Tìm kiếm bài viết theo id

Nghĩa vụ quân sự

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyenngocdu1990, 17/6/12.

ID Topic : 5211963
Ngày đăng:
17/6/12 lúc 22:28
  1. hlongvnn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cái này bị béo phì rồi bạn. Ở nhà chắc luôn. 1m65 mà nặng 110kg thì khỏi khám luôn
     
  2. 7800II Thành Viên Kim Cương

    lúc trc nó kêu mình đi, mình nhờ thằng bạn (lúc học xong nó đc giữ lại trường) làm cho cái giấy chứng nhận đang là SV, thế là thoát, qua 25 là xong luôn
     
  3. samhoi_5giay Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chắc chắn đi rồi !
     
  4. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Bị Cận thì cho qua công binh đi đặt bom cũng zui
     
  5. JetWinter Thành Viên Cấp 4


    1m65 , 110 kg thì bạn nên tình nguyện đi bộ đội đi, vào đó có khi lại giảm cân được đó , ở nhà thì chỉ có giữ kg hay tăng kg thôi.
     
  6. Voica Thành Viên Cấp 2

    Mấy bác yên tâm đi đi! ko sao đâu, TS HS ít nhất 20 năm sau mới có chuyện lớn, hiện tại chưa có gì đâu!

    Công binh gở bom mìn chứ ko có đặt!
     
  7. nguyenngocdu1990 Thành Viên Cấp 2

    :d vậy là đi nhiều hơn ko hả trời , bác nào góp cái ý kiến lách luật phát , ko nộp phí nhá Nghĩa vụ quân sự , đang làm thêm ở công ty thôi ko còn học ><
     
  8. BDS_vland.tk Thành Viên Cấp 4

    Trường hợp của bạn còn tùy là nơi bạn có đủ quân số hay không nữa. Nếu quân số đủ thì bạn được ở nhà quân số thiếu thì bạn phải đi cho đủ. Thường là chỉ tiêu luân dư nhưng mấy chú phường đội trưởng ăn tiền cho nhiều chú khỏe mạnh ở nhà nên thiếu chỉ tiêu. Nếu bạn cận 3 độ thì khả năng đi là ít nhưng không phải ko có.
     
  9. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    mình cũng cận 3 độ, đi khám từ năm 18t tới hết tuổi luôn vẫn không dính lần nào, hii.
     
  10. nhocben886641 Thành Viên Kim Cương

    cho thằng ca khu vực tiền đi, nói nó là em cận nặng, vợ đang mang bầu nữa, bắt em đi tội vợ em, ko nên đi khám sức khỏe vì khám là trúng tuyển chắc, trước cũng có ca khu vực tui bắt đi nghĩa vụ, tui lên phường trình diện nói là em mắt cận 6 độ 1 con, vợ em đang mang bấu nữa, anh thông cảm, mà tay tui thì xăm bít tay phải, nó nói xăm hay vẽ, tui nói em cầu cho nó bay nó còn dính quài, nó cười, rồi nó hỏi ở xóm có quậy phá gì ko mậy, tui nói mấy anh cứ điều tra em đi, em ko có quậy phá gì ở xóm, nó nói thôi về đi, để tui....xét lại. trước khi về nhét cho 1 chai, đến nay 2 năm im re, nhưng lấu lâu 3-4 tháng gặp nhét cho 500, xong
     
  11. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Công an khu vực đâu có quyền hành gì trong vụ này đâu pro. Muốn lo thì phải gặp phường đội trưởng ở khu vực đó còn nếu vip thì lên thẳng trên quận mà lo
     
  12. trum_namlinhchi Thành Viên Cấp 4

    ko di dau ban oi, tui bi can 4Do di kham bi loai ne, can tren 1,5d la ko bi di, ban cu yen tam nha!
     
  13. leanvnvn Thành Viên Cấp 6

    thanh niên gì mà chán vật vã ? lo ở đây là sợ khổ , sợ đói , sợ nắng hay ghét cái chế độ đang sống ( tham nhũng ,... ức chế ) ko đi thì đc
     
  14. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    hii, vậy bạn không biết rồi, phường đội trưởng lên danh sách đi nghĩa vụ, nhưng cũng đưa qua bên CA phường để duyệt về tình hình nhân thân của đối tượng nhập ngũ nữa. Năm 20 tuổi mình gần như dính chắc rồi, thử cả máu và nước tiểu, bên phường đội nhắn với tổ trưởng tổ dân phố nhắn lại là nên chuẩn bị rồi Nghĩa vụ quân sự, đợt đó lo cho chú CA khu vực... 1 thùng Ken rồi vô CA phường ngồi trực đăng ký tạm trú tạm vắng lun, mình trực có 1,2 năm à, mà chỉ làm 3 ngày tuần, mỗi buổi 2h, vậy là tránh được tới hết tuổi luôn, hii.
     
  15. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    :10:Tui xuất ngũ hơn 3 năm rồi. chả care:snicker::snicker:
     
  16. mu200057 Thành Viên Cấp 4

    Khám qua tới vòng khỏa thân là đi chắc ^^
     
  17. tunglai311 Thành Viên Cấp 3

    lót gạch hóng chuyện, khi nào có kết quả nhớ post lên nha chủ thớt
     
  18. nguyenngocdu1990 Thành Viên Cấp 2

    oh có kết quả lên báo cho ae hay , ngày 2/7 mới khám hoho
     
  19. REVOLT Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đi là chắc.

    Đi sớm rùi về sớm bạn.

    Đừng có tốn tiền lo lót tới năm cuối vẫn bị đi bình thường.
     
  20. nguyenngocdu1990 Thành Viên Cấp 2

    mới đi khám về , khám hết tất cả các mục nhưng ko xét nghiệm , có thể lực 3 điểm , huyết áp nhịp tim 130/80 (chắc tại cafe đen đậm đặc ) Nghĩa vụ quân sự , mắt 4 điểm cận 3.75 ( không kính 1/10 ) , với cái gì đó 5 điểm ko nhớ . tới chỗ kết luận ông bác sĩ mượn cái kiếng nhìn thử rồi trả lại , biểu về đi . chắc là khả quan rồi các bác ạ
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 271 (Thành viên: 1, Khách: 263, Robots: 7)