Tìm kiếm bài viết theo id

[Nghiêm túc- Cần tư vấn]Liệu có nên tiếp tục!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tranthuongdat, 24/6/12.

ID Topic : 5245540
Ngày đăng:
24/6/12 lúc 00:00
  1. tranthuongdat Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    18/3/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    971
    Chuyện là thế này ạ , lần trước e đã có một vấn đề với Gấu và lên xin các bác tư vấn ,
    các bác có thể đọc ở đây để biết thêm ạ


    Sau chuyện đó , e và Gấu đã giải quyết được chuyện đó và hiểu nhau hơn , và rồi chúng e đã quyết định Xh ạ.[Nghiêm túc- Cần tư vấn]Liệu có nên tiếp tục!!! - 8
    Đó là lần đầu tiên của Gấu và cũng là của e. Thật sự e rất nghiêm túc trong chuyện này , nên khi quyết định XH , e đã dự định là sẽ đi đến cùng gấu đến suốt đời này. [Nghiêm túc- Cần tư vấn]Liệu có nên tiếp tục!!! - 9

    Vâng , e đã tưởng tượng đến một viễn cảnh trong mơ " ngôi nhà và những đứa trẻ , vợ chồng hạnh phúc" , vì nhà e và nhà Gấu đều thuộc dạng khá giả và con đường học hành của 2 đứa đều rất tốt.

    Nhưng rồi , đúng là ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ ( hay là Đồn như lời) ạ. Chuyện không may đã xảy đến.

    Trước giờ, e chỉ biết là Gấu sống với mẹ và gia đình ngoại , e chỉ tưởng là bố gấu mất ( mỗi lần hỏi tới gấu chỉ khóc rồi lơ đi , nên e cũng ko dám hỏi thêm). Nhưng có một sự việc không ngờ là thế này ạ . Gia đình ông ngoại Gấu là một nhà có thế lực , và đặc biệt là rất bảo thủ ạ , ngày xưa , chuyện của bố mẹ gấu đã bị gia đình ông ngoại gấu ngăn cấm , rồi mẹ gấu đã quyết định đấu tranh hết mình cho tình yêu và đi theo bố gấu , nhưng nào ngờ , bố gấu là một gã sở khanh , ông ta đã lừa dối cả tình và tiền của mẹ gấu , để rồi sau đó , mẹ gấu phải đưa gấu trở về nhà với sự tủi nhục , suốt 20 năm nay , mẹ con gấu đã phải sống trong sự nhục nhã dưới cái nhìn khinh bỉ của mấy người trong nhà ngoại gấu. Mấy chuyện này , trong thời gian yêu nhau , gấu chưa bao giờ tâm sự với e cả.

    Rồi cách đây 1 tháng , ko hiểu làm sao mà gđ gấu biết chuyện e và gấu yêu nhau , rồi ra sức ngăn cấm , mấy dì ,cậu của Gấu hễ cứ hở ra là chửi , cạnh khóe , xoắn này nọ... mẹ gấu suốt ngay chỉ biết khóc thôi , rồi nói với gấu là đừng đi theo vết xe đổ của mẹ gấu.( mấy chuyện này e phải tìm hiểu qua đứa em họ là bạn thân của gấu ạ , nó cũng góp 1 phần trong việc giúp e và gấu đến được với nhau)


    Mấy ngày sau đó , gấu liên tục tránh mặt e , nt hay gọi điện gì cũng ko trả lời , chỉ còn 2 ngày nữa là gấu về quê rồi mà e nói muốn gặp đi chơi một lần rồi ra mà cũng ko chịu , hè này e phải ở lại TPHCM ạ.

    Cái tính nóng nảy và những ghen tuông của 1 thằng con trai đang yêu khiến e ko giữ được bình tĩnh , e bắt đầu nghi ngờ gấu ko còn yêu e , e bắt gấu phải lựa chọn , hoặc kết thúc tình trạng này , hoặc kết thúc ( e thề là lúc nt những lời đó cho gấu , e hoàn toàn mất bình tĩnh ). Sau đó gấu trả lời là cho gấu 2 ngày để suy nghĩ , đọc được tn trả lời của gấu , e đã suy nghĩ là gấu ko chắc chắn về tình yêu của mình , rõ ràng gấu đã có ý định chia tay nên mới băn khoăn và cần 2 ngày suy nghĩ. Lúc đó giân quá nên e đã nt luôn là Chúng ta kết thúc , ko cần phải suy nghĩ nữa. [Nghiêm túc- Cần tư vấn]Liệu có nên tiếp tục!!! - 10

    Sau đó e nằm nguyên 1 ngày và bình tĩnh lại , e mới bắt đầu tìm hiểu qua đứa em họ và mới biết được chuyện trên ạ.

    Em đã cố gắng liên lạc lại với gấu , nói xin lỗi , khuyên nhủ , an ủi gấu để cùng e vượt qua chuyện này. Nhưng mọi thứ đều vô ích , gấu nói với e , lúc trước gấu xin 2 ngày để suy nghĩ , để quyết định có nên đấu tranh hết mình cho tình yêu ko , nhưng giờ gấu đã quyết định , chính tn ctay đó của e đã khiến gấu từ bỏ.

    Suốt mấy ngày hôm nay , e rất buồn , rất khổ sở , e tự dày vò và trách mình nhiều lắm [Nghiêm túc- Cần tư vấn]Liệu có nên tiếp tục!!! - 11

    Em ko biết phải làm thế nào nữa , [Nghiêm túc- Cần tư vấn]Liệu có nên tiếp tục!!! - 12

    Mới lúc nãy , gấu nt , nói là gđ ngoại gấu sẽ cho gấu đi du học 4 năm , gấu bảo e hãy quên gấu đi , từ nay đừng nt hay gọi điện nữa. Gấu nói , gấu vẫn còn rất yêu em , nhưng mọi chuyện đã đi quá giới hạn , ko thể quay lại được.

    Rồi e nói với gấu là sẽ chờ gấu , chờ 4 năm , đợi gấu trở về , lúc đó hi vọng gia đình gấu sẽ chấp nhận và có thể tiếp tục,

    các bác hãy cho e lời khuyên đi , e nên từ bỏ hay chờ ạ [Nghiêm túc- Cần tư vấn]Liệu có nên tiếp tục!!! - 13

    P/S : Em đã lập thớt nhờ tư vấn bên vOz , nhưng toàn là gặp troller , hi vọng sang đây sẽ có những anh chị từng trải thật lòng tư vấn giúp e ạ [Nghiêm túc- Cần tư vấn]Liệu có nên tiếp tục!!! - 14

     
  2. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Anh có mấy điều sau:
    Điều 1 : Cáo luôn đúng. Nếu có sai thì để lúc vui vẻ phân tích cũng chưa muộn.
    Điều 2 : Khi Cáo giận thì đừng hỏi lý do tại sao, đừng có giải thích này nọ vì =>> hãy nhớ lại điều 1.
    Điều 3 : Ngay cả khi bị Cáo xua đuổi, hắt hủi ... Đừng tự ái hay dễ dàng bỏ cuộc hoặc sẵn sàng chạy đi thật xa vì : Điều 1. Nếu có chạy thì cũng chạy đi vài ngày thôi, biến mất cùng lắm là 2 tuần. Không là Cáo sẽ cô đơn lắm đấy.
    Điều 4 : Khi chú không thể thực hiện 3 điều trên, có nghĩa là : sau này chú khó có khả năng trở thành 1 người chồng tốt ! Và trong tiềm thức gái cảm nhận được rất rõ điều này.

    Anh chỉ có đôi lời góp ý, hy vọng chú không chỉ trở thành 1 người tình nồng nàn, lãng mạn mà xa hơn còn hướng đến hình ảnh của 1 người chồng mạnh mẽ, quyết đoán xong vẫn biết chia sẻ, quan tâm tới người vợ thân yêu, khó chiều.
     
  3. DocNhiHo Thành Viên Cấp 4

    nếu tình yêu của 2 bạn đủ lớn thì 4 năm trôi qua nhanh lắm. Bạn cũng chuẩn bị ra trường rồi và sẽ đi làm. Bận bịu với công việc sẽ giúp bạn cảm thấy thời gian trôi nhanh
    Còn nếu gấu đã quyết định chấm dứt thì thôi bạn hãy buông tay. Níu kéo cũng không được ích lợi gì
     
  4. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    Chuyện của bạn không phải giải quyết trong 1 lúc là xong đâu,cần phải có những chuyển biến về thời gian và tâm lí.Ngoài chuyện yêu đương với bạn,gái còn có những nỗi lo nỗi tâm sự trong lòng và ít nhất là cách xoa dịu gái quên đi cái nỗi niềm đó,bạn vẫn chưa có phương hướng huống chi là giúp gái.Gái vẫn còn tình cảm với bạn và chắc sẽ mất 1 thời gian dài để quên đi mối quan hệ này.

    Vì thế trong thời gian này (hoặc trong trường hợp gái đi du học) hãy tự cho mình 1 thử thách,1 bài học để nhìn lại mình yêu đương như thế nào mà lại để mọi chuyện như vậy như vậy ? Để biết rằng mình có thể chờ đc gái trong vòng bao lâu ? cũng đừng làm phiền gái,đừng dày vò,cứ để thời gian làm cho gái ổn định và mọi chuyện lắng xuống rồi tùy vào cái duyên hai đứa cũng sẽ có cơ hội gặp lại.
     
  5. tranthuongdat Thành Viên Cấp 3

    em cám ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn giúp ạ
    em đã nt nói với Gấu là sẽ chờ gấu 4 năm , mà gấu nói là đừng , hãy tìm lấy một người con gái tốt mà yêu và quên gấu đi
    Có lẽ gấu lo cho em , sợ em vì chờ đợi gấu mà khổ sở ạ
    em họ em nói , ngày nào gấu cũng khóc , ko đi ra ngoài , ko làm gì cả , nhịn ăn nữa
    em quyết định là dù thế nào cũng chờ ạ , kệ nó sau 4 năm sẽ thế nào cũng kệ , em sẽ chờ
    Các bác cho em hỏi, là có nên tìm cách gặp trước khi gấu đi ko , từ TPHCM về nhà gấu là 1100km ạ
     
  6. Love_Sport Thành Viên Cấp 2

    Mình cũng đã từng gần giống như bạn, bị gia đình ng ta không có quen, cũng cố gắng, nhưng mà cuối cùng rồi kết thúc, vì người ta kô thể chịu đc áp lực của gia đình.

    Hy vọng bạn sẽ tốt hơn mình...
     
  7. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Đàn ông mà chấp nhận chờ gái 4 năm à, nghe hơi gay nhưng chắc không phải, anh thật 1 là chú dở hơi 2 là chú quá non nớt và thiếu thốn tình cảm rồi. Chú nên book vé máy bay sang Thái giải phẫu ngay lập tức. Theo anh, lỗi chủ yếu là vì chú hơi "yếu". Yếu sinh lý ấy mà. Vì thế ko nên trách CÁO. Giờ việc ý nghĩa nhất mà chú có thể làm là tích cực ăn uống tẩm bổ, thể dục thể thao cho thân thể cường tráng.

    Mấy chú yếu sinh lý và tính khí có phần ủy mỵ nội tâm không nên hội đồng kết tội những người con gái đang ở tuổi thể lực sung mãn.

    Đáng nhẽ các chú phải thấy nhục khi mình không đủ khả năng nắm giữ và điều khiển được trái tim của người tình.

    Các chú phải hiểu : con gái có rất nhiều nhu cầu chính đáng, mỗi CÁO có 1 số nhu cầu chính khác nhau tùy từng giai đoạn. Ví dụ có đứa thích tiền, có cô lại chuộng học thức, cũng có em chỉ cần người tình giỏi trong vấn đề mây mưa ... Dù là nhu cầu nào thì 1 điều ko thể chối cãi là chúng ta phải tôn trọng những điều đó. (Tôn trọng ko có nghĩa là phải đồng tình, ủng hộ.) Chấp nhận được thì đi tiếp với nhau. Còn không thì coi như là "không hợp". Nên sớm giải thoát cho cả 2 để mỗi người tìm được nửa khác phù hợp hơn, đáp ứng được các nhu cầu tốt hơn.

    Chú nào thấy trống rỗng trong người, hụt hẫng trong tim và mất niềm tin vào cuộc sống =>> Chủ thớt có thể đi khám tại khoa Nam học bệnh viện Việt Đức, sau đấy sang Thái cũng chưa muộn.

    Chúc các chú gặp nhiều may mắn. Giờ anh phải đi ghi tỷ số đã.
     
  8. gsm_modem Thành Viên Cấp 2

    yêu thật lòng ko? nếu có thì cứ đến, là đàn ông mà sợ gì. 1100km là gì, nhiều người còn xa hơn còn tìm gặp nhau, làm sao đừng để sau này hối tiếc là được
     
  9. Supersonic Thành Viên Cấp 4

    1,1k km là Huế phải ko bác.Nếu đúng con gái Huế thì...
     
  10. tranthuongdat Thành Viên Cấp 3

    Vâng , đúng là Huế ạ... sao ạ :sosad:
     
  11. HV 9999 Banned

    Thì ko có lông chứ sao [Nghiêm túc- Cần tư vấn]Liệu có nên tiếp tục!!! Nghe nói vô mao bần chí tử
    Nhưng tình hình có vẻ căng đấy hehe sợi dây tình này căng ra & có thể đứt hay ko là do 1 tay bác control cả.
    Chưa chắc j đã du học du hí đâu gia đình khinh miệt vậy mà làm j có chuyện lo cho cháu gái đi du học chỉ vì nó có pồ HÂM AH`cháu gái kưg con gái rượu còn chưa chắc đã thế. Có lẽ con bé đang thử thách đấy Cố gắng khéo léo nhé ^^ Chúc thành công
     
  12. Supersonic Thành Viên Cấp 4

    Nếu bác muốn chờ đợi thì phải nắm chắc là em nó yêu bác thật lòng,con gái Huế tương đối chung tình...
    Mình quê ở Huế nhưng ở Đà lạt lâu rồi,cũng có thời gian quen con gái Huế.
    Mà thôi mình khuyên quên đi cho khỏe... Gia đình ở Huế nhiều cái phong kiến lắm... Họ ko thích bác rồi thì pó tay...
    4năm,khối chuyện để làm bác ah.
     
  13. tiger_vn86 Thành Viên Cấp 3

    hay
     
  14. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Em mới 22t, nếu đã yêu gấu nhiều thì cứ chờ đợi đi. 4 năm qua thì em cũng chỉ mới 26mà. chờ đợi cũng là cho mình cơ hội.
    cảm thấy ko nên lăn tăn với Câu "yêu mãi mãi" bởi đời còn dài, chả biết có những bước ngoặt nào, nên chuă chắc là đúng và đáng tin, chỉ là cứ yêu và bước tiếp thôi là đủ, chả cần hỏi có mãi mãi ko. Nhớ mãi mãi thì hợp lý hơn!
     
  15. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Mà con gái bảo đừng chờ thì cũng đừng nghe theo vội. nói đừng vậy chứ sẽ xem coi người ta thế nào đấy, và muốn người ta thể hiện tình cảm nhiều hơn!
     
  16. cheap4pay Thành viên BQT Moderator

    Hãy đến với nhau bằng tình cảm thật lòng...
    Khi yêu đừng bao giờ làm cho người mình yêu khổ & khóc vì mình.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,159 (Thành viên: 3, Khách: 1,133, Robots: 23)