Tìm kiếm bài viết theo id

Người yêu[nữ] ích kỉ ta phải làm sao?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi namkhue, 14/6/12.

ID Topic : 5192204
Ngày đăng:
14/6/12 lúc 02:01
  1. namkhue Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/6/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    39
    Em sn 90 cho anh em dễ biết.Em là dân tỉnh vào HCM để ăn học,quen và yêu bạn gái dc 2 năm nay.Bạn gái em sn 92,người thành phố,gia đình tạm gọi là bình dân.Bố làm CA kinh tế,mẹ nhà nội trợ...nói chung là gia cảnh bt không giàu cũng không nghèo...
    Lúc mới yêu chẳng có gì xảy ra,em vừa học vừa đi làm + với số tiền trợ cấp của gia đình cũng mua dc vài thứ cho em nó cũng lo lắng cho em nó dc 1 thời gian dài.Dạo gần đây ko hiểu sao càng lúc càng tính toán vs nhau vụ tiền bạc,nhất là khi gia đình thôi trợ cấp...em phải tự sống bằng sức lực của mình...mọi ng biết khi phải tự xoay sở nó như thế nào rồi.Nhưng vẫn cố gắng lo lắng và cố gắng vui vẻ để phấn đấu xây dựng tương lai.Thê nhưng đời không như ý,gia đình bạn gái ko chấp nhận vì 1 lý do khá "rát": dân tỉnh,không có nhà thành phố...em và bạn gái buồn lắm,nhưng quyết tâm nhìn về tương lai...nhưng càng lúc em càng thấy cái tương lai đó xa vời lắm...lúc thì con bạn em dc thằng bồ mua cho dây chuyền,lúc thì bạn em dc bồ nó sắm cho ip 4s,lúc thì sao anh ko mua cho em cái này cái kia,lúc thì đòi hỏi sao ko dc như ng khác...em cũng biết con gái ai chẳng muốn = bạn = bè...nhưng tiền có hạn,đâu phải cái máy in...cơm ngày 3 bữa chật vật nữa là.Thế là cãi vã,thế là tiền bạc là câu ch muôn thuở để cãi nhau...và những lần như thế em đều xuống nc,vì nghĩ đơn giản là tình yêu khó kiếm lắm,đừng vì 1 chút nóng vội mà đánh mất ng mình yêu.Bạn bè em bao nhiêu đứa nói ra nói vào,đứa thì khen con này trị dc mày,ráng mà giữ cho bớt lông bông (ngày xưa trc khi quen ng yêu em,em cũng khá đào hoa,gái gú rau rác đủ cả...thậm chỉ bây giờ vẫn có nhiều đứa dk tốt theo em.:-S),có đứa biết ch hơn chút thì bỏ quách cho rồi,chứ nó ích kỉ vậy,nó đâu có thông cảm cho m,m giữ nó càng làm mệt m và nó thôi...
    Nhiều hôm cãi nhau,em chỉ ước mình đừng yêu ai cả...để có đủ thời gian tâm trí chăm lo cho sự nghiệp,cho tương lai...nhà nghèo lên thành phố ăn học,chỉ có 1 ước ao phấn đấu đổi đời...nhưng giờ ch tình cảm cứ làm em rối trí mãi thôi...em chán lắm.EM rất yêu người ấy,nhưng cách sống và sự ích kỷ thực dụng của ng yêu em...làm em đau khổ lắm.Em phải làm sao đây...???
     
  2. usranger Thành Viên Cấp 3

    Anh thấy các chú nhiều khi bậy bạ hết sức. làm ăn lèo phà lèo phèo.

    Con đào nhà chú nó thể hiện thế là vì chú nhận chú đã sai vì đé0 có tiền , nếu chú đẩy phần sai cho nó thì sao nào: "đàn bà tử tế không có ai gạ tiền trai phô như em đâu, em phắn đi giúp anh cái, anh không có loại người yêu cún như em."


    Sao nhiều chú lạ thật, cơm đé0 có mà ăn cứ giả nhây nhịn cho nó thanh tao. Chắc bọn kia hàng quá lởm để chú mày phải đong.
     
  3. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3

    cái gì khó bỏ đi bạn ơi ,,, chỉ có bạn mới có câu trả lời cho mình ah

    sự thực là mình ko thixc cái vụ bạn trai phải có nghĩa vụ chu cấp , mua quà cáp , rồi chiều chuộng đòi hỏi của bạn gái nhen , (lễ tết hay làm e bất ngờ mua quà cho e thì được nhưng những món quà tình cảm thực sự của mình cơ chứ quà cáp vật chất nhận rồi vẫn thấy kì kì trong lòng) cứ chiều cứ mua riết rồi dạy hư, đáng lý bạn gái bạn yêu bạn thật lòng sẽ ko vì những người bạn xung quanh có cái này cái nọ rồi quay qua đòi hỏi bạn , mà phải hiểu cho hoàn cảnh của bạn thì mới đúng chứ , thixc mi cái thứ vật chất ấy thì mà cặp với đại gia ấy , có vay có trả , con gì nuôi rồi cũng se bị thịt , đời có cho ai ko cái gì đâu. con gái cũng phải có cái tôi có lòng tự trọng , thixc cái gì thì tự đi kiếm tiền mà mua lấy , của mình vẫn tốt hơn , ko mang tiếng là đồ cho ... đang coi đá banh & ăn socola.
     
  4. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Con gái vậy là bình thường mà,quan trọng là bác phải cho nó cảm giác mà những thằng khác ko cho nó được,con gái nó yêu bằng cảm giác,còn làm thế nào bác tự nghĩ nhé,kinh nghiệm tình trường bác cũng nhiều
     
  5. namkhue Thành Viên Mới

    Sếp ơi...chả phải gì.Chứ em bị dính chưởng ái tình sếp à...trc mấy con kia muốn bỏ,muốn giỡn kiểu gì chẳng sợ,còn chất lượng đào thì anh dai yên tâm...em ko tiện post hình như em dám tự tin không phải hàng hot girl nhưng ra đường chở đi chơi vào kfc hay quán cf ối thằng nhìn chảy dãi.Vấn đề là yêu nó mie rồi,như là chơi bời ng ta quá...giờ gặp quả báo vậy đó
     
  6. namkhue Thành Viên Mới

    Mình cũng muốn như thế nhưng mà ghét của nào trời trao của nấy hay sao ấy bạn àNgười yêu[nữ] ích kỉ ta phải làm sao?...dứt ra ko dc.
     
  7. namkhue Thành Viên Mới

    Em cũng ko biết nói sao...vì trc lúc em cua nó cũng có mấy cái đuôi theo..cũng có thằng đi sh,xe ga nhà khá giả đàng hoàng...mà nó ko chịu đi chịu em..bởi vậy nên em mới quý mới thương tới giờ...chắc chiều quá nó sinh hư bác ạ...đau đầuNgười yêu[nữ] ích kỉ ta phải làm sao?(
     
  8. meomup87sg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho nó có bầu là nó thấy cái cảnh ah
     
  9. HV 9999 Banned

    VOTE gài cho sưng bụng đi
     
  10. windows@7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chủ động chia tay, ko nói lý do gì hết... cho em nó vài ba tháng để suy nghĩ cũng là để giải thoát cho bro 1 thời gian... lạnh lùng và dứt khoát nhé, coi như là 1 liều thuốc thử, nếu em nó vượt wa bài test sẽ sống chết đòi way lại, nếu em nó có thằng khác thì bác tự hiểu, nếu em nó ko way lại và cũng ko có thằng khác thì send info cho mình Người yêu[nữ] ích kỉ ta phải làm sao?)
     
  11. thôi_chết_rồi Thành Viên Cấp 2

    cho nó có bầu rồi phắn.kệ mịa nó.ghét nhất cái loại con gái ích kỉ.
     
  12. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    Đại Ka : Bỏ hay không bỏ?
    Bô lão : Bỏ !!!
    Đại Ka: Duyệt !!!!!!!!!!
     
  13. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Xác định lại đi pro ? Mình thấy con bé này yêu bro ko đơn thuần là tình yêu đâu. Nếu mai mốt bro lấy nó, cuộc sống ko có sung túc đâu.
    Nếu nhu vậy mai mốt có cưới cũng chia tay thôi.
    Giag sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Quyết tâm vào học hành + làm ăn. Kiếm nhiều tiền, giàu lên cho ba má bro nhờ trước. Người bỏ công mồ hôi nước mắt nuôi bro mấy chục năm thỉ bro ko nghĩ, giờ đi sũy về đứa yêu được vài năm.
    Lấy vợ ít nhất thì cũng phải đảm đang việc này việc kia. Chưa nghĩ tới cảnh mai mốt bro không có công ăn việc làm tốt nhà nó khinh bro nữa.
    ............
     
  14. thieubong1nguoi Thành Viên Kim Cương

  15. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    chủ top thử cái xem nào...
     
  16. Thanhtâm DOVES CLUB

    sao gặp tình huống này mà bạn lại xuống nước nhỉ, ko hiểu, mình là con gái nhưng rất chán cái thể loại đàn ông như bạn. bạn nghe câu '' bản lĩnh đàn ông'' chưa? haizzzz, kiểu này thì cứ bị gái nó lèm bèm hoài thui.

    phải công nhận tình yêu khó kiếm, nhưng tình yêu chân thành mới khó kiếm, còn bạn gái bạn yêu cái kiểu này thực dụng wa', xây dựng tương lai ji với loại con gái này, để rồi suốt ngày cãi nhau gây gổ cơm - áo - gạo - tiền àh, rồi gd nó lôi ra sỉ nhục NGHÈO.

    sẵn tiện nhắn với mấy bạn gái luôn, muốn bằng bạn bằng bè thì tự mình lo kiếm tiền phục vụ cho nhu cầu của mình đi, chứ thời buổi kinh tế giảm phát cái kiểu này ai ai cũng chật vật. muốn xài sang mà là do ng khác cho tặng hoặc lo cho mình, sao khôn thế nhỉ, đàn ông nó làm ra tiền có khả năng tặng đồ cao cấp cho bạn gái thì họ cũng ko có ngu đâu, tiền ko có dư đâu, chẳng wa là vì ng phụ nữ đó xứng đáng đc như vậy. bjo đa số con gái mấy bé teen teen đều có suy nghĩ đòi hỏi vật chất ng yêu wa' nhiều, hèn chi con gái hay bị phần đông đàn ông đánh đồng xem thường, suy nghĩ kiểu '' ôi chỉ là con đàn bà''.

    còn bạn chủ topic, chắc bạn còn trẻ lắm, chưa hiểu đc hết cái vấn đề ''xây dựng tương lai'' đâu. có 1 số ng phụ nữ, bạn có thể rất yêu, rất thương, nhưng ko phải là ng thích hợp để lấy làm vợ. đàn ông phải có bản lĩnh thì phụ nữ mới nể, bạn phải làm cho ng ta nể bạn thì cs tương lai mới hạnh phúc đc. chưa lấy mà bị khinh nghèo rùi đó, lo mà học hành, tiền kiếm đc thì để dành mà làm vốn làm giàu, giàu rồi muốn mấy em cũng đc, ko bị ai khinh mình hết. đó mới là điều nên làm bjo. còn cái thể loại gái đòi hỏi như vậy bỏ mie cho rùi.
     
  17. Nick7 Thành Viên Cấp 5

    hóng nghe cao nhân giải thích
     
  18. phuocvvv DOVES CLUB

    Hai pro này nói đúng nè, cứ tập trung chí thú làm ăn, học hành, môi trường giao tiếp mở rộng, bồ sẽ thấy còn nhiều ban gái tốt và xinh không kém gì người bồ đang quen đâu (và tui chắc là bạn gái của bồ rất xinh theo tiêu chuần của bồ thì bồ mới lụy như vậy);khuyên thành thật 1 câu: loại gái như thế thì quen giải trí thôi Người yêu[nữ] ích kỉ ta phải làm sao?
     
  19. hai_lua_len_doi Thành Viên Bạch Kim

    hay
    chính xác
     
  20. qwewqwew Thành Viên Cấp 3

    Các anh chị sao chứ em tự hào về gấu em lắm " Anh thích gì thì em làm nấy , miễn anh vui là đc gòy " Người yêu[nữ] ích kỉ ta phải làm sao?
     

Tình hình diễn đàn

  1. tangchieucao,
  2. TienTien Shop,
  3. honeyz...
Tổng: 350 (Thành viên: 8, Khách: 329, Robots: 13)