Cho em hỏi, em ở trong ký túc xá phòng em 4 người, ngày 18.6 vừa rồi bị mất 2 laptop 1 điện thoại 1 bóp tiền tổng trị giá khoảng 35triệu, khi mất có báo ban quản lý ktx và cho tới bây giờ chưa có thông tin nào từ phía nhà trường về tài sản bị mất của phòng e, phòng em cũng đã báo công an nhưng cũng chưa có thông tin gì, nếu không tìm lại được tài sản thì chúng em có cách nào nhận được bồi thường hay hỗ trợ từ nhà trường không? (Trước đó phòng e đã bị mở cửa phòng nhiều lần nhưng không mất gì, và chúng em cũng đã báo thầy về ổ khóa nhưng thầy bên ban quản lý cũng chỉ xem xét qua loa rùi lại không thay cho tới khi mất đồ thái độ của thầy cũng rất thờ ơ và cho tới bây giờ thầy hứa thay ổ khóa mà vẫn chưa thay. Thầy nói với chúng em là sẽ báo ban giám hiệu và báo công an rồi nói chúng em viết bản tường trình thì công an họ mới làm việc nhưng 1 ngày sau vẫn không có thông tin gì từ phía nhà trường nên chúng em tự báo công an, và công an nói không có ai báo vụ mất trộm của chúng em cho công an và ban giám hiệu cũng không biết chuyện chúng em mất tài sản!) mấy a/chị ai biết júp jùm e, e đang rất bế tắc, ko suy nghĩ đc j cả!
Bạn nên trực tiếp làm việc với công an. Việc hổ trợ thì có thể chứ bồi thường thì chắc là không rồi. Về nguyên tắc bảo mật thì vì phòng bạn có 4 người, nên chắc là 4 người đều có chìa khóa và có thể vào phòng. Vì thế cho nên ai cũng có thể là người ăn trộm hết, mà muốn làm sáng tỏ thì chỉ có công an họ chịu điều tra thôi. Còn muốn công an họ điều tra thì bạn cũng nên tìm hiểu là phải cần làm những gì.
lẽ ra các bạn phải có 1 cai rương thậm chí két xét nhỏ nếu có thể để đựng laptop!mà bạn học trường gì ở đâu phải nói rõ mọi người mới giúp đc chứ?
ax chả lẻ lúc nào xài máy xong bỏ vào rương @@ đi wc chắc củng phải bỏ vào rương wa hjx . Mình học trường Cao Đẳng nghề Công Nghệ Cao Đồng An . Vừa mới bị mất hôm 18/6
có 3 người có chìa khóa ,3 người có chìa khóa đều mất ,đi cuối cùng và về đầu tiên , Còn 1 người kia mới vô phòng được 2 ngày nhưng ít ở trong phòng ( người này con nhà giàu nên mình nghĩ ko thể lấy cắp được ) . Phòng tụi mình ở trên lầu.
Không chi thì công an mà vào điều tra cho nha máy bạn,thôi mất của thay người,coi như xuôi xẻo đi,tự sắm ổ khoá cho riêng phòng mình đi,còn mất nữa là 1 trong 4 người đang ở chung đó !!!
Ở KTX mất đồ như cơm bữa chịu thôi chứ sao giờ. Ở chung lần lộn vậy tốt nhất mua cái ket sắt ~ 1triệu5 có đồ gì giá trị tiền bạc bỏ vào chắc ăn.
sinh viên đã nghèo còn phải sắm sửa thế chắc chết, ở với nhou mấy năm trời có thấy rì tự dưng mùa euro bị thằng đạo chích nào làm 1 quả!