Tìm kiếm bài viết theo id

hic, mất ví tiền.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi PéLùn, 23/6/12.

ID Topic : 5245351
Ngày đăng:
23/6/12 lúc 22:48
  1. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    14/11/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,529
    Hic, chuyện là em để quên cái ví trong lớp học thêm.
    Biết chắc rằng 1 anh trai học ca sau,ngồi bàn đó nhặt đc.
    Giờ phải nói thế nào để người ta cho mình xin lại đây ace ?

    Đang rất buồn, khóc suốt :cry_002:
    Help me!!!
     
  2. nicodioto Thành Viên Bạch Kim

    con gái lại xin chắc nó cho mà
     
  3. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    ghi giấy để lại hộc bàn " bạn cho mình xin lại cái bóp hôm qua mình để quên, rùi để sdt lại" or nán lại chờ ca sau xin lại, dễ mà hic, mất ví tiền.
     
  4. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Khổ nỗi chủ topic không phải là con gứa bác ạ.
    Chia buồn cùng chú PéLùn hic, mất ví tiền.
     
  5. tony12 Thành Viên Cấp 3

    Nói giọng ngọt một chút "anh ơi, cho em xin lại ví tiền em để quên hôm qua nha anh, gặp anh là em biết mình còn may mắn rồi". Nếu người ta trả thì dắt người ta đi ăn một chầu để cảm ơn. Còn nếu gặp người tham thì xem như của đi thay người vậy...
     
  6. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    Mèo nào mà trã hic, mất ví tiền.
     
  7. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    :beat_shot:
     
  8. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    mình học thêm anh văn ở trung tâm, nên chỗ ngồi ko cố định hic, mất ví tiền. để lại tờ giấy trong hộc bàn e là ko khả quan rồi.
    Hôm qua, anh đó ko đi học, giờ mình phải đợi đến thứ 2. Càng lâu càng ko còn hi vọng nữa hic hic



    ai nói ko phải con gái???
     
  9. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Hôm bữa sì nô nói :smile:
     
  10. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    sặc, nói lúc nào??? Đâu có quen Snow đâu >_<
     
  11. Cao Thái Núi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thôi chú Pé Lùn đừng bùn

    e qua thái phẫu thuật thành nữ đi rồi dụ ngọt ảnh trả lại cho
     
  12. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Mấy vụ biết người nhặt mà xin lại không được thấy ức chế. Bánh Bò cũng bị rồi.

    Lần đó mới mua cái đồng hồ led kiểu lạ mất 450k. Hôm đó là ngày thứ 3 được đeo cái đồng hồ ý. Đi học thêm ở nhà thầy, lúc viết bài bị cấn tay nên tháo ra bỏ vô hộp bàn. Bỏ vô rồi phát hiện trong đó có cái 570es của ai để quên. Hỏi xung quanh thì hóa ra là người ngồi dưới (Bạn đó học ca 1 là ngồi ở chỗ Bánh Bò, qua ca 2 Bánh Bò ngồi đó nên bạn đó phải ngồi phía sau). Trả máy lại xong không thấy cảm ơn.

    Về đến nhà phát hiện để quên đồng hồ nên điện thoại ngay cho thầy để có gì thầy giữ giùm (Mỗi ca cách nhau 30' nhưng lúc đó mới tan học 15' nên ca sau chưa vào). Rốt cuộc thầy tới chỗ Bánh Bò ngồi thì không thấy. Hôm sau, Bánh Bò vô lớp hỏi xung quanh thì không ai biết.
     
  13. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    nói hùi nào a :beat_shot:
    ủa nick pé lùn kg phải là pé Uyên hả
    hic, mất ví tiền.
     
  14. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    ầu mong xin lại đc, thật ra mình tiếc mấy tờ tiền hồi xưa Bà Nội cho.
    Với mấy tờ tiền đc lì xì hồi Tết.

    ko phải ^^
     
  15. Tửng 5s1 Thành Viên Cấp 3

    nó cho xin lại em đi bằng đầu
     
  16. Ốc Mượn Hồn Thành Viên Cấp 6

    Gặp thằng tham thì thôi rồi... chờ nó đi học lại hỏi liền... chối leo lẻo thì thua
     
  17. Gia Khang Verified

    sớm tìm được nhé pé lùm
     
  18. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    cũng mong anh đó là ng tốt, ko thì xem như xui rủi vậy
     
  19. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Hjx. Hj vọng pa đó là người tốt mới có cơ hội thui

    Trong bóp mà có Full giấy tờ mới cả ATM thì mệt lắm hic, mất ví tiền.

    Nếu là anh thì anh sẽ trả và đề nghị dẫn đi uống cafe để .... "giao lưu"
    :smile:
     
  20. KTV_Mobile Thành Viên Cấp 3

    Đực gựa mà lấy nick con gái thì không trả:snicker:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,098 (Thành viên: 0, Khách: 1,091, Robots: 7)