Tìm kiếm bài viết theo id

Long Xuyên sau 8 năm muốn trở về

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi superpan3000, 27/9/11.

ID Topic : 3895162
Ngày đăng:
27/9/11 lúc 11:15
  1. F4teen Thành Viên Cấp 5

    quê em ở cần thơ nè
     
  2. tien quang Thành Viên Cấp 5

    em thì ở Long . .. An, xa lắc àh
     
  3. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    về ih bac

    SG gio đất chật nguoi đông quá
     
  4. thanhtung9 Thành Viên Cấp 1

    Quê bx cũng ở An Giang...Còn thằng bạn khá thân thì ở Long Xuyên luôn ( gần đài truyền hình)...Đúng là phần lớn người miền tây thật thà , chất phát, và rất dể gần. Riêng về Long Xuyên thì ba mẹ thằng bạn nói hồi đó đây là vùng ít chịu ảnh hưởng của chiến tranh nhất...Sông nước miền tây thì khỏi nói rồi, rất thân thương, rất dân dã
    Chè bưởi gần cầu Duy Tân và cầu Hoàng Diệu thì hồi tết có cùng với thằng bạn ăn 1 quán cũng ngồi ngoài vĩa hè ( thằng bạn nói quán này nổi tiếng ngon và cũng lâu lắm rồi) nhưng không biết có phải là chè bưởi hàng rong bạn đề cập không
     
  5. thuanthien_laptop Thành Viên Cấp 4

    Ko Đọc topic này nữa nhớ nhà quá huhu.nhớ nhất là các cô gái quê hehe dễ sương ko ăn dọn như con gái xì gòn.hehe
     
  6. kebattri Thành Viên Kim Cương

    Con ghệ cũ ở Thoại Sơn ( gần núi Sập ) . Đọc xong muốn về thăm em ghê ^^
     
  7. trinhut Banned

    tuần sau về long xuyên đám cưới thằng bạn gần nhà nè có ai đi hok :41_002: welcome to long xuyen city Long Xuyên sau 8 năm muốn trở về
     
  8. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Yêu quê là tình cảm thật mà ai cũng có. Nhưng nếu thật sự muốn về đó thì ít ra phải nghĩ trước là kiếm được cái gì để ăn.

    Thà xa quê, mang trong lòng nỗi nhớ mà có cuộc sống khá giả để khi trở còn giúp được quê. hihi
     
  9. analogman Thành Viên Cấp 6

    Liên Xô mà hiền hòa, nó còn dám Đốt Mỹ, có nhầm lần gì không đó :doubt:
     
  10. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    mình cũng thèm về LX, hồi xưa thực tập ở đó 1 tháng, chiều chiều hái trứng cá chơi rồi đi bộ ra ngắm sông tối thì qua chợ ăn món tàu hũ đá. Chẳng biết khi nào mới có cơ hội quay lại thăm. Nhìn bản đồ LX thấy lạ quá

    Hồi đó ở gần chỗ cứu hỏa, gần đường Hà Hoàng Hồ

    Long Xuyên sau 8 năm muốn trở về
     
  11. mazolx Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng là người LX nè bạn, bay giờ đổi mới nhiều thứ lắm rồi nhưng món bún cá vẫn vậy.. ngon perfect luôn kakaka
     
  12. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    hồi đó thực tập ở LX, ông thầy mình đi xe máy chạy lên chạy xuống SG-LX mỗi tuần mấy lần... lớp mình cũng hứa với mấy cô chú là sẽ về thăm mà hình như chưa ai về lần nào, bận cơm áo ạo tiền hết rồi
     
  13. kizz3 Banned

    thất hứa hen:snicker:
     
  14. mazolx Thành Viên Cấp 3

    LX giờ quán nhậu, quán cafe chả thua SG Long Xuyên sau 8 năm muốn trở về)
     
  15. superpan3000 Thành Viên Cấp 3

    bạn ui, mình là nữ, xin các bạn đừng nhầm lẫn gì nha :shame:
     
  16. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Còn nhân hậu nữa Long Xuyên sau 8 năm muốn trở về
     
  17. Hika&Kira Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình cũng wê Long Xuyên nè Long Xuyên sau 8 năm muốn trở về) , nhà mình ở đường Nguyễn Thị Minh Khai ngay trung tâm Long Xuyên sau 8 năm muốn trở về - 1
     
  18. huynh.tung Thành Viên Cấp 2

    Lạ 1 cái, là hồi đó, ở đâu có chiến tranh chết chóc, chứ ở Lx thì hok có, mình cũng ở lx nè, Khu Sao Mai.
     
  19. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    Quen con GF ở Long Xuyên kêu nó dắt về chơi mà nó chưa chịu dắt nữa! bùn
     
  20. superpan3000 Thành Viên Cấp 3

    Vì thời gian học và làm việc trên tp hết rồi. Đó không phải là quê mình sinh ra, nên gia đình ko có ai ở đó bạn à ^^ Mình sẽ về đó chơi sớm nhất có thể Long Xuyên sau 8 năm muốn trở về Thanks!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 556 (Thành viên: 0, Khách: 551, Robots: 5)