em mới 21 tuổi mà chán đời chẳng muốn học hành làm việc gì cả. cả ngày lên mạng coi vớ vẩn rồi ngủ tới 8.9h sáng mới dậy.cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội mà cũng không ăn thua tóm lại là chán toàn phần các bác giúp em với .
tại sao phải chán đời vậy bạn. trước tiên do bạn ko xác định được mục tiêu sống của bạn là gì?? 2.quá phụ thuộc vào internet mà lên đó bạn ko biết dùng nó vào việc có ích 3.tâm lý ko thích học hành nên dẫn đến chán toàn phần.... mình có vài lời khuyên nếu bạn sống XH này mà ko học hành ,bằng cấp này nọ thì dù nhà bạn có giàu có đi chăng nữa sẽ chẳng mất chốc mà tiêu tan thui. cứ cố gắng và tìm công việc nào làm thêm cho vui sẽ ko còn thời gian chán nữa đâu bạn mình làm việc cả ngày,giao hàng ko có thời gian mà nghĩ chán đời gì hết.vui vẻ và hòa cùng nhịp sống là ok
đập đá đi bạn.k thì lên cầu phú mỹ bay xuống chắc là phê hơn. đùa thôi.cố gắng lên pác.mình phải sống sao cho đời nó chán mình chứ:snicker:
chán đời có nhiều cái lắm bạn ... 1 là có đầy đủ hết tất cả những thứ mình muốn ... chán 2 là k thể nào có được những thứ mình muốn ... chán 3 gần nghĩa vs từ khác người ... chán tóm lại wen ng iu đi ... 2 đứa tâm sự cũng đõ bùn
mình cũng có lúc suy nghĩ như bạn nhưng bây giờ thì phải biết điều mà sống tiếp chứ =.= lúc tại do ko vừa ý nên thấy chán, bỏ tiền ra đi chơi 1 chuyến hoành tráng coi, vào Đầm Sen chơi tàu lượn 1 vé đảo ngc lộn tùng phèo biết đâu yêu đời trở lại mịa, hôm bữa nhỏ cháu rủ chơi chung, mém tí nữa trào máu họng vì cái trò đó @_@
con nhà có điều kiện thì khác với người ta ở chỗ đó, chẳng cần lo cơm áo gạo tiền, sướng thiệt, bây giờ muốn hết chán thì chỉ có cách đăng ký đi nghĩa vụ quân sự
Tản mạn chút thôi. Lúc trước có đi thăm ông anh họ của mình ,con trai đầu của anh hai ba mình khi xưa gọi bằng bác hai ,là cháu đích tôn bên gia tộc họ nội mình luôn Ổng khó khăn lắm mới tìm được ý trung nhân của đời mình. lấy vợ chưa đầy 12 tháng. vợ xinh như mơ. mới sinh 1 cặp vịt trời kháu khỉnh được 2 tháng rưỡi cơ tim chu sinh. Bệnh tui mới nghe lần đầu trong đời, suy tim bộc phát trong kỳ sinh nở. mỗi đêm 7, 8 người thay nhau trực, cầm hơi cho cô ấy bằng 1 cái bình bóp tay. bóp thử 30 phút thôi là đã rã rời ,mà hễ ngưng lại là sẽ có chuyện cầm cự hơn tháng trời trong phòng cấp cứu, cũng không qua khỏi .nhìn 2 đứa bé nhỏ xíu quấn khăn trắng, tui cũng không biết tả làm sao nữa Ổng từ 1 người khỏe mạnh, giờ trông hốc hác như ông già. hạnh phúc vừa chớm nở, vợ ổng xinh đẹp hiền lành là vậy. Giờ còn nắm tro thôi. hạnh phúc lên tới đỉnh điểm rồi rồi trôi sạch hết như bức tranh dùng hết tâm huyết vẽ cho thật đẹp rồi bị cục tẩy xóa không thương tiếc vậy Ổng liệu sẽ chống chọi ra sao? Sẽ sống vì cái gì?
Mới 21 tuổi mà chán học thì sau này chắc chẳng ra sao. Nếu bế tắt thì nghỉ học và đăng ký đi nghĩa vụ quân sự. Môi trường lính rèn luyện để một cậu nhóc lớn hơn. Sau khi lớn hơn sẽ định hướng lại đường đi cho đúng. Đi lanh quanh mà không định hướng thì cả cuộc đời là những tháng ngày bế tắt chán đời.
bạn đang chán thì chính bản thân bạn mới giải quyết được chứ, sao người khác làm cho bạn hết chán được, bạn có gia đình bạn bè mà, trên 5s thì ai mà chia sẻ được với bạn khi chẳng ai biết gì về bạn.
đúng ý tui nè, chán đời làm đơn tình nguyện đi, nộp xong đơn tình nguyện đúng 15 phút sau hết chán đời liền
chán đời...đi tập bơi =]]z tặng chú mấy cái câu truyện này đọc cho zui chơi!!! [h=6]Một đám đang đánh bài ăn tiền.Thằng bé bán báo đi qua rao: - Báo công annnnn.......đêêêêê!!!! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..Thằng bé nhập viện!! =)) --------------[/h][h=6]Mẹ: - Sao? Hôm nay đi ăn cưới với bố vui ko con ? Cỗ bàn to ko? Cô dâu chú rể thế nào ? Con ( nói ngọng ) - Ả ó ì . Ôm ì ít , ịt au ì iều . Mẹ: (o-0) !@#$%^&*(.) Thằng mất dạy,tao tát chết giờ. . . . . . . . . . . . . Bố ( giải thích ) - *Tôm thì ít, thịt rau thì nhiều*,em sao thế hả ? .....[/h]---------------------------- [h=6]Cốc cốc .... - Ai đó? - Tôi,mù đây Cô gái đang tắm không mặc gì nghĩ là anh hàng xóm mù nên ko thấy gì vội ra mở cửa. - Tôi đến báo tin vui là tôi sáng mắt rồi!!!!!!!!!!![/h] -------------------- [h=6]Con gái Sáng nắng Chiều mưa Buổi trưa mát mát Nhiều khi âm ấm Có lúc hâm hâm Đôi khi lặng thầm Ngồi cười toe toét ) [/h]-------------------- [h=6]Bước Tới Đèo Ngang............... Bỗng Mất Đà... ... ... ... ... ... ... ... ... Đập Đầu Vào Đá....................... Máu Phun Ra. Viết Ngay Lên Đá...........................Bài Thông Báo Bước Tới Đèo Ngang..........................Nhớ Lấy Đà.[/h] ----------------------------------- [h=6]Hứa với tôi đừng bao giờ gục ngã . Dù thế nào hãy cố gắng lên nha . Dù phía trước là chông gai vất vả . Tôi tin rằng rồi bạn sẽ vượt qua . Cuộc sống này dạy cho ta khôn lớn . Biết giận hờn tha thứ biết cảm thông . Biết phấn đấu cho tương lai và hiểu . Sống trên đời k phải chỉ để yêu! [/h]----------------------- [h=6]Có những người chết sớm.... - ...Vì Tử Thần quá yêu họ ! - Còn Bạn ? -..Vẫn tồn tại trên đời này.... ..........Chứng tỏ vẫn còn 1 người đã yêu bạn hơn cả tử thần ! [Nhớ nhé, cứ có niềm tin đi, hạnh phúc sẽ về bên bạn] [/h]haizzzzzzzzzz!!! zui lên nào smileeeeeeeeeeeeeee