Tìm kiếm bài viết theo id

Thất nghiệp hòai, chán quá anh em ơi...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi seogoogle, 26/6/12.

ID Topic : 5259775
Ngày đăng:
26/6/12 lúc 18:38
  1. Dark_Kid_297 Thành Viên Cấp 4

    co gang len nha ban, chay vong vong lam do may viec gi di ban, buoi sang di lam gi do, buoi toi di luom banh tennis cung duoc kha lam do
     
  2. Gia Khang Verified

    mình cũng thất nghiệp hơn 2 năm nay >.<
    ko biết xin việc làm ở đâu Thất nghiệp hòai, chán quá anh em ơi...
     
  3. tear ring Thành Viên Bạch Kim

    Đang ở đâu mà chán??? Xin việc ở sg là dễ nhất. Thất nghiệp hòai, chán quá anh em ơi...)
     
  4. muxanh Thành Viên Cấp 4


    Thất nghiệp hòai, chán quá anh em ơi... - 1Thất nghiệp hòai, chán quá anh em ơi... - 2Thất nghiệp hòai, chán quá anh em ơi... - 3
     
  5. BDS_vland.tk Thành Viên Cấp 4

    đang ở đâu vậy bro?
     
  6. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Hãy thật lòng giúp đỡ người ta, hay ít nhất một lời động viên.

    Chứ đừng đưa người ta vào chỗ bế tắt hơn, mấy cha bán hàng đa cấp hãy tha cho người ta.
     
  7. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    mớ cafe cóc đi bác rồi cho thời cơ...

    SG giờ sống khó lắm, đa số việc chọn người nên $ ko cao.
     
  8. 5s_Việt Nam Thành Viên Cấp 4

    Tui cũng bỏ Sài Thành nè....đc 3 tháng rồi nhưng cuộc sống vẫn ổn....Hồi trước làm TGDD lương cũng 4tr rồi cũng nghỉ! Giờ đang bôn ba trên núi rừng Bình Phước đây.
     
  9. Kenvin_M Thành Viên Cấp 5

    mình cũng bỏ sg về vùng tàu nè. nhớ SG quá
     
  10. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    chắc cũng bỏ SG về Vũng Tàu trồng cây quá Thất nghiệp hòai, chán quá anh em ơi...
     
  11. seogoogle Banned

    Hihi, cám ơn anh em đã động viên. Mình hem còn ở SG nữa nên hem tìm việc làm ở SG.

    Buồn quá, nên tạo topic than vãn thui. Cám ơn anh em.
     
  12. Yu Destiny Thành Viên Cấp 3

    bác này ra nước ngoài định cư ah? wa đó ko có bằng cấp j là chỉ còn nước đi bốc vác thôi
     
  13. Blueberry_92 Thành Viên Cấp 6

    lời nói chua chát thế anh
     
  14. CAT.PS3 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tui cũng thất nghiệp, nhưng có vẻ như may mắn, ra làm riêng và còn dc hưỡng trợ cấp 7 nghiệp =))
     
  15. seogoogle Banned

    Hehe, cám ơn bro nha. Sao bro biết là đi nước ngoài hem có bằng cấp chỉ có bóc vác?

    Em buồn thì buồn, nhưng bóc vác thì cũng có sao. Miễn sao kiếm sống được mà hem ăn trộm cắp là được òy.
     
  16. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Có thằng bạn cũng bỏ Sg lên rừng lập nghiệp. Mà nghe nó kể cuộc sống trên rừng buồn chán, k có điện tối đến 6h là đi ngủ hết. Sáng 5h phải dậy lên rừng cuộc sống cứ vậy. Nghe kể mà thấy nó hay, từng ăn chơi ở Sg mà giờ phải sống cuộc sống như vậy. Là bạn bè cũng thấy buồn cho nó, ôi cuộc sống đẩy đưa. Hy vọng nó thành công.
     
  17. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Làm trai bao, bơm sửa xe lề đường, hành nghề xe ôm, xin làm bưng bê, bảo vệ...thiếu gì cái để làm, vấn đề là có chịu làm + đi xin việc không thôi (trừ khi muốn làm việc tàn tàn mà lương cao thì miễn bàn..)
     
  18. hienngocloveyou Thành Viên Cấp 5

    2 vc này chắc đang ở Mỹ nên nhớ SG =))
     
  19. can lộ lộ Thành Viên Cấp 1

    đồng ý 2 tay luôn..lap hoi ae that nghiep di bác ơi
     
  20. be_xiu1991 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn đã từng làm những công việc này ah? những việc này thì ai làm chả được,. quan trọng là có làm tốt hay ko? bạn thành công chưa????????????? Thất nghiệp hòai, chán quá anh em ơi...
    ko phải là khó kiếm một công việc! mà khó kiếm một công việc phù hợp thời gian. công sức, trình độ....chứ làm mấy cái như bạn nói thì mình làm hết rùi! sao ko thấy thành công gì hết vậy ta? chỉ có ko làm vá xe thôi...
     

Tình hình diễn đàn

  1. nguyentuan1874,
  2. HuyPhuc1905,
  3. Fish
Tổng: 524 (Thành viên: 4, Khách: 447, Robots: 73)