Tìm kiếm bài viết theo id

Có nên làm bạn với người yêu ( không tốt đẹp ) sau khi chia tay

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cucvang9999, 16/6/12.

ID Topic : 5203359
Ngày đăng:
16/6/12 lúc 01:14
  1. muxanh Thành Viên Cấp 4

    mất lòng tin rồi thì kêu em nó lượn cho nước nó trong đi bạn
     
  2. lehuutoan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thật lòng vs chủ topic , cách đây 1 năm minh cũng đã bị trường hợp giống chủ topic đây , con girl minh phát hiện có thằng khác , wen nhau 3 4 năm rồi mới wen mình nữa .............. Mình cũng chia tay luôn , con girl kiu làm bạn vì e cũng còn thương a , xog mjnh mới trả lời thương là vậy sao e ??? Nó cũng muốn làm bạn vs mjnh` , mình kg chấp nhận ...... mình nói 1 câu " Làm kẻ thù chắc đc hơn đó " Bạn nghĩ đi , 1 khi con gái đã hết iu bạn , thi sẽ cấm sừng bạn ...... Mà ở đó bạn còn muốn làm bạn vs kẻ thù nữa sao ???? Ý kiếng riêng của mình thôi , trường hợp của bạn y hệt như hoàn cảnh lúc đó của mình , mình cũng khó xử lắm nhưng bạn hãy binh tâm suy nghĩ vs sáng suốt lên nhé . Bây giờ mình gặp lại cô ấy , cô ấy đã chia tay vs thằng đó rồi , vs cũng nói kg ai tốt = a , a cho e 1 cơ hội , cho e 1 bờ vai , cho e 1 con ng , ng đó 9 là a ........... Các bạn nghĩ sao ?? Khi ng con gái cắm sừng mình , mà bây giờ bị thằng kia đá rồi way sang nói vậy vs mình ( Đa số các bạn chấp nhận kg ???? )))
     
  3. Python Thành Viên Cấp 3

    Chấp nhận quái gì được.
    Người mình từng yêu, lúc chia tay nói lý do này nọ nghe như có vẻ nghĩ cho mình lắm.
    Mình khờ dại, dù sao cũng là người mình yêu đầu tiên, nghĩ chắc người ta cũng thương mình lắm, suy nghĩ cho mình lắm nên mới chia tay. Thế là mình nghĩ cô ấy thật tốt........ để rồi phát hiện ra chỉ vì cô ấy đã yêu người khác, mọi thứ trong mình về cô ấy hoàn toàn thay đổi, và mình đã thoải mái hơn về sau, không phải dằn vặt mình vì con người ấy nữa.
    Đừng miễn cưỡng mình bạn ơi, trong khi bạn đã biết sự thật rồi. Loại gái như vậy dù sau này có hối cãi nhưng cách đối xử của mình cũng sẽ khác đi, không như lúc đầu đâu.
     
  4. cucvang9999 Thành Viên Cấp 5

    CẢM ƠN A/E ĐÃ NHIỆT TÌNH BÌNH LUẬN HA , MÌNH ĐÃ SÁNG SUỐT HƠN VÀ SUY NGHĨ THOÁNG HƠN RỒI

    CẢM ƠN TẤT CẢ
     
  5. mytinco.ltd, Uy Tín Toàn Mỹ MTdigital

    đàn ông tụt xuống được thì kéo lên được Ko lôi thôi
     
  6. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    tán thành cho bác tiếp tục làm bạn và xếp logo, chia tay uổng lắm à.
     
  7. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Giống em thế....

    Lúc đấy nhất thời thì không làm bạn được đâu...

    Bỗng nhưng vài năm sau gặp lại,nó muốn yêu lại mới ghê. Nhưng bây giờ thì đã không còn rung động được nữa rồi.
     
  8. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Gái đã kêu làm bạn thì xếp Tetris thế quái nào được nữa,lộn cái bàn
     
  9. hayenot Thành Viên Cấp 6

    Nguyên tắc sống:
    .
    Đến thì: Hi!
    .
    Đi thì: Bye!
    .
    Mà: Don't like! Thì: Next
    .
    Trog từ điển của tôi không có khái niệm níu kéo , làm bạn

    Đời nó bạc .. Sống nhạt cho bớt đau Có nên làm bạn với người yêu (  không tốt đẹp )  sau khi chia tay
     
  10. Kutumalu Thành Viên Cấp 4

    nghĩ tức k chịu được, táng vào bảng mặt nó
     
  11. nhatbinhvaa Thành Viên Cấp 2

    mình cũng đã bị người iu phản bội 1 năm rồi mình mới biết, thật đau.

    mình ngĩ pro nên bình tỉnh.
    theo mình thì vẫn làm bạn.
    thù hận chỉ mang lại niềm đau, đừng làm cô bạn gái phải đau buồn dù rằng cô ấy đã cho bạn nếm trái đắng. hãy ngĩ lại những gì hai bạn đã có và đừng làm cô gái đau buồn. sống là cho đi. như vậy lòng mình sau này cũng ko có gì để hối hận. Thân ái.
     
  12. My-Viet Thành Viên Vàng

    bạn...gì, bạn bè có khi còn ko đâm sau lưng nhau vậy, huống gì em ăn ở với anh, cái thứ gì ko biết
     
  13. 7800II Thành Viên Kim Cương

    hẹn lại nó là sau này đợi anh có vợ rồi, lâu lâu muốn ăn phở thì anh sẽ rủ bạn thân đi
     
  14. raiden7777 Thành Viên Cấp 4

    xh nó cho no mang b roi bỏ
     
  15. HTrungKT Thành Viên Cấp 2

    Đã chia tay ngưởi yêu. Giờ còn nhận làm bạn, mình nghĩ bạn ko nên. Như vậy sẽ khiến bạn đau khổ hơn thôi. Thà tìm người khác để yêu và ko bao giờ gặp lại họ thì đó là cách tốt nhất để bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Còn nếu bạn vẫn còn lưu luyến và muốn làm bạn với họ thì mình nghĩ bạn nên cam chịu đau khổ đi. Xin lỗi nếu có quá lời.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 895 (Thành viên: 0, Khách: 885, Robots: 10)