Dự đoán kết quả: anh chủ quán sẽ làm trung gian cho các bàn dự đoán kết quả với nhau, trả tiền nước hay chút ít gọi là giải trí. Các bạn ở quận 7 đến xem ủng hộ và giao lưu nhé, mình thường đến lúc 23h30 vì làm 23h mới về, mình mặc áo khoác màu đen.
quán cafe thì tùy khu vực anh em ở chứ đâu có quán nào lí tưởng hay không. như mình thì mình thích xem ở nhà, gom anh em lại, mua cái lẩu về hoặc vài món khô khô thêm vài lon Ken, thế là vui vẻ cho tới sáng ^^