Tìm kiếm bài viết theo id

Chán đời quá. Mong cho lời khuyên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi zachumvn, 14/6/12.

ID Topic : 5197435
Ngày đăng:
14/6/12 lúc 22:51
  1. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    mình nói câu này bạn đừng buồn nhé, dì của bạn có ý đồ vs căn nhà của bạn đó
     
  2. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    dì bạn có 4 ng con thì để 4 ng con đó lo
    bà ngoại bạn cho dù có về ở chung lần nữa thì đã sao? chủ yếu do mẹ con bạn biết cách đối xử và "quản lý" mọi thứ ok là đc
    còn 4 bà chị họ thì vứt cho chó gặm đi
     
  3. Con Đường Tơ Lụa Thành Viên Cấp 4

    Mình nghĩ là thà nuôi bà ngoại còn hơn là dính tới 5 người
    Ví dụ Dì ko có làm gì, nhưng 4 người còn lại thì khó nói lắm.

    Họ có tới 4 người, phải biết tự lo.

    Nếu trả nhà thật thì bạn cứ đem bà ngoại về nuôi đi
     
  4. 7800II Thành Viên Kim Cương

    lần trc có đọc topic nói về bà ngoại đánh đề chơi số, bây giờ lại tới chuyện này nữa hả,thôi thì rước ngoại lên sống cũng đc nhưng nhớ là giao kèo trước (có chứng kiến của dì và mấy chị luôn) là nếu vẫn tiếp tục lấy đồ nhà đem bán mua số thì sẽ báo chính quyền phường đưa vô viện dưỡng lão, sau đó nếu đưa ngoại về rồi thì bạn nên báo cho địa phương về tình trạng như thế (báo cho công an khu vực, tổ, khu phố, hội phụ nữ phường, ban dân vận của phường...) để ngta biết, sau này nếu thật sự có chuyện xảy ra ng ta sẽ giúp cho mình nhiều lắm đó. như vậy nếu ngoại vẫn tiếp tục lấy đồ đem bán thì đưa vào viện dưỡng lão coi như vừa có bạn bè già trong đó, vừa giáo dục hành vi gây ra luôn, làm cách này thì người ngoài sẽ nói là bất hiếu với cha mẹ (vì còn con cái mà đưa mẹ vào viện dưỡng lão) nhưng kệ đi, mình cũng báo đủ nơi rồi, dần dần ngta hiểu à
     
  5. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    Đọc từ đầu đến cuối, ý của bạn này là ổn nhất
    Chủ thớt tham khảo rồi tự quyết, theo như lời kể của bro thì người Dì có vẻ không ổn lắm (đang tính toán gì đó với căn nhà của bạn - như 1 bạn trên đã nhận xét).
     
  6. zachumvn Thành Viên Cấp 2

    Đúng là cuộc sống có những điều ko thể lường trước được. Tự nhiên tình cảm pà con sứt mẻ dù ko phải do lỗi của mình . Ngẫm nghĩ đời là vậy, nhưng mình thấy trách mình là quá vô lý. Mình cũng hiểu chuyện qua tận nhà để nói chuyện thẳng thắn với nhau - chứ ko gọi điện thoại, vậy mà cũng xảy ra cớ sự như vậy. Thôi thì giờ nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm, chứ mình cũng ko bít làm sao
     

Tình hình diễn đàn

  1. Điện máy Hoàng Cầu,
  2. ctv01bdstamdien,
  3. trang961932,
  4. trang437487
Tổng: 402 (Thành viên: 7, Khách: 375, Robots: 20)