Thằng Nga lúc đầu đá hay vậy mà cuối cùng về nước. Liệu Ý có như Nga k, mình thích tuyển Ý lắm cơ, k muốn về nước sớm đâu. Mong sao Euro 2012 Ý sẽ làm giống như thế này
Lạy trời Euro 2004 đừng lặp lại. Mình sợ cái cảnh Cassano ôm mặt ngồi khóc sau khi ghi được bàn lắm rồi. Còn mấy phút nữa mới hết giờ mà trọng tài phải cho kết trận sớm vì bên sân kia, 2 thằng nó đã hòa nhau 2-2 và cùng dắt tay nhau vô Tứ kết.
thằng Croattia mà sút thằng Tây Ban Nha thì còn nhiều tuồng hay để mà coi. Giống như Hy lạp sút Nga zậy
mình thấy Ý đá có nét nhưng do ít đc coi giải ý nên ko thích ý lắm, bữa trước coi trận ý- croatia thấy bọn croatia đã cũng đc, có thể lực hơn ý, ý đá thiên về chiến thuật hơn