Tìm kiếm bài viết theo id

cuộc tình của quá khứ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaumisa19, 24/9/11.

ID Topic : 3883913
Ngày đăng:
24/9/11 lúc 23:29
  1. gaumisa19 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    1/1/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    3,954
    trong t/y có nên níu kéo ng mình yêu trở lại k hả mấy bạn? vì mình thương 1 ng của quá khứ 5 năm về trước quá giờ mình muốn trở lại liệu có đủ sức k? mấy bạn cho mìhh 1 lời khuyên nhé?
     
  2. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    trong 5 năm đó, người kia có quen ai ko?
    2 người có liên lạc zì ko?
    rồi vì lí do zì mà chia tay ???
    Chỉ hỏi chung chung sao trả lời?
     
  3. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    kể chi tiếc em tư vấn cho cuộc tình của quá khứ
     
  4. spyder Thành Viên Cấp 3

    cứ làm theo gì miìnhthích cái giìcũng do mình nó đến đi trở lại cũg do mình thôi tư vấn bàn ra bàn vô mệt lắm bạn àh ,cứ làm theo suy nghĩ ,k mất su naàođâu hihi
     
  5. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    qua rồi thì thôi,đừng nên tìm lại,có khi tìm lại niềm vui ko thấy,chỉ thấy nỗi buồn thôi
     
  6. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Bản thân mình còn ko hiểu nổi mình thì lấy gì ng khác biết đường mà trả lời giùm? cuộc tình của quá khứ
     
  7. Alarm_time Thành Viên Cấp 2

    Bạn có yêu người đó như người đó ngày hôm nay không? Tình cảm của người đó ngày hôm nay dành cho bạn như thế nào? Chúng ta không thể quay lại 5 năm trước để bắt đầu một tình yêu bạn ạ?
     
  8. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Nên để quá khứ ngủ yên!
     
  9. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chuyện của chủ thớt, nói thật, nó là duyên số. Không tránh được.
    Tuy nhiên anh có vài com men, anh tạm xem chú là giai vì anh không biết rõ giới tính của cậu.

    Bất cứ thằng thất tình nào mà chẳng tưởng tượng một ngày kia, cái người mà mình yêu đó sẽ quay trở lại .. yêu mình. Chuyện khó tin, đấy chỉ là tưởng tượng. Tưởng tượng thì vẫn chỉ là tưởng tượng thôi.


    Trong tiềm thức, cái sự tưởng tượng về con người cũ luôn rập khuôn theo một kịch bản tốt đẹp định sẵn "một giọng nói ngọt ngào, vòng tay êm ái, một hiền thê với một quảng phu ..etc " kịch bản ám thị này chèn ép các mối quan hệ mới, và luôn luôn hiện về để so sánh, chữ tình ép chữ lý. Nói đơn giản nhất là con bệnh luôn luôn compare gái mới về chuẩn của gái cũ. Hậu quả là gái mới nếu không đạt chuẩn thì chẳng khác gì một bao tải thịt.

    Tuy nhiên, trong cuộc sống, dù muốn hay không, bệnh nhân vẫn phải bị quan hệ với gái mới. Điều này vô thức không biết được, nhưng chính các mối quan hệ mới này sẽ góp phần đẩy lùi hình ảnh gái cũ, từ từ đưa cái con vẹo âm binh vào dĩ vãng bởi vì những cảm xúc mới, khao khát yêu đương vẫn có khả năng xẩy ra. Một khi cái sự "mới mẻ" được con bệnh hấp thụ thì khối "ung nhọt một phần cơ thể" kia sẽ tự tiêu tan.


    Hoài niệm, day dứt về n/y cũ chỉ là chứng tự kỉ ám thị về hình ảnh lung linh trong quá khứ. Điều này xẩy ra khi n/y mới quá phò hoặc thằng giai quá phễu, trình còi đẽo không nổi nhiều hơn 1 con ngon.
    Chân lý đời sau ngon hơn đời trước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng một thằng giai đẽo gái chân chính.


    Thế nhé !
     
  10. gaumisa19 Thành Viên Cấp 6

    cũng đã lâu rồi từ ngày em ra đi

    Căn phòng nhỏ này đã không còn hơi ấm giống như ngày nào nữa..!

    Và kể tư ngày chứng ta chấm dứt hết mọi mói liên lạc

    Thì 1 ngày qua đối với anh rất là vô nghĩa

    Thỉnh thoảng anh vẫn 1 mình đi tới những nơi cũ,ngồi ở đó tìm kiếm những kỉ niệm..

    Còn em thì sao ???

    Không thể..để tất cả trở thành quá khứ..!

    không đủ can đảm để nói lên..dù chỉ ba từ

    “Anh Nhớ Em” nhớ rất nhiều…nhớ đến điên dại…

    Ngày tháng trôi qua,anh thèm được nghe giọng em êm ái… Thì thầm bên tai,,giờ em bên ai???
     
  11. l0v3kut3766 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sống với hiện tại đi
     
  12. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    đúng.. lo kím tiền cuộc tình của quá khứ
     
  13. av_pts Thành Viên Kim Cương

    Mình thích bác này thật, luôn nói thực tế và rất đúng với cuộc sống hiện tại, cứ nhìn theo bác này cho vơi đi nỗi đau buồn các bạn nhé, thanks bác đã có bài viết hay lắm,,,
     
  14. kakasatthu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    2 người nên gặp nhau xem tình hình thế nào mới bik dc.5 năm là 1 thời gian dài cuộc tình của quá khứ
     
  15. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Tay Sir đó lâu lâu nhảy dzô giảng cho 1 tràng xong... sủi bọt lặn mất tăm. cuộc tình của quá khứ

    Đọc bài của hắn mà nhìu lúc chỉ dám... cười trừ, có những sự thật về gái mà chỉ có gái mới biết, zai muôn đời vẫn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi. cuộc tình của quá khứ - 1
     
  16. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Cá sổng là cá bự.... Câu này mà còn ngự trị trông tình yêu nói riêng và trong tất cả việc đời nói chung thì sẽ đánh mất những gì ta đang có.
     
  17. kobe[91] Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    5 năm rồi h lỡ ng ta có ng khác hay ch rồi sao.............mún tét não hả bác thời buổi h manh đống lắm ak nha.
     
  18. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    ko hiểu ý của bà chị muốn đề cập tới điều gì ? Mấy bữa nay tâm trạng mông lung quá,muốn chủ động cũng ko đc chỉ biết ngồi ngóng tình hình thế nào rồi mới tính tiếp...Ko hiểu những cái bận tâm khó nói ấy là cái gì hay đó chỉ là 1 cái viện cớ thôi.Sao giải quyết gọn lẹ cho rồi ? Ôi sao mà đau đầu quá.......
    Ps : bà chị hiểu gì ko ?
     
  19. THUAN_NGUYEN Thành Viên Cấp 4

    Biết tất tần tật thì còn gì là thú vị nữacuộc tình của quá khứ - 2.Đàn ông đâu thể hiểu hết phụ nữ,chỉ có gay ^^!
     
  20. Alarm_time Thành Viên Cấp 2

    Nhà tâm thần đi vòng quanh bệnh viện tâm thần.
    Ông ấy thấy một người đang tự đánh mình, dứt tóc,
    trông rất tự tử. Anh ta bị giam trong một phòng - anh ta
    là người nguy hiểm. Ông ấy hỏi viên giám thị, "Chuyện
    gì xảy ra cho người này?"
    Viên giám thị nói, "Anh ta yêu một người đàn bà,
    anh ta yêu cô ấy nhiều lắm, nhưng anh ta không thể lấy
    được cô ấy. Cô ấy lấy ai đó khác. Kể từ đó anh ta đã ở
    trong tình trạng này. Anh ta muốn tự tử, anh không
    muốn sống. Anh ta nói chẳng có nghĩa gì trong cuộc
    sống: 'Nghĩa của tôi là ở người đàn bà đó. Nếu tôi không
    thể lấy đươc người đàn bà đó, điều đó nghĩa là cuộc đời
    tôi bị chấm dứt!'"
    Cảm thấy tiếc cho người này - anh ta trẻ và đẹp - họ
    đi tiếp. Họ thấy một phòng giam khác và một đàn ông
    khác ở bên trong, và anh ta thậm chí còn dữ tợn hơn,
    đầy sát khí.
    Nhà tâm thần hỏi, "Chuyện gì xảy ra cho người
    này?"
    Viên giám thị nói, "Đây là người đã lấy cùng người
    đàn bà kia! Vì anh ta đã lấy cô ấy anh ta muốn giết cô
    ấy, và nếu anh ta không thể giết được cô ấy thế thì anh
    ta muốn giết bất kì ai thế vào, nhưng anh ta muốn giết
    hại và phá huỷ. Anh ta muốn giết cả thế giới! Người đàn
    bà đó đã làm anh ta điên."
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss
Tổng: 462 (Thành viên: 3, Khách: 437, Robots: 22)