Tìm kiếm bài viết theo id

Bị chuốc thuốc mê, mất hết rồi mấy bác ạh...em buồn quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Công An Huyện, 8/6/12.

ID Topic : 5164499
Ngày đăng:
8/6/12 lúc 16:18
  1. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    vẫn chưa có tin mới hả bác...freelancer giờ căng quá nhỉ...
     
  2. nguyenvan123 Thành Viên Cấp 2

    kinh quá....giang hồ giờ sao khiếp thế................
     
  3. inmylife9999 Thành Viên Cấp 6

    Bác truy được số điện thoại của nó chưa? bác nhờ bác Giakhang truy giùm cho
     
  4. Đức Thành Viên Bạch Kim

    cướp tài sản thì ko nói,cái vụ thông ass chắc bạn nên đi xét nghiệm đi,biết là sợ nhưng biết trước để còn tránh lây nhiễm ra xã hội
     
  5. samhoi_5giay Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    buồn cho XH thời bây giờ Bị chuốc thuốc mê, mất hết rồi mấy bác ạh...em buồn quá chia buồn cùng bạn nha. Manh mối có chỉ là số Đt của nó.
     
  6. hung.ngovti Banned

    hôm nay vô tình đọc bài thì thấy trùng hợp lạ kì, chả là mình có thằng bạn dưới BH, cũng làm đồ họa, cũng bị 2 thằng giả dạng khách hàng liên hệ công việc, cũng hẹn ra quán nhậu, uống chai bia và ăn chén cháo, sau đó là mơ mơ màng màng, tụi nó kêu taxi chở ra khách sạn. Thủ đoạn này rất khó phát hiện vì giống như nhậu xỉn, ko ai để ý
     
  7. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    hic mấy thằng này sống rồi cũng có ngày bị quả báo ... bạn chủ top đừng buồn !
     
  8. Dark_Kid_297 Thành Viên Cấp 4

    hy vong mau bat duoc bon luu manh, an khong ngoi roi nay
     
  9. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    để rảnh rảnh tạo 1 topic TKĐH freelancer coi tụi nó có kệu ko ta,

    có mấy ae cô hồn âm binh kêu ra đâp cho nó chết mẹ nó luôn.

    chúc bác chủ tìm đc của, tư liệu thiết kế cần qua share cho nha!
     
  10. ruakon20 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình nghĩ ko bị thông ass đâu - Tụi nó cởi ra hết như zậy để tìm kỹ hơn tụi nó sợ bạn giấu tiền trong quần sịp hay quần xà lõn bên trong đồ nữa đó
     
  11. thanhthao2 Thành Viên Cấp 2

    vừa bị cướp tiền mà còn bị cướp sắc nữa...sợ quá :too_sad:
     
  12. cafe SỮA Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lâu quá k vào lại topic, thấy nhiều người comment quá... Nick Công An Huyện bị ban rồi, giờ mình chán k đeo lon Công An nữa, giờ bán cafe thôi. Bị chuốc thuốc mê, mất hết rồi mấy bác ạh...em buồn quá.

    Đùa chút cho vui, nói chung là tinh thần mình bình thường rồi, giờ hơi khó khăn vụ đi lại, đang kiếm chiếc xe đi đỡ, máy tính thì giờ làm máy bàn của cty, đang học hành nên cũng ráng mua lại cái máy mà làm việc, bài tập.
    Mình mất cái máy thì k tiếc lắm mà tiếc cái Thư Viện mình làm việc mấy năm trời, rảnh download 1 đống trong đó giờ mất hết trơn, k back up. Nên bác nào làm đồ họa có cảm thông share cho mình thì cho mình cái link Mediafire vào inbox nhé, xin cám ơn ạh

    Về bên công an thì mình báo cho đúng thủ tục cớ mất vậy thôi chứ k đưa tiền thì nó k làm đâu, cái XH này giờ nó vậy, mình làm đóng thuế nuôi tụi nó thấy mẹ luôn mà đụng việc j cũng phải tiền trước đã, mà chưa chắc nó làm, lên trình báo thì gặp mấy thằng công an phường cô hồn k khác j giang hồ nói chuyện như muốn nạt vô mặt ngta. Chán

    Em đã làm lại 1 cái bản tường trình đầy đủ chi tiết in ra rõ rang 4-5 trang A4 đầy đủ thông tin, manh mối cho bên C.A rồi mà coi bộ nó k làm..
    Cũng có nhờ mấy ông anh quen quen mấy lò xe để ý giùm mà hi vọng nhỏ nhoi, chắc sẽ k gặp lại chiếc xe của mình nữa rồi. Giờ mún nó gọi lại kêu chuộc xe e cũng chuộc, vì cavet nó k lấy dc....

    Vậy là gàn 1 tháng rồi... Nhanh thiệt... Giờ thành vô sản. Làm lại thôi.
    Cám ơn các bác đã đồng cảm với em, thực sự là rất buồn, mà giờ em đỡ rồi

    Có khi nào là 1 bọn k bác, bạn bác bị ngày nào ? E bị tối 6/6
    Có 1 bác bên vnphoto bị tháng 11 năm ngoái, thủ đoạn tương tự, cũng chụp hình freelancer.. Nhận dạng giống bọn này
    E có đăng bài bên dohoavn nữa, chắc nó đọc bài bên đó

    Có rồi bác, mà k ăn thua, nó đã lên kế hoạch từ trước rồi, sdt đó nó chỉ liên lạc duy nhất với 1 số, là của mình thôi. K có manh mối j, tên đứng trên sim thì có thể là đại lý đứng
    Chắc là nó lột đồ mình để lỡ tỉnh dậy sớm gặp lúc đang lục đồ thì mình fai mất thời gian mặc đồ thôi. Hehe, chưa bit thằng nào lây bệnh cho thằng nào Bị chuốc thuốc mê, mất hết rồi mấy bác ạh...em buồn quá - 1, lo j bác
     
  13. RvPArsenal Thành Viên Cấp 1

    chia buồn cùng bác.rút kinh nghiệm
     
  14. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    tình hình sao rồi vào RP đi chứ
     
  15. nguoinhenvn09 Thành Viên Cấp 5

    tinh vi quá , kịch bản có thể nói là dù có cảnh giác cũng khó mà phát hiện. Chỉ biết nói chia buồn cùng bạn thôi.
     
  16. seachsim Thành Viên Cấp 5

    hix tởm mấy thằng đó thiệt chứ
     
  17. cafe SỮA Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bị chuốc thuốc mê, mất hết rồi mấy bác ạh...em buồn quá, nick kia bị band rồi nên mình k sửa đc page 1.
     
  18. viet772000 Thành Viên Cấp 3

    Vụ cái quần sịp thấy lạ à nhen
     
  19. Toln My Thành Viên Mới

    Có khi nào a zai nghĩ "khi tụi nó lột quần sịp of a zai và chụp hình,quay fim lại đưa lên mạng chưa Bị chuốc thuốc mê, mất hết rồi mấy bác ạh...em buồn quákoi chừng mấy trang web of tụi bê đê có hình hay fim là căng àh Bị chuốc thuốc mê, mất hết rồi mấy bác ạh...em buồn quá - 1
     
  20. hogia Thành Viên Cấp 6

    ỦNG HỘ .Bác lập đi rồi bắt tụi nó giao cho bên HSỰ ,đừng giao CAP .Bác đừng lập tp rủ bị lộ .Luật nhân quả sẽ độ cho bác ,hay con cháu bác
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 445 (Thành viên: 1, Khách: 439, Robots: 5)