Sao dạo này mình hay bị mất tập trung. Làm việc nhỏ cũng k xong, người ta nói thì nghe nhưng nghĩ lại chả hiểu j cả. Làm 1 việc nào đó thì đầu óc cứ trống rỗng k thể hoàn thành được, mặc dù việc đó rất dể dàng. Tối về ngồi nghĩ lại thì thấy việc đó quá dể dàng mà sao lúc sáng lại thấy khó khăn đến thế. Không biết có bị bệnh k nữa
Cái tên nói lên tất cả! :beauty: Giỡn chứ pro đang thất tình hay j đó ...Đang làm mà suy nghĩ việc khác là vậy đó...Tớ cũng zậy , hôm bữa đang đi trên đường mà suy nghĩ vu vơ xém ..... Chúc pro lấy lại tự tin vaf cân bằng trong cs nhé
.... bệnh này là bệnh mơ mộng nè! làm 1 việc mà mơ nghĩ 1 việc khác... không ấy kiếm gái trinh giải đen đi bác.... thời buổi này nhớ chọn bọn cấp 1 may đâu còn
lâu lâu mình cũng như bạn ... đôi khi nhìn lại mình thấy sao sao ... mà nãy h đang nói chuyện gì ấy nhỉ ??
xúi bậy chủ thớt làm thiệt là ngồi nhà đá luôn:snicker: @ chủ thớt : chaxwc bro quá căng thẳng hay gì đó 1 time thôi, kg nên lo lắng quá, có đợt mình cũng vậy
chắc bác dang lo âu hay là có chiện gì đó buồn....em bị hoài...có khi dang di đường suy nghĩ mém tông người ta hoài...cố lên bác...
Đừng coi thường những triệu chứng này nhé bạn, mình có ng thân từng có những biểu hiện tâm lý giống bạn. mất tập trung, ú tai, làm việc chậm chạp lại hay phân vân đắn đo khả năng quyết đoán chậm, vì ng đó xây nhà nhưng gặp nhiều áp lực bị làm khó dễ này nọ & lo lắng quá nhiều, đi tư vấn chuyên gia tâm lý thì xác định bị trầm cảm giai đoạn đầu, mình khuyên bạn nên đi khám để dc chẩn đoán chính xác nhé. Trầm cảm nặng sẽ dẫn đến suy nghĩ tự tử.
anh này sống ở thời nào mà con mê tín vậy trời, đàn ông các người lấy vợ thì mún lấy gái đồng trinh, mà an chơi giải xui gì đó cũng mún chơi gái đồng trinh, sao mà các người tham lam quá vậy, chết hết đi, đừng sống nữa