Tình hình là em sắp nhận sô chở người nhà đi ra sân bay TSN , cửa quốc nội thôi . Nghe nói CSGT ở khu vực này làm gắt lắm , e hay đi qua con đường này bằng xem máy thôi nên để ý lắm nó hya phạt làm sao , mong mọi người , ai đã đi rồi xin chỉ em những điểm khuyết em cần tránh đi ạ , em xin cám ơn ạ.. E đi sáng sớm , đã có bằng B2 rồi , đi cửa Quốc Nội ..
lỗi hay bị thổi nhất là đảo làn không xi nhan,đi đến đoạn Phan đình giót thì cứ sát ngoài mà đi,chạy đúng tốc độ,đeo dây an toàn,đăng kiểm còn hạn,giấy tờ đủ là ok.CSGT không thôi linh tinh đâu,nếu thổi để kiểm tra thì cứ đưa đủ giấy tờ rồi đi
Đi từ hướng nào tới nữa chứ bạn. - Hướng Cầu SG vô Nếu chạy ngang khúc Hoàng Văn Thụ ngã 3 Trương quốc Dung trước nhà hàng Tân Sơn Nhất thì coi chừng bắt lỗi chạy sai lane. Có 3 lane, trái cho rẽ trái, lane giữa xe chạy thẳng, trong cho xe máy. Chạy thẳng mà nhầm vô lane trái là tốn tiền. - Hướng Tây Ninh vô Còn đi hướng Trường Chinh Cộng Hòa thì cũng lỗi tương tự mà nhiều ngã tư hơn, đa số cái nào cũng phải để ý. Nếu đi thẳng thì cứ chạy lane giữa cho lành. Lúc ra cũng lỗi tương tự ngay công viên Hoàng Văn Thụ đường Trần Quốc Hoàn trước khi tới bùng binh Lăng Cha Cả. Chỗ này nhập nhèm 3 hướng rẽ trái, đi thẳng với rẽ phải Tới mấy bùng binh nhớ bật xinhan chuyển hướng khi sắp ra khỏi bùng binh....còn thiếu gì ace bổ sung thêm
đúng,e thây ca hay bắt ngay chỗ xe queo phai ra bb lăng cha cả còn quẹo trái ra nam kỳ,chắc bị bắt ko mở xi nhan khi chuyển làn
theo mình ai rành và có kinh nghiệm xe hơi thì làm 1 cái topic nói về luật và cách đi đường cho ae xe hơi đê khỏi bị phạt,mỗi lần xe hơi bị phat thì củng cả triệu
Nếu sợ đi sai len thì bạn cứ bật đèn ưu tiên! Cái hình Tam Giac ấy or bạn có thể đá đèn bên trái,phải mà chạy (Len đứt khúc)...còn v/v CSGT một khi đã muốn gài hàng thì xin lỗi chứ dù là Taxi thổ địa cũng chết chứ đừng nói là xe gia đình.Nghĩ tới mình cũng thấy không tự tin khi lái xe trên đường xá Sài Gòn, luật và biển chỉ dẫn rắc và gài hàng vô cùng, trình độ hạch sách làm tiền của CSGT cũng khá là manh động...như đoạn CMT8 đường thì hẹp vô cùng nhưng hễ mà lấn len mà có CSGT là bị phạt ngay lập tức...nói ra thì cứ hồn nhiên theo luật mà chạy...khi nào bị thổi thì xem như số trời đã định kakakaa