Tìm kiếm bài viết theo id

Long Xuyên sau 8 năm muốn trở về

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi superpan3000, 27/9/11.

ID Topic : 3895162
Ngày đăng:
27/9/11 lúc 11:15
  1. superpan3000 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    10/7/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    932
    Chào các anh/ chị,

    Cách đây 8 năm trở về trước, tôi sống gắn liền với đồng bằng sông Cửu Long. Tôi rất yêu miền Tây sông nước đã nuôi lớn và che chở cho mình đến ngày hôm nay. Cuộc sống cứ trôi đi, và tôi phải rời xa nơi ấy, sinh sống và lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng miền Tây trong tôi vẫn còn vương vấn mãi.

    Tôi sinh ra ở Cai Lậy - Tiền Giang. Cha và mẹ làm nghề lái tàu chở khách ở các tỉnh lân cận. Sông nước hữu tình, Long Xuyên là một trong những nơi đó mà chiếc tàu chở khách của mẹ đã đưa tôi đến.

    Tuổi thơ của tôi là dòng sông mát rượi, là sóng nước vỗ vào be tàu lắc lư, là cái chợ đông người mà tôi gọi là thành thị, là các cồn đất nỗi giữa sông cái, là các món ăn lạ nơi quê người...

    Tôi còn nhớ, mình còn không phân biệt được đâu là Vĩnh Long, đâu là Long Xuyên? Vì trước khi đến 2 nơi đó, tàu của mẹ phải băng qua 2 con sông cái to thiệt là to. Nhưng gắn bó với mỗi nơi, tôi có ký ức riêng, nên đó là 1 khoảng riêng trong lòng tôi.

    Về Vĩnh Long, tôi còn nhớ chợ Hải Sản nằm ngay bến tàu. Trên bến tàu là các quán nước chuyên chiếu phim Hồng Kông (Ngày xưa tôi xem Thiên Long Bát Bộ ở đấy) Tôi còn nhớ cái quán bán Chè hột gà (Hột gà chưng thuốc Bắc) và Ngã tư đèn 4 ngọn hay qua khu du lịch Trường An để xem ca nhạc,... Trên con sông cái gần đó, những chiếc ghe nhỏ chở đoàn khách nước ngoài đi tham quan. Đó là một nơi đẹp!

    Về LONG XUYÊN, tôi không bao giờ quên cái thành thị gắn liền với mình như thế! Mỗi năm sau những tháng hè, mẹ lại dắt tôi đi các nhà sách để mua tất cả đồ dùng. Rất thích! Tôi không biết bây giờ bến tàu còn nằm chỗ cũ không? Nơi đầu ngõ ra sông lớn. Bước lên là chợ, chợ đông đúc và bán nhiều thứ lắm! Không biết giờ trên đó, từ bến tàu đi lên vài bước có còn cô bán bún cá không? Món bún cá ngon nhất mà tôi từng ăn. Nước mắm me, và huyết không chê vào đâu được! Cũng trên con đường đó thẳng về trước, buổi tối được bày bán rất nhiều món ăn, các xe cháo trắng, cháo đậu rất ngon, quán bánh mì xíu mại cũng rất đặc biệt, nóng giòn thơm ngon! Làm sao tôi có thể quên 2 cây cầu bắt ngay qua sông: Cầu Hoàng Diệu và cầu Duy Tân. Tôi rất muốn đặt câu hỏi về quán hàng rong chè bưởi và tàu hủ đá gần cầu, tôi muốn được 1 lần ngồi lại chỗ đó ăn những món mình thích!!!

    Tôi biết giờ ở thành phố lớn nhất nhì nước món nào mà không có, chỗ nào cũng đẹp. Thế nhưng hình ảnh và hương vị nơi đó không thể nào tôi quên!
    Quê hương sinh ra là Tiền Giang, tôi lớn lên ở Long An, nhưng nơi dành cho tôi nhiều tình cảm là Long Xuyên và các tỉnh miền Tây lân cận.

    Tôi viết lên tâm sự của mình để các anh/ chị đọc qua nếu lúc đang buồn, nhớ quê ^^ Mong các anh/ chị dùng tình cảm dành cho quê hương của mình để cảm nhận, anh/ chị nhé!

    Đã 8 năm rồi không thể trở về LX, tôi muốn được quay về đó ôn kỷ niệm xưa. Xin các anh/ chị cho chút ý kiến cũng như giải đáp các câu hỏi của lòng tôi đang trăn trở, cảm ơn các anh/ chị rất nhiều!
     
  2. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Bài viết tình cảm quá Long Xuyên sau 8 năm muốn trở về
     
  3. banhangrong123 Thành Viên Bạch Kim

    nguoi mien tay, chat phat, that tha.
     
  4. thuanthien_laptop Thành Viên Cấp 4

    He mình cũng là một người con An Giang nhưng mình ở tận Tịnh Biên nơi mà 4 hướng đều là núi đọc xong bài của bạn tự nhiên nhớ nhà nhớ bạn bè nhớ những quán nhậu bình dân mà mõi khi về quê lũ bạn điều kéo mình lên đó làm 1 nồi cháo gà và 1 đĩa trái cây + với vài lít rượu chuối và 1 chai xiting pha vào ae ngồi nói chuyện trên trời dưới đất để rồi ko về nhà ăn cơm với ba mẹ đc liền bị chữi 1 tăng keke.Còn long xuyên thì nhà bà cố mình ở đó Long Xuyên tuy phát triên nhưng ko thay đổi nhiều bác à.Vẫn giữ đc dáng dấp như xưa vẫn đèn 4 ngọn và các bến đò bước lên là hàng quán ăn uốn..v..v... mình cũng rất thích mõi lần về LX là buổi tối mình lại la cà ăn hàng quán.LX tuy hiện đại nhưng vẫn còn mang trong mình vẽ đẹp hoang sơ từ thời xa xưa.Thân Chào bạn.Bạn làm mình nhớ quê rồi hx hx.
     
  5. yeutrammaimai Thành Viên Cấp 1

    Quê em Long Xuyên nè bác, năm nào cũng về, nhà em gần cấu Tôn Đức Thắng nè, còn bác ở đâu???
     
  6. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Híc giáp ranh mình. mình ở Kiên lương - Kiên Giang ( nếu đi đường qua Tịnh biên thì 80 kmLong Xuyên sau 8 năm muốn trở về )
     
  7. superpan3000 Thành Viên Cấp 3

    Cảm ơn bạn đã cho mình các thông tin của LX bây giờ. Con người ở đó hiền hoà đến lạ kỳ! Mình cảm thấy vui vì LX vẫn hiền hoà như vậy!
     
  8. superpan3000 Thành Viên Cấp 3

    Hi bạn, đó chỉ là quê hương thân thiết thui Long Xuyên sau 8 năm muốn trở về
    Bạn thường về đó, LX bây giờ có gì mới hả bạn?
    Quán bún cá trên bến tàu còn đó ko? Quán tàu hủ đá trên bờ bè còn ko? Chợ vẫn nằm trên bến tàu chứ bạn? Hoặc có thêm gì mới, bạn cho mình biết với nhe Long Xuyên sau 8 năm muốn trở về - 1
     
  9. trinhut Banned

    tui cũng ở gần long xuyên, chợ chắc cà đao hehehe
     
  10. superpan3000 Thành Viên Cấp 3

    Cảm ơn bạn Long Xuyên sau 8 năm muốn trở về Trước kia, mình cũng thường xuyên đi Châu Đốc và 1 vài lần đi Tịnh Biên. Con người An Giang kiên cường lắm! Mình cảm thấy sự thân thiện và hiền hoà Long Xuyên sau 8 năm muốn trở về - 1
     
  11. yeutrammaimai Thành Viên Cấp 1

    Bún cá thì em ko biết tại ko để ý, tàu hủ đá ở Nguyễn Du thì vẫn còn( bán đắt là đằng khác). Bây giờ đường xá tốt lắm, phát triển nhiều hơn xưa mà tiếc cái Long Xuyên nó nhỏ quá, mún đi chơi mà chả biết đi đâu, lòng vòng chỉ có vài chỗ hjx hjx. Mà em thì về LX chơi cũng ít đi đâu lắm nên cũng ko rành mấy :confuse::confuse::confuse:.
     
  12. Dj_Sonic _Trance4ever_

    Mình cũng thích miền Tây năm ngoái tới giờ đi vòng vòng mấy tỉnh ở dưới cũng nhiều, con ngừoi chất phát lắm và quan trọng là gái miền tây rất dễ thương, hốt đc e có chồng ở dưới hehe
     
  13. kzam Thành Viên Cấp 6

    Đèn 4 ngọn hình dáng thể nào nhỉ?Em hình dung ko ra.
    Nhưng bro về ở quê được thì cứ về thôi.Long Xuyên sau 8 năm muốn trở về
     
  14. mr zone Thành Viên Cấp 5

    saigon -long xuyên có 200km hà đâu có xa đâu mà 8 năm ko về,bác này làm như đang ơ somali với vn vậy..
     
  15. ngu,xấu,ít nói Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    "tự nhiên như người Long Xuyên"
    tôi thì sinh ra ở đồng tháp gắn liền với ruộng lúa ,sau này chuyển qua tiền giang gắn liền với cây trái ,và vài năm trở lại đây thì gắn liền với sự tấp nập của thành phố.
     
  16. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Quê mình ở Cao Lãnh Đồng Tháp, mỗi lần tết về nghe bài " Xuân này con không về" của QLe là chuẩn bị 1 chậu hứng nước vì đã 4 năm rồi chưa về quê. Tôi yêu Miền Tây quê tui lắm
     
  17. bbnh82 Thành Viên Cấp 6

    miền tây thân thiết gần gủi
     
  18. saigonact Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có thằng bạn đang lái phà Vàm Cống, lâu lâu về dưới chơi thấy yên bình quá, giống quê em, quê em thì ở trà vinh
     
  19. tathanhdat1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình sống ở Long Xuyên khoảng nửa năm 1995... Hồi đó khoảng 5 tuổi...
    Bạn à. Hồi đó mình cũng thích ăn bún cá, nhưng đặc biệt là cháo đậu 500 hay 1000 đ một chén cháo không à + xi rô đá bào 200 đồng 1 ly ...
     
  20. kenblack Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    người hỡi có về miền Tây đi xe miền Tây có về miền Tây đi xe miền Tây , Tôi người miền Trung
    Miền Tây tuyệt vời nhất VN . Em người sì gòn ao ước đi hết các tĩnh miền Tây
     

Tình hình diễn đàn

  1. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ,
  2. lienbadinh,
  3. thanhhai181222,
  4. thanhhai1812,
  5. phuonghoa97gn
Tổng: 941 (Thành viên: 8, Khách: 920, Robots: 13)