Hình như PS3 không hấp dẫn nhiều đối tượng lắm nên ít ai làm khuyến mãi trúng thưởng PS3 hết, thèm rỏ dãi
Một lần trúng độc đắc. Nhưng tới khi hết hạn lãnh mới biết đã trúng. Vì lúc đó Bánh Bò mua vé số giúp người ta, mà không chơi vé số cũng không biết dò vé số nên để vậy. Đến hơn cả tháng sau mới vô tình biết là trúng. Còn trúng móc khóa này nọ thì nhiều.
Em trúng cũng nhiều lần lắm rồi nhớ không hết. Mỗi năm trúng khoảng 2 lần các bác biết là trúng cái gì ko? ^^.
Có, em từng trúng 1 lần lúc chơi trên fb, nhưng dạo này toàn like mới trúng nên thấy phiền quá, toàn mấy bạn like nước ngoài. Em thích dạng btc chọn hoặc tự thân vận động rõ ràng hơn. Như mời bạn bè được tiền, hoặc đăng ký được quà....
toàn là bọn cò mồi ko ak! trúng vé số thì may mắn 1/10000000 bạn sẽ trúng! còn những trò chơi hay là trúng thưởng gì gì đó thì toàn là bọn mồi nhà nó ko ak!!! cái này là có người ..làm cò mồi ..nói cho mình bik...
em cũng nghi nghi. Em cũng đang chơi cái zap, được 750k rồi , đang phấn đấu lên 3tr. Nhưng liệu có lừa đảo ko? các anh có ai đang chơi ko? link nó đây http://goo.gl/inTjT
trời ơi, bác chồng nhỏ làm cùng phòng mới trúng cái giải đặc biệt - nguyên căn nhà 1,5 tỷ khi gửi tiền bên mình nè. sao mà người ta hên dễ sợ vậy trời!
Các bạn của em, tụi nó có nguyên 1 team, trúng giải lớn như căn nhà bạn bác meoconhayngu1981 thì ko, nhưng mí giải nhỏ nhỏ từ vé xem phim -> đt, ipad thì ko thằng nào qua được. Giống đội săn giải thưởng vậy =))
1 phần là nó cũng đâu rẻ. mà cái đó mình thấy mấy trò chơi nó không có nhàm chán: chẳng hạn như đá banh. tôi đây đá hoài vẫn ghiền. có bạn qua đá độ trầu cafe hay trầu nhậu thì tuyệt cú mèo. :dribble:
săn đấu giá còn chưa được lần nào, hic, số con rệp rồi. Nhưng vẫn tích cực hoạt động săn tìm, biết đâu đến năm 80 tuổi sẽ thành tỷ phú. =))
Cả đời em còn chả trúng lần nào, cũng ước khui trúng 1 lần =)) Chứ không à, hơi đâu ai rảnh đưa 3tr tiền mặt cho các bác được, em ngồi tự lập email cũng đủ =))
Có một lần mém trúng Khyến khích, mà ác ở chỗ 123456 thì em là 123546......hận. ) Zap có lừa đảo không mấy bác, sao thấy dễ dàng quá vậy? Bác nào test giúp em đi , nếu ko lừa thì em chơi, coi như lần đâu trúng
Bạn em - con giám đốc- đã từng lên nhận giải 1 cái ô tô, là ông giám đốc sắp xếp trúng để gửi tặng khách hàng. Tính ra quá khôn . như em đây chẳng bao giờ trúng được cái gì Lừa thì ko, chỉ ko biết cậu được 3tr rồi nó bắt áp dụng trên hóa đơn bao nhiêu thôi.