Tìm kiếm bài viết theo id

Cảm xúc đặc biệt hôm nay của bạn là gì nhỉ ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi causaigon, 21/6/12.

ID Topic : 5233990
Ngày đăng:
21/6/12 lúc 18:06
  1. causaigon Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    13/9/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    869
    Hôm nay mình cảm thấy thật là vui, niềm vui cứ dâng trào, vì mình vừa sửa xong đường cáp tivi trong nhà bị xe qua đường làm đứt mấy ngày qua, má mình bị bệnh nằm giường không đi được, bà rất vui vì đã xem lại được kênh HTV 7 và HTV 9 và nhiều kênh khác.

    Bạn có cảm xúc gì đặc biệt hôm nay ? Có thể chia sẻ với mình và các bạn không ?
     
  2. viettip.com Banned

    Đợi tối nay xong trận Bồ Đào Nha với CH Sex mới bik hôm nay vui hay buồn! Cảm xúc đặc biệt hôm nay của bạn là gì nhỉ ?
     
  3. MoZart Thành Viên Cấp 6

    cảm xúc hết tiền đi ra đi vào trong nhà quả là ...
     
  4. thanhvienvang8x0 Thành Viên Cấp 3

    came giác em là hơi buồn thất nghiệp nằm ở nhà " buồn"
     
  5. thanglh2000 Thành Viên Cấp 1

    Hôm nay đúng là có cái đặc biệt hơn mọi ngày, mình đã sửa giùm Thầy mình cái Micro không dây, sau đó Thầy mình đã cám ơn rất nhiều, tự nhiên thấy vui ghê.

    Mà công nhận kiếm chổ sửa micro không dây cũng khó thiệt, chạy đỏ mắt ngoài Nhật Tảo mới tìm được một chổ (đa số là chê micro cũ quá không chịu sửa @@)
     
  6. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Hôm nay đi xét nghiệm HTC rùi đi chơi tung tăng trên xe buýt với bạn gái thật là happy ^^
     
  7. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    Hôm nay biết kết quả thi 2 môn.Ko phải vui vì qua môn,mà vui vì có 2 đứa chung lớp cứ lải nhải "m ko đi học đi,nghỉ hoài sao thi đc....." Cuối cùng tụi nó rớt.Im lặng bấy lâu,h đã cười vào mặt tụi nó đc Cảm xúc đặc biệt hôm nay của bạn là gì nhỉ ?)
     
  8. nihonjin Thành Viên Mới

    Hôm nay gọi điện qua Ấn Độ gặp thằng đối tác làm chung với nó 3 năm mà chưa hề biết mặt hay nghe giọng nó.
     
  9. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Hôm nay Gấu về quê vài ngày. Tạm thời có thể xem tứ kết euro ổn mà k bị làm phiền. 1 cảm xúc tự do khó tả
     
  10. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    hôm nay thấy zui zui vì mới wa 1 đợt kt 6 tháng đầu năm,bùn bùn vì trời tự nhiên mưa,làm bể kế hoạch
     
  11. dark monsters Thành Viên Cấp 1

    Cảm giác hôm nay là xăng giảm 800 mừng quá
     
  12. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Mới giăng thiên la địa võng tỷ số,cảm giác hồi hợp khó tả
     
  13. miphuong Thành Viên Cấp 4

    hôm nay đau bụng wá ngồi toilet là chủ yếu, nên niềm vui ko dc nhìu cho lắm
     
  14. causaigon Thành Viên Cấp 3

    Lúc 2 3 giờ sáng hôm nay, si mê anh Ronaldo quá, anh là nghệ thuật là sức mạnh là tốc độ của con người !
     
  15. Cao Thái Núi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hôm nay hồi hộp , hôm nay đặt nhìu hôm mấy ngày vừa rồi, mong là ông trời thuơng :beat_shot:
     
  16. pucca91 Thành Viên Mới

    Mừng sinh nhật anh iu Shuchi (GBB)
    Mai sẽ có 1 buổi sinh nhật thật ý nghĩa dành cho anh
    Cảm xúc đặc biệt hôm nay của bạn là gì nhỉ ?:beauty:Cảm xúc đặc biệt hôm nay của bạn là gì nhỉ ? - 1Năm nào cũng đón sinh nhật vs em nghen, tình iu
     
  17. causaigon Thành Viên Cấp 3

    Hôm nay mình hướng dẫn các bạn lái xe buổi tối từ 20-22h. Cảm giác là tay nghề dạy lái xe mình nâng cao rõ rệt, 04 bạn hôm nay tiếp thu rất nhanh mặc dù lần đầu tiên được lái xe còn hơi run. Buổi tối thú vị, mát mẻ và nhẹ nhàng.
     
  18. tony12 Thành Viên Cấp 3

    tối qua, bị nhầm hướng trên đường cao tốc Trung Lương, sáng giờ nghĩ lại cứ cười miết: chạy từ TP.Mỹ Tho về SG, đã về đc đến Bến Lức, rẽ vào đường dẫn đổ xăng, quay lên cao tốc, lại chạy nhầm về Mỹ Tho...Đến hết đường cao tốc mới biết đang đi nhầm hướng..ặc ặc...Vui phết...
     
  19. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Cảm xúc đặc biệt ý hả? Mấy ngày gần đây đúng là cảm xúc đặc biệt.

    Cách đây 2 ngày : Để quên điện thoại trong máy giặt. Kết quả sau khi máy giặt xong, phát hiện thì bể pin. Máy không biết sống hay chết. Nhìn cái điện thoại rơm rớm nước mắt.

    Cách đây 1 ngày : Quyết định liều. Ra tiệm mua cục pin mới. Lục bộ vít của ba, phanh thay cái máy dù không biết chút gì về điện thoại. Tháo cáp màn hình, lấy ancol lau sạch từ trong ra ngoài. Để khô, đặt pin vào. Máy sống. Mừng muốn khóc. Màn hình bị vằng vện như miếng giấy thấm nước dù vẫn rõ hình. Buồn tí tẹo.

    Hôm qua : Màn hình tự nhiên khô ráo bình thường, y như chưa có chuyện gì xảy ra. Cảm giác vui vui vì đã mổ xẻ được em lg ks360.
     
  20. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    buồn vì chưa xin lại đc cái ví Cảm xúc đặc biệt hôm nay của bạn là gì nhỉ ?