Sau 2 năm ăn bám ở nhà,hôm nay quyết định làm 1 việc động trời động đất...viết CV xin việc làm. Từ hôm qua đến nay ngồi cắn lưỡi,bức tóc,móc mắt...mà vẫn chưa có ý gì để thêm vào cho cái CV nó đẹp đẹp tý.Hồi lúc học đại học,ngoài tham gia vào những club học thuật và các phong trào nhảm nhí của Đoàn thì mình chẳng có thành tích gì nổi bậc cả.Tham khảo mấy cái CV mẫu trên mạng thấy người nào cũng có thành tích vẻ vang hết,nào là làm consultant,assistant cho các công ty nước ngoài,rồi leader của các tổ chức xã hội ...vân vân và mây mây:beat_shot:,thấy choáng cả đầu,hoa cả mắt,mà cũng ko biết mấy cái CV đó độ "nổ" là bao nhiêu phần trăm nhưng thật sự nhìn vào rất "bắt mắt":dribble:. Mình xin hỏi ý kiến mọi người là có nên "thêm chút mắm,dặm chút muối" vào để cho cái CV của mình đừng có "lạt nhách" không?Anh chị nào có kinh nghiệm xin chỉ bảo giúp em với,bro or sis nào còn giữ bản CV thì cho em mượn tham khảo luôn với nhé.Mai mốt em mà đi làm có lương tháng đầu tiên nhất định sẽ chiêu đã anh chị hậu hỹ.thank all
Viết trung thực thì chắc đến kiếp sau mới có được việc làm quá bác ơi,em nghĩ cái CV quan trọng là để lấy ấn tượng của nhà tuyển dụng thôi,vẫn còn phải phỏng vấn và thử việc nữa mà Dấu mà không để lòi đuôi cũng là một nghệ thuật chứ bác,điều này mình nghĩ cũng rất cần thiết trong công việc:snicker:
Gây ấn tượng thì đúng rồi mà là ấn tượng xấu nếu bị phát hiện ra, nếu là bạn, bạn có tuyển 1 người đã gian dối ngay từ khi chưa vào cty làm việc ko. Tốt nhất là có gì nói đó, it ra người ta còn đánh giá mih là người thật thà
viết thư xin việc phải có nghệ thuật nữa.Không cần phải kinh nghiệm bằng cấp gì vẻ vang thì mới tạo được ấn tượng.Điều quan trọng thứ 1 là công việc đó mình có thể làm tốt,điều thứ 2 là lá thư xin việc văn phong phải trôi chảy,lịch sự,rõ ràng,điều này phải do khiếu văn chương của bạn.
Qua cái CV thể hiện 2 việc: 1. Cácb định dạng CV để biết mình có rành rọt về office hay hem. 2. Thông tin thể hiện đầy đủ, ngắn gọn và trung thực. hehe, good luck bro.
cứ quăng bom nhiều vào, ko có sao đâu, mà phải nổ một cách nghệ thuật nhé, đừng lộ liễu wa, ai cứ kêu là nên thật thà thì chắc kiếp sau mới có việc, đừng nghe mấy nguoi đó nói
tội nghiệp cho công ty nào tuyển trúng bác. trong đơn xin việc là"năng động,nhiệt tình,trung thực"thì bỏ cái trung thực đi
Có vài kinh nghiệm chia sẻ với bạn: 1. CV nên viết trung thực, có thể dùng những từ ngữ chuyên ngành để nói quá lên chút (ví dụ: công việc lau chùi, vệ sinh máy tính có thể viết thành: bảo trì máy tính). 2. CV phải viết ngắn gọn, trình bày rõ ràng, khoảng cách giữa các hàng nên rộng chút cho dễ nhìn. Viết đúng chính tả là hiển nhiên. 3. Khi gửi email xin việc cần chú ý: tuyệt đối không được CC hay To quá nhiều công ty cùng lúc, nên dùng BCC - tốt nhất là mỗi công ty viết 1 email. 4. E-Mail xin việc phải có tiêu đề và nội dung rõ ràng, dĩ nhiên là attach file CV vào. Nếu đánh máy CV bằng MS Office Word thì nhớ lưu lại là file .doc (đừng lưu file .docx của MS Office 2007 - 2010). ---------- Mình hiện quản lý email public của công ty, thỉnh thoảng nhận được email xin việc rất hài hước, và 99% là mình xóa ngay, không cần foward cho nhân sự. Những lý do như sau: email có tiêu đề, không nội dung, chỉ thấy đính kèm file xin việc, email cùng lúc gửi cho nhiều công ty, email viết sai chính tả, email gửi nhầm công ty, nhầm công việc, có email xin việc mà dùng toàn từ ngữ tuổi teen (thay i bằng j).... Thật pótay với giới trẻ thời nay.
Thêm nữa là bạn đừng nên để sai chính tả, bạn có thể check bằng MS Word với lỗi chính tả và cú pháp. Nếu bạn up lên mấy trang xin việc thì thêm key words (tag). Trong phần kinh nghiệm thì nên trình bày theo thời gian từ hiện tại về quá khứ, rõ ràng và hợp lý vì nó sẽ tăng sự tin tưởng CV của bạn đối với nhà tuyển dụng. Còn phần thư giới thiệu thì theo mình ko cần viết nhiều vì họ chỉ quan trong cái bạn làm dc trong CV, còn đối với nghệ thuật và một số vị trí quan trọng thì họ sẽ để ý phần này hơn