Là con trai mà khóc thì thật là yếu hèn , nhưng coi clip này xong , mắt mình cay cay . Thật muốn khóc , khóc cho thân phận người Việt lao động xuất khẩu nơi xứ người bị chà đạp , nhất là những phụ nữ VN , thương các chị quá anh em ơi [video=youtube;7we6ZMhH84k]http://www.youtube.com/watch?v=7we6ZMhH84k&feature=g-all-u[/video]
chuyện ở vn đây các bác, xã hội bất công quáhttp://www.5giay.vn/chuyen-tro/5198513-cong-nhan-vn-bi-doi-su-te-o-vn.html#post956369651
Hoàn cảnh là cái mà đưa con người xuống bờ vực sâu thẳm. Vì dường như chỉ có những người nằm vào hoàn cảnh đó mới biết được. Mỗi người mỗi khác. Chỉ mong rằng con người Việt Nam tự thương con Người Việt nam nhiều hơn thì may ra mới đỡ bớt cực khổ cho họ. Mà dường như rất khó. Tham nhũng thì vẫn tham nhũng. Miệng vẫn nói : vì dân, lo cho dân. Nhưng dân thì vẫn nghèo. Mấy ổng thì vẫn giàu. Thôi đành pó tay.
nhiều mảnh đời còn bất hạnh hơn vậy rất nhiều lần mà, ai cũng có cái số của mình thôi, phải chịu thôi...
chịu,đời mà...người càng ngheo,càng khổ sẽ càng khổ hơn....người càng giàu,càng sướng sẽ càng giàu hơn và sướng hơn....
nói đi cũng phải nói lại, công nhân VN nổi tiếng nhất TG vì thói vô kỉ luật và ko tuân thủ pháp luật nước bạn, nếu đi XKLĐ đường đường chính chính thì cư liên hệ với đại sứ quán chứ lo gì, chắc là đi chui nên phải cam chịu thôi