Tìm kiếm bài viết theo id

Mình đang bị đánh ghen. Cần người tư vấn gấp

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi duclinh_1220, 23/6/12.

ID Topic : 5243881
Ngày đăng:
23/6/12 lúc 15:56
  1. duclinh_1220 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    27/11/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,687
    Hix, đang lâm vô tình trạng nguy cấp, nhờ các bạn vào cho lời khuyên dùm.

    Năm nay mình 23 tuổi (sinh năm 1989). Mình ở TpHCM. 8 năm trước mình có quen một người bạn ở Quãng Ngãi qua điện thoại. Anh ấy tên T, lớn hơn mình 12 tuổi. Khoảng 1 năm đầu thì mình với người ta chỉ nhắn tin qua điện thoại thôi, sau đó anh ấy vào TpHCM dự đám cưới em trai (em anh ấy sống ở TpHCM), mình và anh ấy gặp, đi chơi với nhau được 1 tháng, cũng tương đối thân thiết (nhưng không đến mức yêu nhau).

    Khi anh ấy về Quãng Ngãi thì anh ấy có điện thoại vào và ngỏ lời yêu mình. Lúc đó mình còn nhỏ, cũng không xác định rõ tình cảm của bản thân như thế nào. Nghe anh ấy nói chuyện ngọt ngào, chiều chuộng mình nên mình cũng nhận lời. Sau đó mình với anh ấy vẫn giữ mối quan hệ yêu đương nhưng không gặp nhau.

    Mãi đến năm 2007, mình thi Đại học. Mình muốn học ĐH ở TpHCM nhưng anh ấy muốn mình ra ngoài Quãng Ngãi học, học xong 2 đứa cưới nhau luôn. Mình không đồng ý. Thứ nhất, mình học giỏi, là niềm hy vọng của gđ, ra ngoài đó học thì không có tương lai bằng ở lại đây. Thứ hai, mình không cảm thấy bản thân mình yêu anh ấy đủ nhiều để tiến tới hôn nhân. Mình nhất định thi ĐH ở TpHCM. Cuối cùng mình đậu vào ĐH Y Dược TpHCM.

    Trong thời gian học lớp 12 mình có quen thêm 1 anh nữa quê ở miền Tây. Anh ấy tên Đ, lớn hơn mình 8 tuổi. Mình với anh này rất hợp nhau. 2 đứa đều có tình cảm với nhau nhưng anh ấy là con út, anh ấy luôn nghĩ bản thân phải có trách nhiệm với cha mẹ già, cưới vợ rồi phải vế quê ở với cha mẹ, còn mình thì cũng không thể rời gia định được. 2 đứa mình có nói chuyện với nhau, cả 2 đứa đều buồn nhưng không có cách nào giải quyết được, đành chỉ xem nhau như bạn.

    Khi mình đậu ĐH, ba anh Đ. mất. Mẹ anh ấy khi biết chuyện của 2 đứa cũng khuyên anh ấy nên ở trên này, vì anh ấy đã mở được cty ở TpHCM, nghề nghiệp của anh ấy cũng chỉ có thể phát triển ở đây, mẹ ở quê đã có 1 người chị về sống chung. Thế là khi mình vào ĐH được khoảng 2 tháng thì mình dẫn anh Đ về nhà giới thiệu với gđ, mẹ anh ấy cũng gặp ba mẹ mình để xin cho 2 đứa được phép đi lại với nhau. Hai đứa mình đều rất hạnh phúc. Quan hệ giữa 2 đứa rất tốt, anh ấy rất hiểu và chiều theo ý mình.

    Lúc này mình đã rất muốn nói lời chia tay với anh T, vì mình đã xác định rõ tình cảm của bản thân. Nhưng vì anh T rất yêu mình. Năm lần bảy lượt mình định nói nhưng vẫn không có cách nào nói ra được. Trong lúc mình đang đắn đo thì đột nhiên anh T vào TpHCM và nói sẽ chuyển vào đây ở luôn, anh ấy cũng xin được 1 công việc khá tốt ở q7. Anh ấy nói vì mình không thể ra QN được thì anh ấy phải vào đây. Mình thật sự bối rối không biết làm sao. Anh ấy vào Tp được 1 tháng thì mình quyết định nói ra. Anh ấy đã khóc và trách mình vì sao không nói sớm. Vì chuyện này mà đến tận bây giờ mình vẫn cảm thấy có lỗi với anh ấy.

    Trong lúc anh ấy còn ở lại Tp thì mình cũng xem anh ấy như anh trai. Nhiều lần anh ấy khóc và muốn mình suy nghĩ lại nhưng mình biết bản thân mình không thể sống với người mình không yêu. Mình cũng đã xin lỗi anh ấy rất nhiều. Khoảng 8 tháng sau thì anh ấy quay về QN. Sau khi anh ấy về QN tụi mình cũng vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, 1 tuần anh ấy đt cho mình khoảng 3-4 lần để hỏi thăm mình, hỏi anh Đ đối xử với mình có tốt không. Mình xem anh ấy như anh trai, như tri âm tri kỷ nên có chuyện gì mình cũng tâm sự, mỗi lần mình buồn anh ấy an ủi mình rất nhiều, thậm chí có lần khi nghe mình với anh Đ có chuyện không vui,anh ấy lập tức bắt xe vào Tp để an ủi mình. Mình rất cảm động và luôn trân trọng mối quan hệ này.

    Rất nhiều lần mình nói anh T lấy vợ đi vì anh ấy cũng lớn rồi, nhưng anh ấy luôn nói khi nào mình lấy chồng thì anh ấy lấy vợ. Anh ấy làm mình cảm thấy có lỗi rất nhiều. Cuối năm ngoái, mình với anh Đ quyết định tháng 12 năm nay sẽ làm đám cưới. Mình có thông báo với anh T và anh ấy hứa sẽ đi dự đám cưới của mình. Nghe giọng anh ấy hơi buồn nhưng vẫn chúc phúc cho mình, mình còn bắt anh ấy hứa sau khi mình đám cưới anh ấy phải lấy vợ để mình yên tâm và anh ấy đã hứa với mình.

    Khoảng 3 ngày trước, gđ mình có chuyện buồn mà mình lại không thể nói với anh Đ vì anh ấy đang bận đi Hà Nội tiếp một khách hàng rất quan trọng, cty của anh ấy dạo này mở thêm chi nhánh ngoài đấy nên anh ấy rất bận. Mình có nhắn tin cho anh T là : "E đang có chuyện buồn, anh có rảnh nói chuyện với em 1 chút dc không?". Mình đợi 1 lúc ko có tn trả lời nên mình bỏ đt trong phòng rồi xuống lầu ăn cơm. Khi mình lên thì anh T có trả lời cho mình 2 tn hỏi thăm tại sao mình buồn. Mình đang định đt cho anh ấy thì bỗng nhiên có thêm 1 tn nữa từ số máy của anh ấy :

    Mình đang bị đánh ghen. Cần người tư vấn gấp

    Mình rất bất ngờ và có đt lại cho anh T, mong rằng đây chỉ là sự hiểu lầm, nhưng chị ấy bắt máy và chửi cho mình 1 trận, không cho mình giải thích 1 lời nà hết, mình đành tắt máy và nt lại cho chị ấy, mong chị ấy hiểu :

    Mình đang bị đánh ghen. Cần người tư vấn gấp - 1

    Mình đang bị đánh ghen. Cần người tư vấn gấp - 2

    Nhưng chị ấy vẫn tiếp tục nt, đt chửi bới, hăm dọa mình. Chiều tối hôm đó anh T có đt cho mình, xin lỗi đã nói dối mình.Anh ấy nói mình đừng để ý đến chị ấy, cứ tắt máy đi. Nhưng sđt này là sđt chính thức của mình, mình đâu thể tắt máy dc. Mà tắt máy thì 1 lúc sau mở máy sẽ có 1 loạt tin nhắn chửi bới, đe dọa. Mình nói anh T hãy lo giải quyết chuyện gđ đi, mình không muốn bị làm phiền nữa. Nhưng cả đêm qua mình ko ngủ được, chị ấy liên tục đt. Cuối năm nay là mình đám cưới rồi, chị ấy cứ hăm dọa, chửi bới cả ba mẹ mình, nói sẽ đến nhà mình (mình ko biết chị ấy có biết nhà mình hok nữa, vì sđt này mình có đăng ký đàng hoàng, sợ chị ấy tìm ra địa chỉ thì mình ko biết nói sao với ba mẹ, vì gđ mình rất gia giáo). Mình thật sự rất sợ mà vẫn ko biết làm sao, vì mình ko thể giải thích gì được với chị ấy hết, chị ấy cứ chửi liên tục thôi.

    Mình đang bị đánh ghen. Cần người tư vấn gấp - 3

    Mình đang bị đánh ghen. Cần người tư vấn gấp - 4

    Mình đang bị đánh ghen. Cần người tư vấn gấp - 5

    Mình đang bị đánh ghen. Cần người tư vấn gấp - 6

    Mình đang bị đánh ghen. Cần người tư vấn gấp - 7

    Còn đây là đoạn ghi âm cuộc gọi của chị ấy cho mình :

    Free MP3 download: Voice0002.mp3

    Các bạn có ai có ý kiến nào hay hay để giúp mình hok? Nếu ko chắc mình bị khủng bố đến điên lên luôn quá.


    Thanks các bạn nhiều.



     
  2. huongduagang Thành Viên Kim Cương

    dài dòng wa'.nếu nó thich thì cho nó đi,đơn giãn nhĩ:beauty:
     
  3. taythainguyen Thành Viên Cấp 4

    Nếu Bạn k có làm ăn mua bán gì thì nên huỷ số DT này là xong, còn thằng lừa đảo kia thì quên nó luôn
     
  4. duclinh_1220 Thành Viên Cấp 4

    Số này mình xài 10 năm rồi, lại là số đẹp. Hix, tiếc lắm. Hok biết còn cao kiến nào khác hok dzậy?
     
  5. quaykhong Thành Viên Cấp 6

    Hủy sim đi là nhanh nhất bạn. Sim đẹp trên này AE bán nhìu lắm ^_^
    P/s : Nhưng sao bạn lại bắt cá 2 tay ?
     
  6. ShopCuaNam Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trong chuyện của bạn mình chỉ khuyên bạn một điều là ko nên nt hay dt với vợ của ông kia làm gì nữa ..đã là phụ nữ với nhau bạn sẽ hiểu dc cảm giác của vợ anh ta khi biết anh này có người khác ở bên ngoài ..ko những 1 tháng mà là 8 năm..có thể bạn nói quan hệ đó chỉ là anh em nhưng khi bạn giải thích người ta càng cho rằng bạn đang lì lợm bám vào anh kia...còn phụ nữ ghen sao thì hẳn bạn cũng cảm nhận dc điều này...trách ai ko bằng trách chính bản thân mình..nếu bạn cảm thấy mối quan hệ đó ko phải là tình cảm bạn nên cancel ngay và hãy dừng việc nt hay dt cho anh kia..dù chỉ để nói 1 lời chia tay..còn việc đánh ghen nếu bạn muốn an toàn cho mình chỉ còn cách thay đổi sdt xem như bạn đang làm lại 1 cuộc sống mới ..còn bạn cảm thấy thay 1 sdt nó quá khó khăn vậy thì nếu chuyện kia có xảy ra lúc đó bạn có ân hận cũng đã quá muộn ..đôi khi 1 sai lầm nhỏ của chúng ta có thể đánh đổi lại rất rất nhiều thứ...chúc bạn mau giải quyết chuyện này sao cho tot
     
  7. merino.celano Thành Viên Cấp 4

    ớ... giọng bà đó ko phải giọng Quãng Ngãi.... không khéo bị lừa luôn cả quê quán đó chị ơi :-s giọng ông kia có giống bà vợ ko? chứ 1 người quãng ngãi chính gốc... nói chiện bình thường chị nghe còn khó đừng nói chi họ chữi... p/s: gia đình nội em người QN... mỗi lần mấy bà cô vô nhà chơi hỏi ừ dạ dạ dạ... chứ nghe được chữ nào đập đầu em =))
     
  8. chymsau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ko muốn thì ai làm gì đc bạn .. xóa số đt và tìm cho mình những điều mới mẻ!
     
  9. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    Khổ , bạn nên nói chuyện từ tốn với chị ấy , cảm thấy chị ấy bình tĩnh mới gặp mà nói chuyện tiếp . Không nên trốn tránh. ( Nếu họ biết điều , gặp người ko biết điều thì coi chừng axit..ạh )
    Good Luck !
     
  10. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    dính đến vấn đề này , hại não lém BẠN ơi , up cho có người lên tu vấn cho bạn , vững tinh thần và đừng rối nha bạn , mà a chồng sắp cưới của bạn có biết về việc giữa bạn vời a tuấn ko vậy? bạn có kể cho a ấy nghe ko? hay giấu a ấy và cứ liên lạc với a tuấn, tâm sự chia sẻ như người bạn mà ko nói a biết.
     
  11. merino.celano Thành Viên Cấp 4

    tốt nhất nên im lặng chị ơi... chữi mãi mỏi miệng rồi cũng im... gọi điện ko nghe... nt = xóa... việc gì phải xoắn... em như chị cho bả gọi cho đã =)) mở máy lên để chơi...
     
  12. duclinh_1220 Thành Viên Cấp 4

    HIx. Lúc đó trẻ ng non dạ. biết là thương anh Đ nhưng ko thể nào nói với anh T dc vì thấy anh ấy thương mình quá. Thôi đó cũng là sai lầm 1 thời cùa mình
     
  13. merino.celano Thành Viên Cấp 4

    giờ phải tính thế này... xem bà đó có biết thông tin gì về chị ko... nếu biết rồi thì nếu đánh chặn từ xa... thú thật với ck chị 1 tiếng... nếu thực sự yêu chị... em nghỉ anh ấy sẽ bỏ qua... vì dù sao chị cũng chẳng có t/c hay chiện gì quán đáng với ông đó @@
     
  14. duclinh_1220 Thành Viên Cấp 4

    Trời ơi, có ai muốn nt hay đt đâu, tự ng ta gọi cho mình đấy chứ, nếu như ng ta mà im luôn thì mình sẽ kết thúc luôn. Ko bạn bè gì hết. Mà nếu bạn nói vậy chẳng lẽ ko yêu nhau dc thì ko làm bạn dc ah. Nhưng nếu mình biết ảnh có vợ thì cũng ko dám nt, đt gì đâu.


    chồng mình biết rất rõ chuyện mình với anh T. Chỉ là hok biết chuyện vợ anh T thôi. Mình chưa nói vì thấy ảnh bận quá, nói ra mắc công ảnh lo.
     
  15. merino.celano Thành Viên Cấp 4

    trời... dậy chỉ cần nói thêm với ck chị là chị bì gạt... ông đó có vk rồi mà xạo... rồi im lặng với vk ck nhà kia là xong...
     
  16. chvvch Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tạm thời tìm 1 sdt khác.tắt sim này. nếu thích số này thì 1 thời gian xài lại???
    những chuyện này nếu bạn mất liên lạc,cả vợ chồng Đ củng sẻ từ từ quên đi thôi.qua vụ này chắc Đ củng ko lh với bạn nửa.còn nếu có thì bạn biết cách nào rồi chứ gì???
    chắc ko đến nổi lớn chuyện đâu.đừng lo lăng nhiều quá
     
  17. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Theo mình nhận định :
    Cha Tuấn này muốn chăn rau. Nó đã đóng 1 thước fim mà bất cứ Farmer LX nào cũng đóng đc nhưng hay 1 chỗ là bộ fim này dài những 8 năm (khâm fục)
    Nồi nào up vung nấy , nó như thế nào thì con vợ cũng thế ấy (chứ vợ mình mà như con đỹ này thì thứ 1 là bay hàm răng, thứ 2 là li dị ngay lập tức )
    COn vợ đúng là thứ vô giáo dục
     
  18. mcse1989 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thích câu hỏi đuôi này.
     
  19. duclinh_1220 Thành Viên Cấp 4

    đúng là lúc đầu nói chuyện với chị ấy thì mình cũng tưởng là có nhầm lẫn gì đó, chứ anh T ko thể nào có ng vợ như vậy, anh ấy nói chuyện từ tốn đàng hoàng lắm. Đến khi anh ấy đt cho mình, biết mọi chuyện là sự thật thì mình thất vọng ghê gớm. Hok thể tin dc anh ấy từng là ng mà mình tin tưởng nhất trong suốt 8 năm qua
     
  20. baolocs Thành Viên Cấp 6

    tạm thời bạn thay sdt đi, sdt kia có gì sau này dùng lại. chứ bạn cứ để sdt này mà sử dụng thì sẽ có nhiều chuyện có thể xảy ra đó. khi nào có thời gian thì nói cho chồng bạn biết
     

Tình hình diễn đàn

  1. nhagiatotq12,
  2. alodatviet689,
  3. HONEYZ,
  4. hoale,
  5. SuperF1
Tổng: 528 (Thành viên: 8, Khách: 502, Robots: 18)