Tìm kiếm bài viết theo id

Tình cảm không biết sao mà lường !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi So Đẹp, 15/6/12.

ID Topic : 5197628
Ngày đăng:
15/6/12 lúc 00:05
  1. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Hơi tham lam quá nghe bạn.
     
  2. BondVo Thành Viên Cấp 2

    Đọc cách bro diễn đạt thì hình như bro hơi tham lam đó, ko muốn mất bạn, ko muốn mất người iu, cũng ko muốn vuột mất em phục vụ :beat_shot:. Bàn tay nhỏ bé lắm, ko gom hết dc đâu, 25t rồi thì phải học cách đưa ra quyết định đi. Nếu bro dứt khoát thì ai làm j dc đúng ko :snicker:
    1 là thằng bạn và người yêu, 2 là em phục vụ, bạn phải chọn đi, còn nếu là vozer nằm vùng thì tiến tới với thằng bạn đi Tình cảm không biết sao mà lường !!!
     
  3. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Nghĩ sao nếu 1 ngày bạn gái bạn biết chuyện này ? Đã lăng nhăng-vui chơi 1 lần được rồi thì chắc chắn rằng sẽ có trường hợp thứ 2 thứ 3 và thứ....xảy ra.Suy nghĩ kĩ nhé bạn ! Tình cảm 5 năm 2 bạn dành cho nhau dễ dàng đánh đổi bằng một lần vui chơi sao ? Nói ít bạn hiểu nhiều ! Hy vọng bạn có suy nghĩ sáng suốt....
     
  4. rhino.benz Thành Viên Bạch Kim

    Muốn bắt cá hai tay hả pa.
     
  5. Kenvin_M Thành Viên Cấp 5

    Câu trả lời hay nhất, hợp tình hợp lí là đây !!...
     
  6. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Trong những trường hợp tay ba như vậy, và bạn ở vai đó thì nên xác định rõ tình cảm của mình, rồi có gì cứ nói rõ với bạn của mình về thái độ của người kia với mình ra sao (như là có vẻ có cảm tình với bạn...), nói rõ luôn là bạn thấy thế nào, bạn có thích hay ko thích. Người bạn của bạn tỏ ra ko biết gì nhưng thật ra sẽ rất ko vui và lo lắng đó. Nếu bạn cũng thích thì nói thẳng để cạnh tranh công bằng, cũng là để mọi chuyện rõ ràng cho bạn bạn biết mà chuẩn bị tâm lý, chứ đừng nói ko thích nhưng cũng lửng lơ hay âm thầm đáp lại tình cảm của người kia, vì một khi bạn của bạn biết đuợc sẽ cảm thấy bị phản bội. họ có thể xem chuỵên bị phản bội niềm tin đáng buồn hơn là việc họ ko có được tình cảm. và nếu bạn ko thích người kia thì cứ lảng tránh, ko đáp lại, nhất là ko nên nhắn tin qua lại làm gì. Nếu bạn tránh thì sao người ta có dịp tiến tới, trừ khi bạn cũng thích như vậy, đồng tình với việc người kia theo đuổi bạn.
    Có thể bạn của bạn là đàn ông, lại có người yêu rồi thì sẽ cảm thấy ít buồn hơn, nhưng quả thật trong trừong hợp như vậy, cảm thấy niềm tin bị phản bội, cảm giác hết sức khó chịu, nhất là khi bạn cũng ỡm ờ hoặc nói 1 đằng làm 1 nẻo.
     
  7. khunglong.kon Thành Viên Cấp 6

    bạn quen con nhỏ trong quán đó đi rồi bạn thấy cái cảnh và hối hận không kịp
     
  8. thienthantuyet Thành Viên Vip

    Nhìn cách nói chuyện giống nông dân nhỉ Tình cảm không biết sao mà lường !!!
     
  9. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Like mạnh. Đàn ông ai thấy gái đẹp không ngoái nhìn, đầu không nghĩ lung tung, miệng không chép chép không phải đàn ông. Bản năng mà. Nhưng con người thì không phải chỉ biết sống theo bản năng. Có chữ người đằng sau chữ con.
     
  10. miphuong Thành Viên Cấp 4

    điên wá, về với vợ đi, để đó, tui hốt cho, có vợ rồi mà ham hố là chết đó nha.
     
  11. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Thế thì cứ nói thẳng với thằng bạn là xong.
    Nó sẽ tự giải quyết.Chứ bạn mà im im, thì nhiều khi cô kia còn thích bạn nhiều hơn.
    >.< mà thường cái kiểu này là tình yêu sét đánh rồi.
    Con nhỏ đó : 1- chưa yêu ai nên mắm trai
    2- nó đang giở trò đó thôi.

    Chia sẻ tí :
    Trên đời này, dù biết là ko nên "đánh đồng 1 bó " nhưng mình sẽ ko bao giờ tin các girl làm ở : Bi-a , Cafe , Quán Nhậu, Bar,....
    Vì 1 lý do đơn giản : các cô gái này sống trong 1 nơi dính theo cái phong tục gọi là lấy tình đổi tiền. Nên đâm ra đa phần họ luôn lợi dụng chứ rất ít khi có tình cảm thật lòng :
    - Vì 1 lý do đơn giản nữa là một số anh trai quen xong rồi "Quất ngựa truy phong". Mấy cô bị dính vụ này về kể lại cho bạn bè đồng nghiệp rồi khóc. => đâm ra đa số các cô cũng chẳng tin mấy anh.
    => vòng luân hồi .

    Nói những ý kiến đó , mình chỉ trách một phần nào thôi. Vì đôi lúc cũng có những người bị dính vào hoàn cảnh. Nhưng thật sự là mình khó tin vào những người này. ^^!
    Thân !
     
  12. laptopdoanhnhan1 Thành Viên Cấp 4

    E gái quán nhậu mà kêu chưa có mối tình nào Tình cảm không biết sao mà lường !!! . kiểm tra kĩ nha nhiều khi xót lại lỗ rún cho bợn đó. Có tiến tới nhớ làm cái rp cho ae nha.
     
  13. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Đưa em nó vào đời đi bác,vote XH-CT,bác ko ăn cũng có thằng khác ăn à,em nó tới tuổi muốn XH rồi
     
  14. dokhai Thành Viên Cấp 4


    Vote
     
  15. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    chủ thớt tham lam quá....vừa ko mún mất bạn...vừa mún có gái.Sau này vừa mất bạn vừa mất gấu rồi lúc đó mà khóc hận
     
  16. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    CÓ ĐI LÀ CÓ ĐẾN

    CÓ TÌM SẼ RA...

    nếu đã xác định rồi thì chớ lăng tăng, sau này ngồi hối hận.
     
  17. MrLeon Chuyên Case ĐT Swarovski

    bị gái theo cũng khổ nhỉ Tình cảm không biết sao mà lường !!!
    vì thằng bạn và vì tương lai.....
    dẹp quán đó wa 1 bên .....
    ....
    ....
    sau đó âm thầm quay lại 1 mình =))
     
  18. KEEP WALKING !! Thành Viên Cấp 2

    đời "đưa" thì ta "đẩy" thôi :snicker:
     
  19. $ 76_91 $ (45) Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    like bro này
     
  20. tiên sinh Đèn Pin Siêu Sáng

    chỉ sợ hai người con gái quen nhau và sử dụng chiêu này để thử lòng của bạn thì seo
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 595 (Thành viên: 0, Khách: 522, Robots: 73)