từ từ kím ng khác ... có công ăn việc làm ổn định lo gì đại ka ... tại mới còn iu nên vấn vương vậy thôi ...
thanks các pác , e đang cố ... chỉ là sắp quá sức chịu đựng thôi . muốn tìm cách gì đó ngoài "cố..." ! híc
Nói chuyện như bác thì em thua. Cái xe là để phục vụ con người, cứ gởi xe lên mà đi lại, một đời ta ba đời nó. Chứ cứ ở đấy mà lo với chả lắng ko biết có nên chuyển, có nên mang xe lên ko, chẳng khác nào đàn bà ngồi 1 chỗ. Mang cái xe xịn lên, SH hay PS càng tốt, rồi chuyển chỗ trọ là xong!
em xin lỗi làm bác bực ! nhưng mỗi người có cái khó của họ , em ko giàu nên ko dám đú với người ta ... em khá giả mà có PS hay SH ở nhà thì em cũng ráng mua đại chiếc xe dởm ở đây chạy để khỏi phiền rồi .
em ở trong thành phố Pleiku ạ công việc ko còn thuận lợi như lúc đầu , e còn ở đây chỉ chờ công ty kia có tiền để lấy nợ thôi chứ ko còn mua hàng nữa ! chưa biết khi nào e sẽ đi , có thể tối nay , hoặc có thể tháng sau ... làm sao dám đem xe lên
Bác có hình con nhỏ đó không up lên đi có khi mình quen nó ko chừng mình ở pleiku nè mà gái gia lai nhiều em có khi còn tốt hơn nó mà bác.
hì hì mình đang học và làm ở sg luôn oài hix tiếc nhỉ ( lời khuyên bác theo mình bít những cô nào đẹp ở Gl thì phải có tiền + đẹp zai + cái miệng mới tán được nha 10 em thì hết 8 em oài)
đi lên Gia Lai mà kêu mang xe xịn lên cho tụi kia nó nhanh hốt xác và hốt xe luôn hả thím. tại thằng kia sỹ quan nên nó kg sợ còn dân thường đi xe bình thường thui nếu muốn toàn mạng, vì đi xe xịn, biển số khác tỉnh dễ bị để ý lắm, nếu đc mua 1 con trên đó đi luôn, khi nào về bán lại :smile::smile::smile::smile:
Thì kiếm nhà trọ nào đi vài bước chân là tới cty,không đi ké xe với nhỏ nửa.Còn không kêu ông anh tại trợ gấp cho chiếc xe nếu kinh tế 3 cọc 3 đồng.Nếu ổng không tài trợ thì nghĩ việc oách đi cho rồi,tình nghĩa gì mất bạn gái rồi thấy chưa.Và theo lời bạn,không phải bạn buồn chia tay vì yêu mà là tiếc không có cái xe đi lại nửa. Bạn hơi mất hay đó
bạn nói đúng , nhưng công ty đó gần trong rừng và xung quanh ko có nhà trọ nên hồi đó mới cần đi ké xe . mình lên đây vào tháng 2 và hơn cả tháng nay chưa đóng dc 1 cont hàng nào nên ko dám kêu sếp giúp đỡ gì ( do công ty đó ko trả lương công nhân , công nhân đình công ko làm nữa ) cả ứng lương còn ko dám ứng ! lương mình chỉ 6,5 triệu thôi , tiền nhà + đi xe ôm chắc ... nhịn cơm ! giờ chỉ mong sếp gọi đi chỗ khác càng nhanh càng tốt thôi ! mình lên đây làm quen cũng nhiều người , mượn xe ko phải chuyện khó . nhưng ko ai biết mối quan hệ giữa mình và con bé đó , chỉ nghĩ là tụi mình là bạn bè thôi nên lúc nào mượn xe là họ nói : xe nó để ở nhà sao ko lấy mà đi mượn ? với lại đã chấp nhận là bạn , mình ko muốn nó nói mình tránh né nó mà chuyển đi ! hay có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều ....