Tìm kiếm bài viết theo id

Chia sẻ với mình được không ? Khi người yêu làm người nỗi tiếng !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kys.nh0c, 24/6/12.

ID Topic : 5245753
Ngày đăng:
24/6/12 lúc 03:25
  1. kys.nh0c Thành Viên Cấp 4

    thanks bạn !! Đôi khi lâu lâu thấy ng ta cm như vậy trên web của ng iu của mình nói vậy... thấy bực bội khó chịu lắm. Vì công việc này là của 2 chị làm chung... Thu nhập của cao , nên làm sao đổi nghề được Chia sẻ với mình được không ? Khi người yêu làm người nỗi tiếng ! - 1...
     
  2. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    cái nghề cái nghiệp chịu thôi bạn
     
  3. hoangspik Thành Viên Cấp 5

    xài 2 số điện thoại, 2 nick yahoo, 2 cái facebook, facebook thì để In relationship với bạn. Bạn quản lý phần tin nhắn, liên hệ khách hàng giúp bạn gái bạn đi.

    thằng nào chọc gẹo hay cưa cẩm thì bạn giả làm bạn gái bạn nhắn lại cho nó "xin lỗi, em có bạn trai rồi". Thằng nào dư hơi lắm mới cứ đu theo hoài.

    nhưng chính vẫn là bạn gái bạn thế nào. Chia sẻ với mình được không ? Khi người yêu làm người nỗi tiếng !
     
  4. kys.nh0c Thành Viên Cấp 4

    Hjhj.. Các này bạn gái mình làm chung vs chị ruột... Nên e ko dám xen vào.. Với lại mắc công chị ruột của ng yêu mình nói gò bó.. Ple..
     
  5. Mac_Center Thành Viên Cấp 5

    Chia sẻ với mình được không ? Khi người yêu làm người nỗi tiếng !
    ===>>> dung vi nhung loi noi cua nguoi khac mak anh huong den tinh cam cua ban.
     
  6. liptonchanh Thành Viên Cấp 3

    khoe người yêu trá hình
     
  7. mrvinh89 Thành Viên Kim Cương Verified

    Bạn đã tự nhận biết bản thân mình thì ko cần hỏi ng khác nữa, ng ta nói ntn thì kệ họ, quan trọng là gấu bạn ra sao & bạn phải hiểu đó là cv của gấu bạn, bạn ghen thì sai hoàn toàn. Chia sẻ với mình được không ? Khi người yêu làm người nỗi tiếng !
     
  8. tommyn1 Thành Viên Cấp 2

    Nghe qua tâm sự của bạn , mình rất hiểu cái cảm giác của bạn.Năm nay mình 29 tuổi và có vợ và 1 đứa con trai 19 tháng tuổi mình thì sống ở Sài Gòn...Thật ra vấn đề của bạn mình củng đã từng trãi qua y chang như vậy , củng mang cái cảm giác giống bạn ,hụt hẩn , buồn chán , cảm thấy bản thân và hoàn cảnh còn thiếu xót và nghèo nàn quá , bế tắt và muốn tìm đủ mọi cách để giữ gìn cái gọi là "Tình Yêu" lúc đó, không biết làm gì chỉ biết quan tâm lo lắng gấp nhiều lần hơn, dần rồi thành ghen , trở thành một tay "quản lý" bạn gái gắt gao trên từng cây số, cho đến một ngày "Con chym" bị nhốt trong lòng củng tìm đủ cách để tung bay tự do , bay giống như chưa bao giờ được bay...

    -Trong tình yêu đối với cảm nhận của mình sự tự do phải luôn đặt lên hàng đầu, phụ nữ đang dần yêu bạn hoặc đã yêu bạn không có nghĩa họ là của bạn, với quan niệm của cá nhân mình mình khuyên bạn nên như thế tất cả mọi vấn đề nào giờ làm bạn khó chịu cảm thấy ray rức như sắp bị cướp đi một vật gì đó quý giá, bạn nên bình tỉnh hơn và cố gắng nhìn lại thời gian đã qua bạn có những ưu điểm và khuyết điểm nào so với người đàn ông mà bạn đang nghi ngờ , bạn thua và hơn họ ở điểm nào..."đừng nói với tôi là bạn yêu cô gái đó hơn người đàn ông kia nhé " ^^

    -Đừng quan tâm phụ nữ một cách thái quá, chẳng hạng như cứ 15 phút gọi dt nhắc nhở ăn , uống hay làm gì đó,em đi đâu tại sao giờ chưa về , tra tấn điện thoại một cách dã man giống như ba đang quản lý con gái hay em nói điều gì anh củng trả lời" em cứ cảm thấy thích là dc" hay " đi đâu củng dc" , là đàn ông đôi lúc phải mạnh zạng và tự quyết định một điều gì đó , đơn giản thôi vì đa phần người phụ nữ thích những người đàn ông biết gánh vác vài vấn đề mà mang lại cho họ cảm giác như được che chở hoặc được tiếp sức cho một bước tiếng trong tương lai.

    -Bạn phải biết chấp nhận sự thật , trên thật tế bạn là người trong cuộc ,tất cả mọi vấn đề bạn là người hiểu rỏ nhất , bạn đừng cố tình đánh lừa cảm giác từ trong thâm tâm của bạn , đôi lúc phải biết chấp nhận sự thật vì nam hay nữ cho dù là giới tính nào đi nửa thì củng là con người, có quyền tự do chọn lựa để được những thứ tốt và tốt hơn. Trong thời gian ngắn vừa qua có một cô củng được cho là người mẫu , cổ có nói một câu đại khái thế này " Yêu nhau mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à ? " với mình mình thấy cái đối đáp bạo miệng này củng có phần lớn là đúng.
    - Cái cần thiết của bạn lúc này là có yêu thì vẩn cứ lo lắng quan tâm...Yêu không có nghĩa là anh yêu em thì em củng phải yêu ngược lại anh, cái từ "yêu" nó được hình thành từ rất nhiều nhân tố đấy bạn à
     
  9. encore Thành Viên Cấp 6

    :beauty:
     
  10. kys.nh0c Thành Viên Cấp 4

    Bác này nhiệt tình lắm .. ! Thanks bác nhiều lắm .. Đôi khi 1 mình cũng không giải quyết được gì hết :|
     
  11. mi nhon Thành Viên Mới

    Thật sự là ko thể cấm ng khác cua, tán tỉnh bạn gái mình (khi chưa là vợ) dc...nếu cô ấy iu bạn thật lòng thì 10 thằng cua cũng ko cần phải lo...trong tình yêu thì ko nên quá ràng buộc hay quá tự do
     
  12. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    chính xác, mình ko thích bạn trai trả lời thế này chút nào.
    Nghe cứ như ko quan tâm đến điều mình đang nói vậy đó.
     
  13. LeBuu_5s Chữ TÍN Gấp Đôi Chữ Tiền

    hehe, bác mang cục gái vào phòng chụp hình! Dằn mặt photographer đê :dribble:
     
  14. kys.nh0c Thành Viên Cấp 4

    hihi... không dám đăng bác ơi... sợ bà con chém gió ....
     
  15. tommyn1 Thành Viên Cấp 2

    hehe bác đang có cái âm mưu gì rồi nói ta nghe hè, tình la liếm hở Chia sẻ với mình được không ? Khi người yêu làm người nỗi tiếng !
     
  16. be_xiu1991 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    phải sửa lại là "khi ng iu em có nhìu người khen" chứ ko phải là "người nổi tiếng"...
     
  17. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    vậy có thằng ng yêu làm massage đó rồi sao. 1 ngày xử bèo cũng 5-6 ng. vào đó rồi ôm ấp rờ mò là chuyện thg.
     
  18. kys.nh0c Thành Viên Cấp 4

    hic.. đúng .. ÔNg bà ta có câu , lâu gái làm vợ , chứ ko lấy vợ làm gái ?? Nhưng mỗi người có mỗi tính khác sao ? và mình mún lên đây chia sẽ với các bạn để làm sao, ko suy nghĩ vậy nữa thui mà !
     
  19. thanhga Thành Viên Cấp 4

    Bởi vậy đời mới có câu thà lấy gái xấu làm vợ lấy gái đẹp làm tình nhân,
    Bản thân mình quen gái gú lưa dữ lắm, khi cưới vợ kiểm e nào vừa vừa biết lo cho mình cho gia đình thì nên cưới, đẹp quá ngồi giử hay nó đi với thằng khác cũng vậy thôi, giờ lắm đại gia mà
     
  20. cuibap268 Thành Viên Cấp 5

    theo kinh nghiệm của mình, bạn nên chuẩn bị tâm lý đi, bây h kiếm người thủy chung khó lắm, haha. Mình cũng trải qua nhiều rồi, nên cũng biết, sau vài lần thì rút ra rằng ko nên yêu người nổi tiếng nhiều quá, càng yêu thì càng thất vọng.