Tình hình là mình vừa bị trộm vài món đồ, thủ đoạn thì đơn giản nhưng tụi nó quá manh động và liều lĩnh nên lên đây cảnh báo cho mọi người. Lúc 5g chiều, mình vừa đi chợ về, nhà bán cơm nên mua đồ linh tinh nhiều, đang loay hoay ôm mớ đồ bỏ vào bếp, còn lại thùng bột ngọt và 20 hộp sữa treo trên xe chưa kịp đem vô. Tụi nó chắc me sẵn, thấy mình khiêng đồ vô, 1 thằng nổ máy đợi sẵn, thằng kia nhảy xuống, rất bình tĩnh tháo bịch sữa treo ở móc, rồi khiêng thùng bột ngọt lên xe chạy. Tụi nó rất bình tĩnh đến nỗi bà giúp việc thấy mà không kịp phản ứng. Mình ở bếp đi ra thấy nó khiêng thùng bột ngọt là nghi rồi, chạy ra dí nó ra đến cửa thì nó kịp leo lên xe chạy, chìa khóa vất ở bếp cũng chẳng dí được. Mất toi cả triệu bạc, mình xách xe chạy lòng vòng mấy chợ ở đó xem tụi nó có đem vào đó bán ko, nếu có chụp đầu nóTrồi giao công an luôn, tụi nó đâu không thấy chỉ thấy 1 bà đi vô tiệm mua heo quay ra mất chiếc xe, đứng khóc bù lu ở đó, chỉ cách bả vài bước chân.... Chưa kịp nhiều chuyện, bà chị gọi điện thoại nói mất chiếc air blade, kêu lên phường trình báo, bả ngồi cách chiếc xe có 2m mà mất hồi nào không hay.... Trên 1 đọn đường mà xảy ra cùng 1 lúc 3 vụ trộm giữa ban ngày, mới bán kết thôi đó. Không biết CK như thế nào nưa, của thì cũng mất rồi, up lên cho ae cảnh giác, đề phòng củi lửa nhé.